GauBoy4905
New member
U17 Indonesia vừa khiến cả thế giới phải trầm trồ khi cầm hòa Ecuador 1-1 ở trận ra quân bảng A, VCK U17 World Cup tối 10/11. Địa chấn thật sự đây!
Đối đầu với đội bóng được đánh giá cao nhất bảng A, đồng thời là á quân giải U17 Nam Mỹ, các cầu thủ trẻ Indonesia đã phải chịu áp lực cực lớn. U17 Ecuador tận dụng lợi thế về thể lực và tốc độ để gây sức ép liên tục ngay từ đầu trận.
Plot twist xảy ra ở phút 21 khi Indonesia - đội đang bị dồn ép - bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ một pha tấn công bên cánh trái, Kafiatur Rizky đưa bóng vào khó chịu khiến thủ môn đối phương không thể xử lý. Bóng bật ra đúng chỗ Arkhan Kaka đang đứng, và cầu thủ nhà tung lưới Ecuador từ cự ly gần. Quá đỉnh!
Tuy nhiên niềm vui của fan xứ vạn đảo không kéo dài được bao lâu. Chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số, Indonesia đã thủng lưới. Allen Obando tỏa sáng vớipha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc gỡ hòa cho Ecuador.
Những phút còn lại của trận đấu, thế trận hoàn toàn nghiêng về Ecuador. Đại diện Nam Mỹ liên tục dồn ép, khiến các cầu thủ trẻ Indonesia phải gồng mình phòng thủ trước hàng loạt đường tạt từ hai cánh. Sang hiệp 2, câu chuyện vẫn không đổi.
Ecuador tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công nhưng vẫn không thể phá vỡ hàng thủ của Indonesia. Thể lực dồi dào giúp các chàng trai áo đỏ trắng đứng vững trước đối thủ mạnh.
Đội của HLV Diego Martinez có tới 18 cú sút, 6 trong số đó trúng đích nhưng vẫn không thể ghi thêm bàn nào. Indonesia chơi cực kỳ kiên cường cho đến những phút bù giờ và giữ vững được kết quả hòa 1-1. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, thầy trò HLV Bima Sakti và các CĐV đã vỡ òa cảm xúc vì giành được điểm số lịch sử tại sân chơi tầm cỡ thế giới!
Tại U17 World Cup lần này, Indonesia là đại diện Đông Nam Á duy nhất tham dự nhờ quyền chủ nhà. Trước đó, đội tuyển trẻ này thậm chí còn không vượt qua được vòng loại U17 châu Á. Vào ngày 13/11 tới, U17 Indonesia sẽ gặp Panama - đội bóng vừa trở lại VCK U17 World Cup sau 10 năm vắng bóng. Hẹn gặp lại nhé!
Nguồn: kenh14.vn