Thua đúng là thua, nhưng mà U17 Indonesia vẫn khiến người ta phải trầm trồ khi quyết định tung team B xuống sân từ đầu trận luôn á!
U17 Indonesia vẫn đang flex hết mình tại chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha nè. Sau trận bại 0-2 trước Thụy Sĩ và trận thắng đậm 3-0 trước Quần đảo Faroe, đội quân của HLV Nova Arianto bước vào trận đấu thứ 3 gặp đội U16 Real Murcia (Tây Ban Nha).
Trong trận này, HLV Nova Arianto đã có quyết định cực kỳ táo bạo bằng cách tung đội hình dự bị vào sân ngay từ đầu. Một số cái tên trước đó hiếm khi được xuất trận như Lucas Raphael Lee và Aldyansyah Taher... Còn nhiều trụ cột của U17 Indonesia như Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah và Evandra Florasta thì ngồi chơi xơi nước trên băng ghế dự bị thôi.
Tuy nhiên, dù ra sân với đội hình phụ nhưng U17 Indonesia vẫn nhập cuộc ngon lành, chơi tương đối ngang ngửa với U16 Real Murcia luôn. Đáng tiếc là đại diện của Đông Nam Á lại để đối phương vượt lên dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên, xuất phát từ một tình huống đá phạt cố định.
Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên intense hơn hẳn. Một số cầu thủ trụ cột được HLV Nova Arianto tung vào sân. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ căng. U17 Indonesia cũng thực hiện được một số pha tấn công rất chất lượng về phía U16 Real Murcia.
Sự cân bằng trong hiệp 2 được thể hiện rõ qua kết quả khi mỗi đội ghi được 1 bàn thắng. Kết thúc trận đấu, U16 Real Murcia thắng sát nút 2-1.
Theo đánh giá của truyền thông xứ Vạn đảo, dù thua nhưng U17 Indonesia vẫn có một trận đấu đáng khen, cả về tinh thần thi đấu lẫn chuyên môn. Toàn đội đã chơi rất xịn, đặc biệt là trong hiệp 2 khi các trụ cột lần lượt vào sân thì càng bùng nổ
Nguồn: soha.vn
U17 Indonesia vẫn đang flex hết mình tại chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha nè. Sau trận bại 0-2 trước Thụy Sĩ và trận thắng đậm 3-0 trước Quần đảo Faroe, đội quân của HLV Nova Arianto bước vào trận đấu thứ 3 gặp đội U16 Real Murcia (Tây Ban Nha).
Trong trận này, HLV Nova Arianto đã có quyết định cực kỳ táo bạo bằng cách tung đội hình dự bị vào sân ngay từ đầu. Một số cái tên trước đó hiếm khi được xuất trận như Lucas Raphael Lee và Aldyansyah Taher... Còn nhiều trụ cột của U17 Indonesia như Zahaby Gholy, Mierza Firjatullah và Evandra Florasta thì ngồi chơi xơi nước trên băng ghế dự bị thôi.
Tuy nhiên, dù ra sân với đội hình phụ nhưng U17 Indonesia vẫn nhập cuộc ngon lành, chơi tương đối ngang ngửa với U16 Real Murcia luôn. Đáng tiếc là đại diện của Đông Nam Á lại để đối phương vượt lên dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên, xuất phát từ một tình huống đá phạt cố định.
Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên intense hơn hẳn. Một số cầu thủ trụ cột được HLV Nova Arianto tung vào sân. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ căng. U17 Indonesia cũng thực hiện được một số pha tấn công rất chất lượng về phía U16 Real Murcia.
Sự cân bằng trong hiệp 2 được thể hiện rõ qua kết quả khi mỗi đội ghi được 1 bàn thắng. Kết thúc trận đấu, U16 Real Murcia thắng sát nút 2-1.
Theo đánh giá của truyền thông xứ Vạn đảo, dù thua nhưng U17 Indonesia vẫn có một trận đấu đáng khen, cả về tinh thần thi đấu lẫn chuyên môn. Toàn đội đã chơi rất xịn, đặc biệt là trong hiệp 2 khi các trụ cột lần lượt vào sân thì càng bùng nổ
Nguồn: soha.vn