Từng là người đàn ông giàu có nhất xứ Ai Len, thế mà giờ ông Sean Quinn (64 tuổi) phải chính thức tuyên bố phá sản rồi các bạn ơi
Khởi nghiệp từ lĩnh vực xây dựng, ông Quinn lên nhanh như diều gặp gió, trở thành một ông trùm bất động sản xịn sò. Nhưng mà "họa vô đơn chí", mọi chuyện bắt đầu đi xuống kể từ khi ông dính líu đến ngân hàng Anglo Irish
Hồi đầu những năm 2000 - thời kỳ thị trường bất động sản bùng nổ cực mạnh, ngân hàng Anglo Irish chính là "ông lớn" cho vay tiền các trùm BĐS ở Ai Len. Quinn và gia đình đã mạnh tay rót tới 1,3 tỷ USD vào đây luôn! Nhà Quinns nhanh chóng nắm 28% cổ phần ngân hàng mà các cổ đông khác còn không hay biết nữa
Plot twist là khi giá cổ phiếu lao dốc không phanh, gia đình ông đã vay thêm hàng trăm triệu USD để "gom" cổ phiếu ngân hàng. Thế là... gg luôn
Quinn nộp hồ sơ xin phá sản tại Bắc Ai Len - nơi cho phép doanh nghiệp phá sản có thể comeback sau 12 tháng. Nhưng tòa án lại "từ chối nhận đơn" vì cho rằng trung tâm kinh doanh chính của ông nằm ở Cộng hòa Ai Len chứ không phải Bắc Ai Len
Quyết định chính thức sẽ được đưa ra sau khi điều tra tài sản và số vốn của Quinn. Và khả năng cao là ông sẽ bị buộc phá sản thật luôn. Quinn tố ngân hàng "chơi bẩn" với gia đình mình, nhưng phía ngân hàng đã phủ nhận toàn bộ
Nguồn: soha.vn