Chú tỷ phú vừa drop con số gây sốc và khẳng định gia đình vẫn sẽ tiếp tục support đồng bào nha!
Mới đây tại đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam" do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) tổ chức, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã xuất hiện và share về việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt của mình và gia đình.
Theo đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn mang đến chương trình 1 tỷ đồng tiền mặt để ủng hộ. Số tiền này được ông lấy ra từ quỹ lương hưu của mình và được các con hoàn toàn support luôn:
"Có một câu chuyện là trong gia đình thì tôi có một cái quỹ để về hưu và để được 10 tỷ đồng. Nhưng qua các cuộc đi thăm các em ở dưới bệnh viện, đi cứu trợ cứu nạn thì còn được khoảng vài tỷ. Các con tôi mới nói 'Ba lớn rồi ba giữ tiền làm gì nữa. Ba đóng hết đi rồi có cái gì đó thì tụi con lo cho'.
Rõ ràng là tôi thấy các đứa con tôi và được huấn luyện, đào tạo để nghĩ đến đồng bào Việt Nam. Thấy các bé còn nhỏ nhưng mà đã có những tấm lòng như vậy nên thành ra tôi cũng đóng hết. Tôi vừa rồi cũng có đóng 6 tỷ trong các cuộc vận động trước và hôm nay chúng tôi xin đóng tiếp thêm 1 tỷ đồng tiền mặt nữa, không phải chuyển khoản xin BTC cho nhận".
Lúc đứng trên sân khấu cầm chiếc túi giấy đựng tiền ủng hộ, vị doanh nhân còn nửa đùa nửa thật xả stun: "Đây là cái túi 1 tỷ đó. Chính tôi đếm nên yên tâm là không thiếu 1 tờ nào hết". Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đây!
Cũng tại đêm nhạc, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đem đến bức tranh đặc biệt là quà ông được tặng nhân dịp sinh nhật 70 tuổi để tặng chương trình đấu giá. Nói về món quà này, vị doanh nhân chia sẻ thật xúc động:
"Tiền mặt là vật chất thì chúng tôi có thể lấy từ sổ tiết kiệm. Mà như các con nói đó 'Ba lấy hết đi thì các con nuôi'. Và tôi nghĩ là các con không nuôi thì bà vợ vẫn nuôi nên tôi nghĩ là cuộc đời mình không có thì tôi đi gặp bạn bè cũng đủ ăn qua ngày. Chắc là tôi nghĩ là cuộc đời tôi cũng không có cũng khó khăn gì đâu.
Đây là tấm lòng của một ông già 73 tuổi. Cái này vốn là kỷ niệm năm 70 tuổi nhưng mà tôi thấy nếu mình để kỷ niệm ở trong phòng mình nhìn thì nó không có giá trị bằng cách đem ra đây mời quý vị đấu giá. Số tiền này cũng sẽ đưa về cho Quỹ tấm lòng Việt".
Tiếp theo, khi BTC mang thùng tiền đi quyên góp tại chỗ, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lấy toàn bộ tiền mặt có trong người để ủng hộ luôn. Ông cũng tham gia phần đấu giá 2 kỷ vật trong chương trình, gián tiếp ủng hộ thêm được 850 triệu đồng nữa.
Trước đó ít ngày, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã một mình đến VTV9 để gửi tới Quỹ Tấm lòng Việt 1 tỷ đồng ngay sau khi nghe thông tin về bão lũ. Như vậy là đến hiện tại, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và gia đình đã ủng hộ khoảng 8 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại vì lũ lụt, mà không thông qua MTTQ nha!
Ngoài ra, vị doanh nhân này cũng đặc biệt kêu gọi các kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài chung tay góp sức đóng góp cho quê hương. Bởi lẽ ông cho rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no, đây chính là lúc cần mọi người đồng lòng góp sức. Bản thân tỷ phú Johnathan và gia đình cũng sẽ tiếp tục đóng góp để giúp đỡ mọi người.
Âm thầm từ thiện không phô trương mới là thật
Không chỉ trong dịp bão số 3 này mà bình thường, nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện low-key lắm.
Cách đây không lâu, đoạn clip tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có mặt tại khoa Ung Bướu (Bệnh viện nhi đồng 2 TP.HCM) để trao quà cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu cũng được chia sẻ rầm rộ. Tại đây, vị tỷ phú xuất hiện giản dị như một người ông, lặng lẽ tặng quà cho bệnh nhi và các cô chú lao công rồi nhanh chóng rời đi.
"Qua một số giường, chú vừa chào các chiến binh nhí vừa nói: 'Ông yêu cầu phải nhanh khỏi bệnh, phải nhanh khỏe đấy nhé!'. Sau đó, không kịp để ai hỏi thăm và biết mình là ai, chú chấm vội giọt nước mắt, rồi chào các bạn nhỏ và ra về" - người ghi lại khoảnh khắc chia sẻ. Nghe mà thấy nổi da gà quá!
Mẹ của một bệnh nhân cũng xác nhận tỷ phú tặng quà cho con mình và nói rõ thêm vị doanh nhân hỗ trợ toàn khoa khoảng hơn 200 bé. Trường hợp bệnh nhi là dân tộc thiểu số và bệnh nặng được tặng 50 triệu còn lại mỗi bé được 1 triệu. Việc làm của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn diễn ra trong âm thầm, không có bất cứ sự khoa trương hay rầm rộ nào.
