PandaTeen573
New member
Lịch thi đấu của U-18 Việt Nam tại giải U-18 Đông Nam Á giống hệt với U-22 Việt Nam tại SEA Games luôn á. Liệu bi kịch có lặp lại với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không đây...?
Giải Vô địch U18 Đông Nam Á đang diễn ra tại Yangon, Myanmar, U18 Việt Nam (do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt) nằm ở bảng B (5 đội) cùng với chủ nhà Myanmar, Indonesia, Philippines và Brunei. Lịch đấu bảng này nhìn vào mà thấy giống đến rùng mình với U-22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa rồi luôn ấy!
U-18 Việt Nam đá theo kiểu "từ dễ đến khó" - nghe quen quen phải hong? Và ai cũng thấy rõ ba đội ở bảng B gồm Việt Nam, Myanmar và Indonesia sẽ phải đấu nhau tranh giành hai suất vào bán kết.
Ra quân trận đầu hôm 7-9, các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nghiền nát U-18 Brunei với tỷ số 8-1 cực đã! Chiều qua (9-9) thì lại gặp U-18 Philippines - một đội cũng khá yếu.
Nhưng mà plot twist ở đây nè: Hai trận đấu quan trọng nhất để giành vé vào bán kết lại rơi đúng vào hai lượt trận cuối vòng bảng. Ngày 11-9, U-18 Việt Nam phải chạm trán U-18 Indonesia, rồi đến ngày 13-9 lại phải gặp chủ nhà U-18 Myanmar.
Lịch đấu cách nhật cộng với hai đối thủ cực xương ở hai trận cuối - combo này giống y chang cái "bẫy" mà đàn anh U-22 từng gặp tại SEA Games luôn! Lúc đó cũng vậy, trận áp chót vắt kiệt sức với U-22 Indonesia, cách một ngày sau thì phải gặp Thái Lan ở trận quyết định. Ám ảnh chưa hết à?
Dù bảng B chỉ có năm đội còn bảng A đến sáu đội, nhưng cái lịch mà các bạn U-18 phải gặp như thể "bóng ma" SEA Games đang hiện về vậy. Sợ hãi thực sự!
Thời tiết ở Yangon nóng ẩm, độ oi bức lên đến max luôn, mà U-18 Việt Nam phải đá ba trận vòng bảng lúc 15 giờ 30 (giờ Việt Nam) thì quá khó khăn rồi. Đến lượt trận cuối cùng vòng bảng gặp chủ nhà Myanmar mới được đá lúc 18 giờ 30 - mát hơn chút nhưng đã muộn quá!
Sau trận thứ hai vòng bảng gặp Philippines chiều qua, đến ngày 11-9 U-18 Việt Nam sẽ phải đối đầu với đối thủ tranh chấp trực tiếp vé vào bán kết - đó là U-18 Indonesia. U-18 Indonesia năm nay mạnh kinh luôn nha, ngay lượt trận khai mạc, họ đã hạ gục chủ nhà Myanmar 2-1 rồi đấy!
Càng nghiệt ngã hơn cho U-18 Việt Nam là lượt trận cuối cùng gặp U-18 Myanmar trong tình thế mà chủ nhà rất cần đánh bại Việt Nam để giành suất vào bán kết (vì họ đã thua Indonesia ở lượt đầu rồi mà). Áp lực x2 luôn!
Căng thẳng và đầy thách thức cho U-18 Việt Nam quá đi! Điều này đòi hỏi HLV Hoàng Anh Tuấn phải tính toán chi ly về mặt con người cũng như nhiều yếu tố khác liên quan đến lịch đấu nữa.
Nguồn: soha.vn