HeoKute1577
New member
Sir Jim Ratcliffe đổ bộ MU với bao kỳ vọng lớn lao. Nhưng chỉ sau có một năm, dù đã ra tay cắt giảm tới tấp, vị tỷ phú người Anh mới vỡ lẽ: đây đúng là cỗ máy "đốt" tiền thực thụ luôn!
Giờ thay vì shopping cầu thủ, Old Trafford đang bận... thanh lý một rổ người. Sau khi đẩy Antony sang Betis theo dạng cho mượn, giờ họ đang lắng tai nghe chào giá cho Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Casemiro, Tyrell Malacia và cả Kobbie Mainoo nữa. Toàn những anh em hưởng lương "căng đét", và cả những cái tên được xem là "vàng mã" nhất, có thể mang về nhiều tiền mặt nhất cho CLB.
Một phần lý do là để đáp ứng FFP và PSR - tức quy tắc công bằng tài chính của UEFA cùng quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League. Nhưng lý do khác, quan trọng hơn nhiều, lại đến từ chính Sir Jim Ratcliffe. Tinh gọn bộ máy và cắt giảm chi phí chính là công thức "thần thánh" của vị đồng sở hữu MU này.
Kể từ khi nắm quyền điều hành, ông đã ký sa thải 250 nhân viên của CLB, cắt hợp đồng đại sứ của huyền thoại Sir Alex Ferguson, giảm lương đám đại sứ khác và ngừng tài trợ cho các tổ chức từ thiện luôn. Và đương nhiên rồi, đội bóng cũng phải "gọn" lại thôi!
Cả một list dài cầu thủ MU đang nằm trong diện rao bán, kể cả những tài năng "đẻ" từ lò đào tạo của chính CLB.
Nhu cầu này càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, khi MU đang rơi vào tình trạng... cạn ví thật sự. Trong một thập kỷ qua, Quỷ đỏ đã "xả" 1,3 tỷ bảng cho việc shopping cầu thủ. Thế mà họ chỉ được dự Champions League có 6 lần, thành tích đỉnh nhất là một lần lọt tứ kết thôi. MU cũng không vô địch Premier League lần nào và tới 6 lần văng khỏi top 4 luôn á!
Điều này có nghĩa là doanh thu từ sân cỏ hoàn toàn không xứng với số tiền bỏ ra. Theo lời Kieran Maguire, giảng viên Đại học Liverpool kiêm chuyên gia tài chính bóng đá: "MU đang sống theo lối Champions League nhưng với thu nhập... Europa League". Trong một khoảng thời gian, CLB vẫn ổn nhờ tiền tích góp nhiều năm trước. Nhưng mà của ăn của để đâu có thể kéo dài mãi được!
Giống như bất kỳ CLB nào ở Premier League, MU cần tiền mặt để trả lương, phí chuyển nhượng, hóa đơn thuế và lãi suất, cũng như chi phí nâng cấp sân vận động và cơ sở tập luyện. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, MU sẽ đáp ứng các nghĩa vụ này thông qua tiền bán cầu thủ và các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
MU không còn "check-in" thường xuyên ở Champions League trong suốt một thập kỷ qua rồi.
Mùa trước, dòng tiền hoạt động của MU là 159 triệu bảng. Và nó bốc hơi nhanh như chớp, sau khi mất 36 triệu trả lãi cho khoản nợ mua CLB của nhà Glazer, 18 triệu cải thiện cơ sở vật chất cùng 191 triệu bảng mua ba cầu thủ Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana. Như vậy, chênh lệch tiền vào và tiền ra lên tới -86 triệu bảng luôn!
May mắn là khoản 159 triệu bảng của Ratcliffe - một phần trong cam kết đầu tư vào CLB - đã giúp MU kết thúc năm tài chính với khoản dương 74 triệu bảng. Tất nhiên khoản này không đủ cho những chi tiêu của mùa tiếp theo đâu, đặc biệt là ngân sách chuyển nhượng (các cầu thủ được mua về mùa hè 2023 gồm Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui và Manuel Ugarte). Do đó, MU đã phải vay 200 triệu bảng từ hạn mức tín dụng vay luân chuyển.
