Tỷ phú liệt chân và mối tình đẹp với chị vợ hơn 8 tuổi gây sốt MXH

CamKiki3358

New member
7df40ebb54e27cc64a53.jpg


Câu chuyện về anh chàng bị liệt hai chân từ nhỏ nhưng lại có nghị lực phi phàm trở thành tỷ phú đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau rần rần. Đặc biệt hơn, cuộc đời của vị tỷ phú này còn viral vì chuyện tình đẹp với chị vợ hơn anh tận 8 tuổi nữa chứ!

Nhân vật chính của câu chuyện là ông Đôn Đức Hùng ở xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Mặc dù đã nghe nhiều người kể về "dị nhân" này rồi, nhưng khi đến tận nơi, ekip vẫn phải "ố á" trước cơ ngơi khủng mà ông tự tay gây dựng nên.

b9f497b31041d5c76e88.jpg


Vượt qua số phận bằng chính nghị lực của mình

Sinh năm 1958, ông Đôn Đức Hùng là con út trong gia đình đông anh em. Lên một tuổi, cơn sốt viêm màng não ập đến đã cướp mất đôi chân khỏe mạnh của ông.

Dù bố mẹ đã chạy vạy khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc, nhưng đôi chân của ông vẫn không thể cứu chữa được. Từ đó, ông không bao giờ có thể tự đứng và đi lại bằng chính đôi chân của mình nữa

Dù nhà nghèo khó, nhưng vì ông có chí hướng học nên bố mẹ vẫn cho ông đến trường cùng các bạn. Lên 9 tuổi, mẹ ông qua đời. Bố ông quyết định nghỉ hưu sớm để về nhà chăm sóc các con.

Hiểu được tấm lòng của bố, Hùng luôn cố gắng học thật tốt. Hết cấp 2, ông muốn học tiếp nhưng nghĩ đến việc người bố đã ngoài 60 phải cõng con đi bộ vài chục cây số đến trường mỗi ngày, ông quyết định nghỉ học, tự tìm việc làm để nuôi bản thân.

Nhớ lại thời thanh xuân, ông kể: "Sau khi thôi học, tôi tự tìm hiểu rồi mở tiệm sửa xe máy. Nhờ nghề đầu tiên này mà tôi có được 'đôi chân' mới luôn.

Sau đó, tôi tự nghiên cứu chế ra chiếc xe 3 bánh để đi lại, hỗ trợ công việc kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày".

Với đầu óc sáng tạo và linh hoạt, ông liên tục chuyển đổi nhiều nghề từ làm kem, làm đá, xay lúa, xát gạo, nạp ắc-quy, làm mì, phở, bún để kiếm sống.

180566aa0c2c52b3f6db.jpg


Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười

Ông Hùng có tổng cộng 3 người con và 11 cháu nội, ngoại. Niềm hạnh phúc tuổi xế chiều của ông chính là ngôi nhà luôn rộn ràng tiếng cười của lũ trẻ. Các cháu đều biết thương yêu và vâng lời ông bà hết mực

Cuối những năm 1980, anh chàng khuyết tật Đôn Đức Hùng trở nên nổi như cồn khắp xã, khắp huyện khi tự tay chế tạo chiếc xe ba bánh có gắn động cơ để đi lại.

Có phương tiện di chuyển rồi, ông quyết định lên vùng núi Chiêm Hóa (Tuyên Quang) kiếm sống bằng nghề nạp ắc-quy cho đồng bào các dân tộc ít người.

Ông Hùng hồi tưởng: "Mỗi chuyến đi miền núi thường kéo dài cả tuần. Cuối tuần tôi xuống Hà Nội lấy hàng rồi lại đi tiếp. Khó khăn nhất vẫn là đường xá. Núi cao vực sâu, mắt lúc nào cũng phải căng ra, chút lơ là là bay màu ngay!".

