Năm 2012, ông Itskov Dmitry, một tỷ phú Nga trong làng truyền thông lúc đó mới 32 tuổi, đã gây bão khi tuyên bố muốn... bất tử luôn! Nghe có vẻ hơi "out trình" nhưng anh này nghĩ là có thể làm được bằng cách tự thiết kế cho mình (và cả người khác nữa) một "body" máy móc vào năm 2045.
Gần đây, ổng mới ra mắt một ý tưởng xịn xò mà ổng gọi là "bước tiến mới" trong sự tiến hóa của loài người, hay còn có cái tên ngầu là "tân nhân loại".
Mặc dù ý tưởng của Itskov nghe còn khá sơ sài, nhưng không ngờ có hơn 20.000 người công khai ủng hộ kế hoạch dùng cơ thể máy để trở nên bất tử này luôn!
Với tên gọi "2045 Initiative", kế hoạch này không chỉ dừng lại ở việc tạo ra cơ thể máy đâu nhé. Những người tham gia còn muốn tạo ra một hệ thống đạo đức hoàn toàn mới vì họ nghĩ rằng không có nền tảng đạo đức nào hiện tại có thể kiểm soát được những xung đột xã hội sẽ xảy ra khi việc bất tử trở thành hiện thực – thứ mà theo quan niệm hiện tại thì chỉ đạt được sau khi... chết thôi.
Itskov còn đi trước một bước và đăng ký luôn một tổ chức riêng ở Nga mang tên "Evolution 2045" nữa cơ!
2045: Một kỷ nguyên mới cho loài người
Vậy kế hoạch của Itskov cụ thể ra sao?
Siêu dự án khoa học chính của "2045 Initiative" nhắm mục tiêu tới việc tạo ra những công nghệ cho phép chuyển đổi tính cách của một cá nhân sang một vật chủ phi sinh học siêu xịn, kéo dài thời gian sống cho đến khi họ có thể thật sự bất tử.
Itskov gọi "vật chủ nhân tạo phi sinh học" của mình là một "avatar" được điều khiển bởi giao diện tích hợp "não - máy tính". Chức năng của nó cũng tương tự như cơ thể giả trong bộ phim cùng tên của đạo diễn James Cameron đó!
Trong phim, với những tiến bộ khoa học, loài người vào thế kỷ 22 đã có thể truyền tải các tín hiệu thần kinh từ một người tới thân xác của giống người bản địa Na'vi ở hành tinh Pandora để chung sống và tìm hiểu giống loài này.
Nhưng đây không chỉ là ý tưởng "phông bạt" để PR đâu nhé! Nhà tỷ phú này thật sự nghiêm túc với việc thực hiện nó và có cả một dàn chuyên gia hàng đầu đồng ý tham gia. Ông thậm chí còn tới gặp Đức Đạt-lai Lạt-ma để nhận ban phước cho kế hoạch 2045 Initiative của mình luôn á!
Theo lời của Itskov, chúng ta đang đối đầu với thời kỳ mà những tiến hóa không thể nhận thức được gần như đã hoàn tất, và chúng ta đang hướng đến một kỷ nguyên mới – thời kỳ tiến hóa có kiểm soát.
Timeline "bất tử" theo kế hoạch của ông:
Khoảng năm 2020, Initiative hướng tới việc sử dụng công nghệ Avatar này rộng rãi và phổ thông – mặc dù giờ đã 2023 rồi mà vẫn chưa thấy mẫu vật công khai nào cả
Năm 2025, Itskov hi vọng có một hệ thống hỗ trợ sự sống tự động cho bộ não người gắn với robot. Nói cách khác, họ sẽ có công nghệ để cấy não người vào robot luôn!
Vào năm 2035, con người có thể tải dữ liệu từ não bộ của mình vào một con robot, và vào năm 2045 cơ thể chúng ta sẽ hoàn toàn được thay thế bằng các hình chiếu ba chiều. Khi điều này xảy ra, Itskov nói rằng chúng ta sẽ trở thành một loài mới hẳn hoi!