Theo số liệu mới nhất, United đang nợ tổng cộng 230 triệu bảng Anh cho hạn mức tín dụng. Họ cũng có khoản nợ chuyển nhượng lên tới 319 triệu cần thanh toán cho các CLB đối tác, với ít nhất 154 triệu phải trả trong vòng một năm. Chưa hết, MU vẫn đang gánh món nợ 790 triệu bảng do nhà Glazer tạo ra khi mua CLB năm 2005 bằng đòn bẩy tài chính nữa kìa!
Ratcliffe đã chi tổng cộng 1,25 tỷ bảng để nắm giữ 28,94% cổ phần MU đấy nhé.
Vào tháng trước, Ratcliffe đã chuyển nốt 79 triệu bảng, hoàn thành lời hứa đầu tư 237,5 triệu bảng (300 triệu đô) vào CLB. So với số nợ thì đây chỉ như muối bỏ bể thôi. Hơn nữa, tiền của Ratcliffe phải được sử dụng để nâng cấp cơ sở vật chất, không phải cho những khoản chi khác. Vậy nên trên thực tế, MU đang vật lộn để tạo ra tiền mặt thông qua các hoạt động hàng ngày. Cách khả thi nhất là... bán cầu thủ thôi!
Ratcliffe cũng đang "kêu trời" không kém về chuyện tiền bạc. Để đầu tư cho MU, ông đang cân nhắc ngừng tài trợ cho Ben Ainslie - VĐV chèo thuyền vĩ đại người Anh - trong hành trình theo đuổi chức vô địch America Cup. Bên cạnh đó, đế chế thể thao của ông và INEOS cũng đang yếu dần, khi phải kêu gọi nguồn tài trợ bên ngoài để duy trì đội đua xe đạp Tour Racing Ltd, đội xe F1 Mercedes, đội bóng bầu dục All Blacks và đội điền kinh NN Running Team với ngôi sao Eliud Kipchoge, đồng thời giảm đầu tư cho hai đội bóng đá khác là Lausanne và OGC Nice.
Nguồn: soha.vn
Giờ thay vì shopping cầu thủ, Old Trafford đang bận... thanh lý một rổ người. Sau khi đẩy Antony sang Betis theo dạng cho mượn, giờ họ đang lắng tai nghe chào giá cho Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Casemiro, Tyrell Malacia và cả Kobbie Mainoo nữa. Toàn những anh em hưởng lương "căng đét", và cả những cái tên được xem là "vàng mã" nhất, có thể mang về nhiều tiền mặt nhất cho CLB.
Một phần lý do là để đáp ứng FFP và PSR - tức quy tắc công bằng tài chính của UEFA cùng quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League. Nhưng lý do khác, quan trọng hơn nhiều, lại đến từ chính Sir Jim Ratcliffe. Tinh gọn bộ máy và cắt giảm chi phí chính là công thức "thần thánh" của vị đồng sở hữu MU này.
Kể từ khi nắm quyền điều hành, ông đã ký sa thải 250 nhân viên của CLB, cắt hợp đồng đại sứ của huyền thoại Sir Alex Ferguson, giảm lương đám đại sứ khác và ngừng tài trợ cho các tổ chức từ thiện luôn. Và đương nhiên rồi, đội bóng cũng phải "gọn" lại thôi!
Cả một list dài cầu thủ MU đang nằm trong diện rao bán, kể cả những tài năng "đẻ" từ lò đào tạo của chính CLB.
Nhu cầu này càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, khi MU đang rơi vào tình trạng... cạn ví thật sự. Trong một thập kỷ qua, Quỷ đỏ đã "xả" 1,3 tỷ bảng cho việc shopping cầu thủ. Thế mà họ chỉ được dự Champions League có 6 lần, thành tích đỉnh nhất là một lần lọt tứ kết thôi. MU cũng không vô địch Premier League lần nào và tới 6 lần văng khỏi top 4 luôn á!