Nghề nạp ắc-quy gắn bó với ông từ năm 1978 - 1992, sau đó ông mới bắt đầu nuôi gà - nghề đã biến ông thành tỷ phú đấy!

Tình yêu không biên giới tuổi tác

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ tần tảo. Với ông Hùng cũng vậy, người phụ nữ luôn ủng hộ ông chính là bà xã thân yêu Hoàng Thị Yêu (sinh năm 1950).

Hai người quen nhau trong một lần ông sang xã Yên Sơn làm việc. Từ sự ngưỡng mộ nghị lực phi thường của ông, bà Yêu đã nảy sinh tình cảm.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản, vì ai cũng biết ông Hùng không phải người lành lặn. Gia đình bà Yêu không đồng ý cho bà kết hôn vì lo ông không thể sinh con. Thế nhưng tình yêu của cặp đôi đã vượt qua mọi thứ để dựng xây hạnh phúc.

Năm 1978, niềm vui ập đến với người đàn ông bại liệt khi đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng của gia đình và làng xóm. Bà Yêu kể: "Hồi đó gia đình tôi phản đối ghê lắm, nhất quyết không cho tôi lấy vì sợ ông ấy không sinh được con. Nhưng tôi vẫn quyết tâm.

Vì thấy nghị lực của người đàn ông ấy quá đỉnh nên tôi yêu thương và muốn sống chung. Tôi bảo gia đình không đẻ được thì nhận con nuôi. Ai ngờ sau khi cưới, vợ chồng tôi sinh liền tù tì 3 đứa luôn!"

17189249ce54124ff669.jpg


Người tàn tật giúp đỡ người lành

Ngoài việc làm giàu cho bản thân, ông Hùng còn tạo việc làm cho nhiều người khác nữa đó.

Ông Lý Văn Tuấn, người quản lý trang trại gà cho ông Hùng, chia sẻ: "Thường thì mình chỉ thấy người lành giúp người khuyết tật. Nhưng ông Hùng dù khuyết tật lại tạo công ăn việc làm cho chúng tôi - người lành lặn, thì quả thật đáng trân trọng!".

Lập gia đình rồi, cuộc sống đòi hỏi ông Hùng phải lo toan kinh tế nhiều hơn. Ông quyết định chuyển sang nghề chăn nuôi gà - một công việc có lợi nhuận cao.

Nhớ lại giai đoạn mới khởi nghiệp, ông Hùng chỉ dám nuôi đàn nhỏ vài chục con, thực hiện chiến lược "lấy ngắn nuôi dài". Rồi đàn gà cứ sinh sôi nảy nở dần.

Ông quyết tâm vay mượn tiền để mua máy xay xát, máy nghiền chế biến thức ăn cho gà. Cuộc sống gia đình ông từ đó được cải thiện rõ rệt.

Sang năm 2000, đàn gà nuôi tại nhà đã trở nên quá đông so với diện tích hiện có. Ông mở rộng quy mô sang chăn nuôi chuồng trại chuyên nghiệp.

Năm 2004, ông mua lại khu đất đang thầu rộng khoảng 8 sào ở ngoài đồng, tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Đây là mảnh đất rộng trên bãi bồi sông Đáy.

Trời không phụ lòng người, sự nghiệp chăn nuôi của ông cứ thế phát triển mạnh mẽ. Hiện tại ông Hùng sở hữu 2 trang trại gà, nhiều người dân quanh vùng cũng học tập theo ông phát triển nghề này.

Đến thăm trang trại gà nhà ông Hùng, ekip khá bất ngờ trước những thiết bị công nghệ cao được lắp đặt ở đây, và còn sốc hơn khi biết đó đều là sáng kiến của ông, do ông tự thiết kế và lắp đặt

Vợ ông - bà Yêu - vẫn siêng năng với công việc hằng ngày bên người chồng đầy nghị lực. Hiện tại cơ ngơi khổng lồ này đang được người con trai út Đôn Đức Trung dần tiếp quản.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top