Tỷ phú mang 2 bọc tiền đến lễ tốt nghiệp trao cho mỗi sinh viên 1.000 USD nhưng có điều kiện khiến ai cũng shocked

EchMimi6633

New member
Các cử nhân mới toanh hét lên sung sướng khi thấy bảo vệ vác cả túi tiền mặt lên sân khấu giữa trời mưa tầm tã. Nhưng plot twist đang chờ họ phía trước đây!

Cho đến những phút cuối của lễ tốt nghiệp thứ Năm tuần trước, 1.200 sinh viên tốt nghiệp của Đại học Massachusetts Dartmouth (Mỹ) vẫn nghĩ rằng điều đáng nhớ nhất về buổi lễ này chính là... thời tiết quá ẩu Họ ngồi ướt như chuột lột, rét run cầm cập trong cơn mưa xối xả ngoài trời.

Rồi khi chuẩn bị lên nhận bằng, diễn giả tại lễ tốt nghiệp - tỷ phú Rob Hale - bất ngờ quay lại bục phát biểu lần nữa.

Ông tuyên bố mang theo 2 túi vải chứa tiền mặt và sẽ trao cho MỖI sinh viên tốt nghiệp 1.000 USD khi họ lên sân khấu!

Nhưng có 1 điều kiện duy nhất: mỗi người CHỈ được giữ lại một nửa số tiền, còn 500 USD phải dùng để làm từ thiện, quyên góp cho mục đích ý nghĩa nào đó.

b24a852f5367192dde5b.png


34a6ed2af1df49c2ab78.jpg


"Lúc đó tôi với bạn bè nhìn nhau kiểu 'không thể nào' luôn", Ali McKelvey - một trong những sinh viên - kể lại. "Chúng tôi nghĩ chắc anh ấy đang trolling thôi"

Nhưng không phải đâu, đây là sự thật luôn nha!

Ông Hale - đồng sáng lập kiêm CEO của Granite Telecommunications - được xếp hạng là một trong những người giàu nhất nước Mỹ và là nhà hảo tâm siêu hào phóng.

Năm 2022, ông và vợ Karen đã quyên góp 1 triệu USD MỖI TUẦN cho các tổ chức từ thiện nổi tiếng lẫn những nơi ít ai biết đến.

Tuy nhiên, như ông chia sẻ với các sinh viên, ông chưa bao giờ quên trải nghiệm mất tất cả - khi công ty đầu tiên ông xây dựng bị phá sản trong cuộc khủng hoảng dot-com hơn 20 năm trước.

"Thành thật mà nói, các bạn từng gặp ai mất cả TỶ USD chưa?", ông Hale hỏi trong bài phát biểu.

Vị tỷ phú cho biết kể từ thảm họa đó, ông và vợ đã tìm thấy niềm vui cùng sự hài lòng sâu sắc khi cho đi tiền của mình. ✨

Khi cho sinh viên đại học cơ hội trải nghiệm cảm giác tương tự, Hale nói rằng ông hy vọng sẽ thắp lên ngọn lửa mà họ sẽ giữ mãi bên mình. Dù không đảm bảo 100% họ sẽ tôn trọng yêu cầu, ông vẫn tin đại đa số sẽ làm điều đó.

"Nếu họ cảm nhận được niềm vui đó, có lẽ họ sẽ muốn làm lại và biến nó thành một phần trong cuộc sống", vị tỷ phú 57 tuổi chia sẻ. "Ở Mỹ và trên thế giới, đây là thời kỳ bất ổn. Chúng ta càng giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ càng tốt hơn"

23094b94705e1fc6af1a.jpg


Hale đã bắt tay chúc mừng và trao tận tay 1.000 USD cho TỪNG sinh viên tốt nghiệp hôm đó. Mỗi người nhận 2 phong bì ghi "quà tặng" và "cho đi". Mỗi chiếc chứa 500 USD và được các em học sinh tiểu học địa phương thiết kế thủ công luôn nha!

"Vợ chồng tôi muốn tặng các bạn 2 món quà. Món thứ nhất dành riêng cho các bạn. Món thứ hai là ý nghĩa của sự sẻ chia", ông phát biểu tại buổi lễ. "Cộng đồng cần các bạn và sự hào phóng của chúng ta".

Tuần sau khi được một doanh nhân chưa từng gặp trao cho 2 chiếc phong bì ướt sũng vì mưa ngay trên sân khấu, các sinh viên mới tốt nghiệp dọn phòng ký túc xá, chỉnh CV và chụp bức ảnh selfie cuối ở trường. Họ cũng đang cân nhắc xem nên gửi đi đâu món quà từ thiện lớn nhất mà họ từng có cơ hội trao tặng.

Tony da Costa - sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa tốt nghiệp loại xuất sắc - ban đầu định quyên góp 500 USD cho tổ chức từ thiện. Nhưng sau đó, anh quyết định trao nó cho người quen của mẹ - người anh chưa từng gặp, đang bị bệnh và khó khăn trong việc chi trả hóa đơn.

7feee14f84ecebd98675.jpg


"Tôi cảm thấy trao nó cho một người cụ thể sẽ tốt hơn", da Costa (22 tuổi) - lớn lên ở thị trấn Dartmouth, bờ biển phía nam Massachusetts - cho biết.

Kamryn Kobel - sinh viên chuyên ngành tiếng Anh - đã tặng 500 USD cho YWCA ở Worcester, Massachusetts - nơi cô học bơi hồi nhỏ - để hỗ trợ chương trình dành cho phụ nữ trẻ và những người sống sót sau bạo lực.

Kobel chia sẻ việc đóng góp này khiến cô tự hào - sau khi nhận ra chiếc phong bì cô giấu dưới áo mưa hôm đó thật sự chứa đúng như ông Hale nói.

Cô McKelvey (21 tuổi) đã quyên góp 500 đô la cho một nơi tạm trú dành cho phụ nữ khó khăn tại Ashland, phía tây Boston - nơi cô từng thực tập chuyên ngành y tế và xã hội.

"Tôi nhớ mình đã từng ở đó và nghĩ, ai đó cần phải làm gì đó để giúp mọi người. Và bây giờ tôi có cơ hội để thực hiện"

ac7de976721f9d975b89.png


Được biết, đây là năm thứ 4 liên tiếp tỷ phú Rob Hale khiến các tân cử nhân shocked với món quà "chia đôi" đặc trưng này. Năm 2023, ông xuất hiện bất ngờ tại Đại học Massachusetts Boston, còn 2 năm trước đó là Trường Cộng đồng Roxbury và Trường Quincy.

Hale chia sẻ ông thường chọn trường công có nhiều sinh viên là "thế hệ thứ nhất" (người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học) và có thu nhập thấp. Với ông, họ là những người đã "làm việc cật lực để đến được đây".

Trong cuộc phỏng vấn hôm 22/5, ông xúc động kể về cách một sinh viên tốt nghiệp tại UMass Dartmouth trao tặng 500 USD của mình cho nhóm địa phương chuyên tặng quà lễ cho trẻ em khó khăn.

Đây chính là chương trình đã từng giúp đỡ gia đình của chính tân cử nhân này khi cô còn nhỏ. Câu chuyện vòng tròn quá đẹp!

"Nhìn thấy những điều như vậy thật tuyệt vời", tỷ phú Hale nói.

Theo The New York Times

50255564bb18993c054e.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top