Điều này có nghĩa là doanh thu từ sân cỏ hoàn toàn không xứng với số tiền bỏ ra. Theo lời Kieran Maguire, giảng viên Đại học Liverpool kiêm chuyên gia tài chính bóng đá: "MU đang sống theo lối Champions League nhưng với thu nhập... Europa League". Trong một khoảng thời gian, CLB vẫn ổn nhờ tiền tích góp nhiều năm trước. Nhưng mà của ăn của để đâu có thể kéo dài mãi được!
Giống như bất kỳ CLB nào ở Premier League, MU cần tiền mặt để trả lương, phí chuyển nhượng, hóa đơn thuế và lãi suất, cũng như chi phí nâng cấp sân vận động và cơ sở tập luyện. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, MU sẽ đáp ứng các nghĩa vụ này thông qua tiền bán cầu thủ và các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
MU không còn "check-in" thường xuyên ở Champions League trong suốt một thập kỷ qua rồi.
Mùa trước, dòng tiền hoạt động của MU là 159 triệu bảng. Và nó bốc hơi nhanh như chớp, sau khi mất 36 triệu trả lãi cho khoản nợ mua CLB của nhà Glazer, 18 triệu cải thiện cơ sở vật chất cùng 191 triệu bảng mua ba cầu thủ Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana. Như vậy, chênh lệch tiền vào và tiền ra lên tới -86 triệu bảng luôn!
May mắn là khoản 159 triệu bảng của Ratcliffe - một phần trong cam kết đầu tư vào CLB - đã giúp MU kết thúc năm tài chính với khoản dương 74 triệu bảng. Tất nhiên khoản này không đủ cho những chi tiêu của mùa tiếp theo đâu, đặc biệt là ngân sách chuyển nhượng (các cầu thủ được mua về mùa hè 2023 gồm Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui và Manuel Ugarte). Do đó, MU đã phải vay 200 triệu bảng từ hạn mức tín dụng vay luân chuyển.
Theo số liệu mới nhất, United đang nợ tổng cộng 230 triệu bảng Anh cho hạn mức tín dụng. Họ cũng có khoản nợ chuyển nhượng lên tới 319 triệu cần thanh toán cho các CLB đối tác, với ít nhất 154 triệu phải trả trong vòng một năm. Chưa hết, MU vẫn đang gánh món nợ 790 triệu bảng do nhà Glazer tạo ra khi mua CLB năm 2005 bằng đòn bẩy tài chính nữa kìa!
Ratcliffe đã chi tổng cộng 1,25 tỷ bảng để nắm giữ 28,94% cổ phần MU đấy nhé.
Vào tháng trước, Ratcliffe đã chuyển nốt 79 triệu bảng, hoàn thành lời hứa đầu tư 237,5 triệu bảng (300 triệu đô) vào CLB. So với số nợ thì đây chỉ như muối bỏ bể thôi. Hơn nữa, tiền của Ratcliffe phải được sử dụng để nâng cấp cơ sở vật chất, không phải cho những khoản chi khác. Vậy nên trên thực tế, MU đang vật lộn để tạo ra tiền mặt thông qua các hoạt động hàng ngày. Cách khả thi nhất là... bán cầu thủ thôi!
Ratcliffe cũng đang "kêu trời" không kém về chuyện tiền bạc. Để đầu tư cho MU, ông đang cân nhắc ngừng tài trợ cho Ben Ainslie - VĐV chèo thuyền vĩ đại người Anh - trong hành trình theo đuổi chức vô địch America Cup. Bên cạnh đó, đế chế thể thao của ông và INEOS cũng đang yếu dần, khi phải kêu gọi nguồn tài trợ bên ngoài để duy trì đội đua xe đạp Tour Racing Ltd, đội xe F1 Mercedes, đội bóng bầu dục All Blacks và đội điền kinh NN Running Team với ngôi sao Eliud Kipchoge, đồng thời giảm đầu tư cho hai đội bóng đá khác là Lausanne và OGC Nice.
Nguồn: soha.vn