Thay vì chăm sóc đội tuyển quốc gia - nơi đại diện cho bộ mặt nền bóng đá, VFF lại... đặt cả kho báu vào U.22 và SEA Games. Vibe kiểu "bỏ dưa chọn hạt" này đang khiến bóng đá Việt thua cả chì lẫn chài đó nha!
Tuy đội tuyển quốc gia mới chính là "gương mặt đại diện" của nền bóng đá, nhưng drama ở chỗ VFF lại coi thành tích của U.22 Việt Nam tại SEA Games là... priority số 1 luôn á!
Chuyện này rõ ràng lắm khi 2 năm trước bổ nhiệm HLV Hữu Thắng, VFF đã đặt target chính là giành vàng SEA Games.
Tuyển VN thua sấp mặt ở AFF Cup, VFF vẫn không đoái hoài. Ảnh Tuấn Tú
Vì quá "mê" giấc mơ vàng cùng lứa U.22, nên ngay cả khi tuyển Việt Nam bị loại đắng lòng ở bán kết AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng vẫn được... giữ ghế để chuẩn bị cho giải đấu năm sau. Ơ kèo gì vậy trời?
Cách làm này khác hẳn các nền bóng đá top khu vực Đông Nam Á nha! Take Thái Lan làm ví dụ, họ quyết định "chia tay trong hòa bình" với HLV Kiatisak khi ông thất bại trong việc đưa ĐTQG vào vòng loại cuối World Cup 2018.
FAT đã bỏ qua cả achievement khủng: 2 HCV SEA Games, 2 lần vô địch AFF Cup, U.23 vào bán kết ASIAD 16 trong 4 năm dẫn dắt đó nha!
Kiatisak sau khi bị FA sa thải
Thành tích của Thái Lan xịn hơn Việt Nam ở cả level ĐTQG lẫn U.23. Nhưng việc "chốt sổ" hợp đồng với HLV nội này lại khiến bóng đá Thái "dominate" Đông Nam Á luôn.
Điều này cho thấy họ ưu tiên nâng tầm ĐTQG ở sân chơi châu lục và thế giới, thay vì cứ "đắm chìm" trong đấu trường khu vực.
Thái Lan còn tách bạch rõ ràng giữa đội trẻ và ĐTQG cho từng giải đấu với line-up riêng, trong khi mọi plan của Hữu Thắng đều hướng về một đích duy nhất: SEA Games.
Cách làm kiểu "ăn xổi" - chỉ lo phần ngọn này đang "backfire" nặng nề với VFF đó! Chẳng những U.22 tiếp tục lỡ hẹn HCV SEA Games mà chất lượng ĐTQG cũng không khá lên được. Hậu quả là mục tiêu vô địch "ao làng" vẫn là mơ ước xa vời, còn bộ mặt nền bóng đá thì ngày càng... đi xuống thôi!
Với cách làm "độc nhất vô nhị" này, nhiều chuyên gia nhận định rằng nếu U.22 Việt Nam có đoạt vàng SEA Games 29 thì cũng chỉ là may mắn chứ không phải thực lực thật của nền bóng đá chỉ chạy theo thành tích ngắn hạn.
Có một paradox (nghịch lý) chill phết với bóng đá Việt: SEA Games tuy được khao khát và làm mọi cách để đạt được, nhưng vẫn cứ... trượt dài khi áp lực và sức ép từ sự kỳ vọng quá cao.
Không được VFF quan tâm nhiều nhưng những cô gái VN luôn gặt vàng 10 cho bóng đá nước nhà. Ảnh HL
Ngược lại, các đội trẻ khi thi đấu với mindset học hỏi, không pressure thành tích lại liên tục "farm" được kết quả vượt mong đợi!
Cụ thể như U.20 Việt Nam xuất sắc giành vé dự U.20 World Cup 2017 và gây ấn tượng ở giải, U.15 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2017 sau khi hạ Thái Lan ngay trên sân khách, hay ĐT nữ Việt Nam - ít được để tâm và đầu tư - lại cứ giành HCV. Respect!
Nguồn: soha.vn