XuCandy816
New member
Cách dạy con của vị tỷ phú này đã giúp gia tộc giàu "đét" đến tận 7 đời luôn á!
Nhắc đến John Davison Rockefeller Sr. là nhắc đến "giàu vô đối" ấy mà! Với biệt danh "Vua dầu mỏ", ông là người sáng lập nên đế chế Standard Oil huyền thoại.
Khối tài sản của ông năm 1916 chiếm gần 2% GDP cả nước luôn nha! Nếu quy đổi ra hiện tại thì tầm 418 tỷ USD - nhiều hơn cả Jeff Bezos đang giàu nhất thế giới đó. Thế nên ông được coi là người Mỹ giàu nhất mọi thời đại và là người giàu nhất lịch sử hiện đại luôn. Xịn xò chưa!
Không chỉ giỏi làm giàu, ông còn là một ông bố "xịn sò" nữa cơ. Những lời dạy của ông dành cho con cháu đều thể hiện tầm nhìn xa trông rộng. Nhờ vậy mà gia tộc nhà ông giàu "vẹt" đến tận 7 đời. Trong đời, "Vua dầu mỏ" đã viết tổng cộng 38 lá thư gửi con trai. Điểm đặc biệt là nội dung toàn là những bài học cuộc sống "xịn xò" mà chính ông đã trải qua và rút ra được.
Một trong những lời khuyên "đỉnh của chóp" nhất nằm trong lá thư số 23, ông dạy con về điều người thông minh cần làm:
"John thân mến,
Cuối cùng thì bố và ông Morgan (John Pierpont Morgan - ông trùm thép và tài chính) đã hợp tác với nhau rồi. Đây là cú bắt tay "bom tấn" nhất trong lịch sử kinh tế Mỹ đó con. Bố tin rằng các thế hệ sau sẽ luôn nhớ khoảnh khắc "đỉnh cao" này. Giống như tờ Wall Street Journal đã nói: "Siêu chiến hạm" do ông trùm dầu mỏ và nhà tài phiệt phố Wall chế tạo đã ra khơi rồi. Nó sẽ không thể chìm và cũng không thể bị chặn lại được.
John, con có biết cái này gọi là gì không? Đó là sức mạnh của sự hợp tác!
Trong mắt những người kiêu ngạo, "hợp tác" có thể là dấu hiệu yếu đuối, cần người giúp. Nhưng với bố, hợp tác luôn là lựa chọn thông minh, miễn là có lợi cho mình. Giờ bố muốn cho con biết một sự thật: Nếu không phải Chúa tạo nên sự nghiệp vĩ đại của bố hôm nay, thì chắc chắn nó đến từ 3 yếu tố quyền lực:
• Thứ nhất: Tuân thủ các quy tắc giúp doanh nghiệp kinh doanh bền vững.
• Thứ hai: Cạnh tranh khắc nghiệt.
• Thứ ba: Hợp tác để thu về lợi nhuận, lợi ích.
Lý do bố có thể vượt mặt đối thủ là vì: Bố rất giỏi "đi tắt đón đầu" bằng cách hợp tác với người khác. Ở mỗi bước trong hành trình làm giàu, con đều có thể thấy dấu hiệu hợp tác. Từ ngày đầu bước chân vào xã hội, bố đã biết rằng bất cứ khi nào có cạnh tranh thì không ai có thể chiến đấu một mình. Trừ khi muốn "tự hủy", còn không thì người thông minh sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác với người khác, kể cả đối thủ. Dùng thế mạnh của người khác để tồn tại hoặc mạnh hơn."
Ở một lá thư khác, vị tỷ phú còn khuyên con trai rằng không thể kiếm nhiều tiền chỉ bằng làm việc chăm chỉ, muốn giàu thì cần dựa vào 3 kỹ năng "xịn xò" sau:
• Kỹ năng xã hội: Rockefeller viết: "Các mối quan hệ xã hội rất quan trọng nha con". Tuy nhiên, mạng lưới quan hệ không thể dựa vào sự xu nịnh mà phải tăng lên bằng hai cách. Đầu tiên là làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, nâng cao tri thức và tăng kinh nghiệm sống. Vì ông tin rằng giá trị bản thân sẽ thu hút người khác tiếp cận.
Cách thứ hai là phải giúp đỡ người khác để tích phúc và lập kế hoạch cho chính mình. Rockefeller cũng khuyên con trai đừng kết giao với hai loại người: Một là những người bằng lòng với hiện trạng và người bỏ cuộc giữa chừng. Theo ông, kết giao với hai kiểu này chỉ khiến bản thân càng "lùi" chứ không thể khá lên được.
• Kỹ năng chống chọi với thất bại: Rockefeller nói với con rằng: Sự phá sản khủng khiếp nhất là sự phá sản về tinh thần. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sắp thất bại, bạn sẽ thất bại thật. Đứng trước khó khăn, chúng ta phải vững vàng và tin rằng "thất bại là mẹ của thành công". Tỷ phú này cũng khẳng định: "Luôn giữ vững tự tin, ý chí chiến đấu và yêu cầu khắt khe với bản thân. Ai làm được ba điều này thì không thể không thành công hay phát tài."
• Kỹ năng kiểm soát tiền bạc: Rockefeller nói rằng "Thích tiền không sai, càng muốn kiếm tiền thì càng có nhiều tiền". Để giàu có, bạn phải có tham vọng làm giàu nhưng chưa đủ mà còn phải có khả năng kiểm soát tiền bạc. Rockefeller tin rằng để kiếm được nhiều tiền thì trước tiên bạn phải nhạy bén với các con số, đặc biệt là các báo cáo, sổ sách tài chính.
Nguồn: soha.vn