Giá chỉ 5 NDT (tầm 17k VND thôi nha) một lon, sản phẩm này được quảng cáo là không khí cực kỳ sạch sẽ, tốt cho sức khỏe và còn kéo dài tuổi thọ nữa kìa! Nghe hơi sus nhưng mà...
Theo tờ Sydney Morning Herald, Chen Guangbiao - một ông tỷ phú từ thiện của Trung Quốc đang bán "không khí sạch đóng lon" với giá 5 NDT (tầm 17k đồng) một lon. Điểm đặc biệt là sản phẩm này còn có nhiều mùi hương luôn á, kiểu như "Tây Tạng sơ khai" hay "Đài Loan hậu công nghiệp" gì đó. Nghe flex vãi!
Khi ý tưởng này được công bố năm ngoái, giới truyền thông đã dậy sóng luôn. Chen trả lời trên Sina News rằng: "Mỗi ngày, chúng ta phải hít vào rất nhiều khói xe. Nhưng bây giờ, chúng ta đã có không khí sạch. Việc này rất có lợi cho sức khỏe mọi người và còn kéo dài tuổi thọ nữa".
Theo Huffington Post, Chen đã bán không khí sạch đóng lon từ tháng 9/2012 rồi đó. Lúc đó ông nói với các phóng viên rằng doanh thu từ việc này khá ổn luôn. Chỉ riêng ngày đầu tiên ra mắt thôi, ông đã bán được hơn 800 USD tại Bắc Kinh. Chen tiết lộ: "Nếu chúng tôi nỗ lực quảng bá thật sự, việc bán hơn 100 triệu lon trong năm đầu tiên cũng không thành vấn đề". Thật sự slay quá đi!
Tuy nhiên, chẳng ai biết ông có thực sự nghiêm túc về vấn đề lợi nhuận hay không nữa. Chen cho biết sản phẩm này là để lôi kéo sự chú ý của mọi người về vấn đề ô nhiễm ở Trung Quốc. Ông muốn nhấn mạnh rằng không khí nước mình đang tệ hại đến mức ý tưởng bán khí đóng lon cũng chẳng làm ai cảm thấy buồn cười nữa. Sad but true!
Theo tờ Guardian, tình trạng ô nhiễm tại Bắc Kinh đang "quay lại mức nguy hiểm" và người dân được khuyến nghị nên ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Reuters cho biết không khí ô nhiễm ở thủ đô "đã lên kỷ lục hồi đầu tháng với mức độ cao gấp 30 - 45 lần cho phép". Cả Thượng Hải, Quảng Châu và nhiều thành phố khác cũng được cho là có chất lượng không khí tệ hại. Cứ này thì bán không khí đóng lon là reasonable rồi á!
Chen Guangbiao năm nay 44 tuổi và là Chủ tịch Công ty Tài nguyên Tái chế Hoàng Phố - Giang Tô. Hồi tháng 9 năm ngoái, đại gia này đã gây ồn ào khi đập nát chiếc Mercedes để hưởng ứng "Ngày không ôtô quốc gia" tại Trung Quốc. Drama level max luôn! Gần đây, ông còn xây 37 triệu USD làm phần thưởng cho trò đố vui "kích thích sáng tạo". Rich people things thật!
Nguồn: soha.vn