Trong lúc chị đẹp Rihanna vẫn chưa thèm quay lại làng nhạc sau gần cả thập kỷ, thì Tyla – cô nàng đến từ Nam Phi – đang âm thầm xây dựng đế chế của riêng mình trong làng pop thế giới Và dĩ nhiên, truyền thông quốc tế đã bắt đầu đem cô nàng ra so sánh với Rihanna rồi – một cái bóng khó lòng thoát khỏi nhưng cũng là lời công nhận đáng giá!
Mới đây thôi, Pitchfork đã "chấm bài" album APOP* của Tyla và cho 7,2/10 điểm – không phải điểm số tệ đâu nhé! Đáng chú ý hơn, trong bài review của cây bút ER Pulgar, trang nhạc danh tiếng này còn nhắc thẳng đến chuyện Rihanna "mất tích" đã tạo ra khoảng trống thế nào trong thị trường pop
Theo Pitchfork, với những bản nhạc sexy cộng với style thời trang bùng nổ, Tyla liên tục bị so sánh với Rihanna. Việc RiRi vắng mặt lâu đài đã vô tình mở đường cho thế hệ nghệ sĩ mới – những giọng ca vừa quyến rũ vừa có khả năng làm "điên đảo" đại chúng. Và Tyla đang là một trong những cái tên sáng giá nhất đang lăm le vị trí đó
Nhưng khoan đã! Pitchfork cũng khẳng định rằng Tyla không hề copy công thức của Rihanna đâu. Ngược lại, các màn collab trong APOP* cho thấy cô nàng đã có dấu ấn cá nhân rõ rệt hơn nhiều so với album đầu tay. Nếu như trước đây là kiểu thử nghiệm nhiều thị trường, thì giờ APOP* cho thấy Tyla đã tự tin định hình thế giới âm nhạc của riêng mình rồi
Đây là bước tiến quan trọng cho một nghệ sĩ mới chỉ thực sự "nổ tung" trên trường quốc tế vài năm trở lại đây thôi mà!
Tyla bắt đầu gây bão từ năm 2023 với Water – ca khúc nhanh chóng thành hit toàn cầu, leo thẳng lên #7 Billboard HOT 100 và #6 Billboard Global 200 luôn Thành công của Water không chỉ đưa cô nàng thành cái tên quen thuộc với khán giả quốc tế, mà còn giúp Tyla rinh về giải GRAMMY đầu tiên ở hạng mục Best African Music Performance.
Từ một bản nhạc viral trên mạng xã hội, Tyla dần xây dựng được vị thế của một nghệ sĩ có khả năng kết nối nhiều thị trường. Cô nàng tiếp tục gây chú ý với loạt sản phẩm và collab cùng các tên tuổi xịn như Nile Rodgers, Zara Larsson, Future, Major Lazer và Travis Scott.
Plot twist: Tyla sau đó lại tiếp tục ẵm GRAMMY ở cùng hạng mục với PUSH 2 START Những thành tích liên tiếp này chứng minh cô nàng không còn là "one-hit wonder" nữa rồi!
Nếu như Water giúp Tyla bước chân vào thị trường quốc tế, thì APOP* được kỳ vọng là "vũ khí" giúp cô chứng minh khả năng chơi lâu dài trong game này
Cái "hố đen" mà Rihanna để lại
Câu chuyện so sánh Tyla và Rihanna xuất hiện trong bối cảnh đặc biệt: Rihanna đã gần như biến mất khỏi đời sống âm nhạc suốt khoảng 10 năm rồi
Chị đẹp phát hành album phòng thu gần nhất – ANTI – vào năm 2016. Sau đó, thay vì tiếp tục cày nhạc, Rihanna chuyển hướng sang kinh doanh, thời trang và cuộc sống gia đình. Trong thời gian đó, cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ giàu có và có sức ảnh hưởng nhất thế giới nhờ những thương hiệu do mình tạo dựng. RiRi cũng đã lên chức mẹ và dành phần lớn thời gian cho cuộc sống riêng
Điều này khiến thị trường âm nhạc thiếu vắng một trong những nữ nghệ sĩ từng có khả năng thống trị cả âm nhạc lẫn văn hóa đại chúng.
Rihanna từng là hình mẫu hoàn hảo của một ngôi sao pop toàn cầu: sở hữu những bản hit bom tấn, phong cách thời trang iconic và khả năng biến mỗi lần xuất hiện thành một sự kiện. Vì thế, khoảng trống mà cô để lại không dễ lấp đầy tí nào. Tuy nhiên, chính khoảng trống ấy lại tạo điều kiện để những nghệ sĩ trẻ như Tyla có cơ hội bước lên
Tyla có thể trở thành "Rihanna 2.0" không?
Câu hỏi giờ không phải là liệu Tyla có thể trở thành bản sao của Rihanna hay không, mà là cô nàng có thể tạo dựng một vị trí tương tự theo cách riêng của mình được không.
Hai nữ ca sĩ đến từ những thế hệ và bối cảnh âm nhạc khác nhau. Rihanna từng xây dựng đế chế của mình trên nền tảng R&B, pop, dancehall và hip-hop, trong khi Tyla đang góp phần đưa amapiano và những âm hưởng Nam Phi đến gần hơn với khán giả toàn cầu
Chính yếu tố này có thể giúp Tyla tránh khỏi việc trở thành bản sao của bất kỳ ai.
Thành công của Water cho thấy khán giả quốc tế sẵn sàng đón nhận âm thanh mang màu sắc châu Phi. Với APOP*, Tyla tiếp tục mở rộng không gian âm nhạc của mình, đồng thời thể hiện rõ hơn cá tính nghệ thuật.
Vì vậy, sự so sánh với Rihanna có thể vừa là áp lực, vừa là một lời ghi nhận. Nó cho thấy Tyla đã đạt đến vị trí mà truyền thông quốc tế bắt đầu nhìn cô không chỉ như một nghệ sĩ mới nổi, mà như một gương mặt có khả năng đại diện cho một thế hệ pop mới.
Rihanna vẫn là Rihanna và chưa có nghệ sĩ nào thực sự có thể thay thế vị trí của chị đẹp. Nhưng trong khoảng thời gian biểu tượng ấy vắng mặt, Tyla đang cho thấy cô nàng có thể trở thành một trong những người định hình diện mạo mới của nhạc pop toàn cầu
Nguồn: saostar.vn