Bên cạnh những công nghệ cần cho tiến hóa, Initiative 2045 cũng có một số kế hoạch chủ chốt trong tương lai như tạo ra một "cuộc chuyển dịch xã hội toàn cầu".
Bên cạnh một mạng xã hội mang tên immortal.me (tên ngầu vãi!), Itskov lên danh sách một loạt các dự án cần làm: một tổ chức từ thiện mang tên Global Future 2045, "trung tâm nghiên cứu khoa học bất tử", "lồng ấp thương mại", một "trường Đại học Bất tử" và một "giải thưởng hàng năm cho những đóng góp cho sự phát triển của dự án Bất tử". Khủng vãi!
Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Itskov đã tổ chức hội nghị Tương lai Toàn cầu lần đầu tiên tại Moscow vào năm 2012 và lần thứ hai vào tháng 6 năm 2013 để tiết lộ robot giống người nhất từ trước tới nay.
Nhiều nhà khoa học, triết gia và thủ lĩnh tinh thần đã tới và phát biểu tại đây, cùng các chuyên gia an ninh mạng đều rất hứng thú với những ảnh hưởng khi kết nối bộ não với Internet.
Plot twist: Não máy có thể bị hack!
Nhưng khuyết điểm chí mạng trong hình mẫu của Itskov là ông ta hoàn toàn phớt lờ sự lệ thuộc của chúng ta vào Internet. Nếu chúng ta có thể cấy các trang web vào não bộ và download các kỹ năng cần thiết thì cũng đồng nghĩa với việc...
Dù tốt dù xấu, thì đó là phần không thể bỏ qua. (Có lẽ Itskov sẽ có thêm nhiều hỗ trợ từ Microsoft và cố gắng tích hợp Microsoft Hololens vào các Avatar).
Một trong những thiếu sót khác của nhóm phát triển công nghệ của Itskov là họ quá tập trung vào robot nhân tạo và các triết gia đạo đức, nhưng vẫn chưa thấy được mối nguy cơ từ giới hacker.
Có rất nhiều người ngoài kia quan tâm đến việc xâm nhập và tấn công não bộ, và Initiative 2045 có vẻ là một trong những mục tiêu đầu tiên được nhắm đến nếu nó thành công. Đáng sợ không các bạn ơi!
Nhân vật phản diện chính trong bộ phim hoạt hình bom tấn "Ghost in the Shell" là một hacker có tên The Puppet Master, anh ta có thể xâm nhập vào bộ não-máy của con người, xóa bỏ trí nhớ của họ và sử dụng cơ thể vào mục đích riêng, ví dụ như những việc phi pháp.
Nếu như Itskov chưa nghĩ đến điều này thì ông chắc chắn phải xem bộ phim này đi. Đó là một lời cảnh báo đấy – cho dù ông ta có thể thành công trong dự án này, thì sự bất tử cũng chẳng đáng gì nếu chúng ta đánh mất chính bản thân mình.
Những ủng hộ bất ngờ
Điều kỳ lạ là khi Itskov trình bày một vài mục tiêu của mình trong hội nghị Tương lai Toàn cầu, ông ta đã thu hút được một vài người với ý tưởng bất tử của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu robot, bao gồm cả kỹ sư trưởng của Google và giám đốc Phòng thí nghiệm Robot thông minh, tiến sĩ Hiroshi Ishiguro.
Ngay cả những lãnh đạo tinh thần như tổng giám mục bang Ottawa cũng lên tiếng ủng hộ!
Ngoài mục đích khiến cho người ta bất tử, thực sự thì công nghệ của Itskov cũng có một vài công dụng trong thực tế đó.
Bên cạnh những lý do y tế như tạo ra các phần cơ thể thay thế, công nghệ Avatar này cũng cho phép bạn làm việc ở những môi trường khắc nghiệt hay thực hiện những chiến dịch giải cứu, theo như Itskov viết trên trang web của mình.
Nguồn: soha.vn