Hội con nhà tỷ phú đau đầu muốn nứt nghé vì không biết làm sao xài được núi tiền bố để lại
Vương Vĩnh Khánh (1917 - 2008) là một ông trùm kinh doanh đình đám người Đài Loan (Trung Quốc), được phong tặng danh hiệu "Vua nhựa thế giới" vào năm 2008 luôn nhen. Tạp chí Forbes còn xếp ông ở vị trí thứ 178 trong top những người giàu nhất hành tinh và là đại gia số 2 tại Đài Loan (Trung Quốc) cùng năm đó.
Năm 2008, cụ ông đột ngột ra đi mà chưa kịp viết di chúc hay bàn giao lại gia tài khủng của mình cho lũ con cháu. Vị tỷ phú này đã gửi hơn 40 tỷ nhân dân tệ (tương đương gần 140.000 tỷ đồng luôn nha) vào một ngân hàng ở Thụy Sĩ, nhưng mà plot twist là cho đến giờ, những người thừa kế của ông vẫn chưa rút được xu nào cả
Nguồn: soha.vn
Vương Vĩnh Khánh (1917 - 2008) là một ông trùm kinh doanh đình đám người Đài Loan (Trung Quốc), được phong tặng danh hiệu "Vua nhựa thế giới" vào năm 2008 luôn nhen. Tạp chí Forbes còn xếp ông ở vị trí thứ 178 trong top những người giàu nhất hành tinh và là đại gia số 2 tại Đài Loan (Trung Quốc) cùng năm đó.
Năm 2008, cụ ông đột ngột ra đi mà chưa kịp viết di chúc hay bàn giao lại gia tài khủng của mình cho lũ con cháu. Vị tỷ phú này đã gửi hơn 40 tỷ nhân dân tệ (tương đương gần 140.000 tỷ đồng luôn nha) vào một ngân hàng ở Thụy Sĩ, nhưng mà plot twist là cho đến giờ, những người thừa kế của ông vẫn chưa rút được xu nào cả
Nguồn: soha.vn