Nguồn: soha.vn
Mới đây tại đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam" do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9) tổ chức, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã xuất hiện và share về việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt của mình và gia đình.
Theo đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn mang đến chương trình 1 tỷ đồng tiền mặt để ủng hộ. Số tiền này được ông lấy ra từ quỹ lương hưu của mình và được các con hoàn toàn support luôn:
"Có một câu chuyện là trong gia đình thì tôi có một cái quỹ để về hưu và để được 10 tỷ đồng. Nhưng qua các cuộc đi thăm các em ở dưới bệnh viện, đi cứu trợ cứu nạn thì còn được khoảng vài tỷ. Các con tôi mới nói 'Ba lớn rồi ba giữ tiền làm gì nữa. Ba đóng hết đi rồi có cái gì đó thì tụi con lo cho'.
Rõ ràng là tôi thấy các đứa con tôi và được huấn luyện, đào tạo để nghĩ đến đồng bào Việt Nam. Thấy các bé còn nhỏ nhưng mà đã có những tấm lòng như vậy nên thành ra tôi cũng đóng hết. Tôi vừa rồi cũng có đóng 6 tỷ trong các cuộc vận động trước và hôm nay chúng tôi xin đóng tiếp thêm 1 tỷ đồng tiền mặt nữa, không phải chuyển khoản xin BTC cho nhận".
Lúc đứng trên sân khấu cầm chiếc túi giấy đựng tiền ủng hộ, vị doanh nhân còn nửa đùa nửa thật xả stun: "Đây là cái túi 1 tỷ đó. Chính tôi đếm nên yên tâm là không thiếu 1 tờ nào hết". Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đây!
Cũng tại đêm nhạc, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đem đến bức tranh đặc biệt là quà ông được tặng nhân dịp sinh nhật 70 tuổi để tặng chương trình đấu giá. Nói về món quà này, vị doanh nhân chia sẻ thật xúc động:
"Tiền mặt là vật chất thì chúng tôi có thể lấy từ sổ tiết kiệm. Mà như các con nói đó 'Ba lấy hết đi thì các con nuôi'. Và tôi nghĩ là các con không nuôi thì bà vợ vẫn nuôi nên tôi nghĩ là cuộc đời mình không có thì tôi đi gặp bạn bè cũng đủ ăn qua ngày. Chắc là tôi nghĩ là cuộc đời tôi cũng không có cũng khó khăn gì đâu.
Đây là tấm lòng của một ông già 73 tuổi. Cái này vốn là kỷ niệm năm 70 tuổi nhưng mà tôi thấy nếu mình để kỷ niệm ở trong phòng mình nhìn thì nó không có giá trị bằng cách đem ra đây mời quý vị đấu giá. Số tiền này cũng sẽ đưa về cho Quỹ tấm lòng Việt".
Tiếp theo, khi BTC mang thùng tiền đi quyên góp tại chỗ, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lấy toàn bộ tiền mặt có trong người để ủng hộ luôn. Ông cũng tham gia phần đấu giá 2 kỷ vật trong chương trình, gián tiếp ủng hộ thêm được 850 triệu đồng nữa.
Trước đó ít ngày, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã một mình đến VTV9 để gửi tới Quỹ Tấm lòng Việt 1 tỷ đồng ngay sau khi nghe thông tin về bão lũ. Như vậy là đến hiện tại, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và gia đình đã ủng hộ khoảng 8 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại vì lũ lụt, mà không thông qua MTTQ nha!
Ngoài ra, vị doanh nhân này cũng đặc biệt kêu gọi các kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài chung tay góp sức đóng góp cho quê hương. Bởi lẽ ông cho rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no, đây chính là lúc cần mọi người đồng lòng góp sức. Bản thân tỷ phú Johnathan và gia đình cũng sẽ tiếp tục đóng góp để giúp đỡ mọi người.
Âm thầm từ thiện không phô trương mới là thật
Không chỉ trong dịp bão số 3 này mà bình thường, nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện low-key lắm.
Cách đây không lâu, đoạn clip tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có mặt tại khoa Ung Bướu (Bệnh viện nhi đồng 2 TP.HCM) để trao quà cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu cũng được chia sẻ rầm rộ. Tại đây, vị tỷ phú xuất hiện giản dị như một người ông, lặng lẽ tặng quà cho bệnh nhi và các cô chú lao công rồi nhanh chóng rời đi.
"Qua một số giường, chú vừa chào các chiến binh nhí vừa nói: 'Ông yêu cầu phải nhanh khỏi bệnh, phải nhanh khỏe đấy nhé!'. Sau đó, không kịp để ai hỏi thăm và biết mình là ai, chú chấm vội giọt nước mắt, rồi chào các bạn nhỏ và ra về" - người ghi lại khoảnh khắc chia sẻ. Nghe mà thấy nổi da gà quá!
Mẹ của một bệnh nhân cũng xác nhận tỷ phú tặng quà cho con mình và nói rõ thêm vị doanh nhân hỗ trợ toàn khoa khoảng hơn 200 bé. Trường hợp bệnh nhi là dân tộc thiểu số và bệnh nặng được tặng 50 triệu còn lại mỗi bé được 1 triệu. Việc làm của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn diễn ra trong âm thầm, không có bất cứ sự khoa trương hay rầm rộ nào.
Nguồn: soha.vn