Lý Xuân Bình - cái tên nghe fancy nhưng đằng sau lại là một câu chuyện drama không tưởng luôn á!
Anh chàng này từng được mô tả là "nam thần" thời bấy giờ đó: cao 1m8, mắt sâu, mũi cao, da đẹp, tóc xoăn tự nhiên vì bà nội mang dòng máu lai Trung-Pháp. Nghe xịn chưa? Nhưng ngoài ngoại hình ra thì... chẳng có gì hết trơn, xuất thân bình thường, không địa vị gì cả.
Plot twist bắt đầu từ khi anh bị bắt đi cải tạo 3 năm vì... đánh nhau với tình địch (drama từ thời xưa cũng căng đấy các bạn ơi
). Ra tù thì crush cũ đã có chồng rồi. Buồn bã không?
Nhưng rồi số phận lại mở ra một trang mới siêu bất ngờ! Một nữ diễn viên Hollywood ngoài 60 tuổi được "điềm báo" sẽ gặp chân ái ở Trung Quốc (hơi mê tín nhưng okay ). Bà bay ngay sang Bắc Kinh, gặp Lý Xuân Bình ở khách sạn và... yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên vì anh giống mối tình đầu của bà!
Vấn đề là anh không biết tiếng Anh, bà không biết tiếng Trung, hai người chỉ giao tiếp bằng cử chỉ vụng về kiểu "ừm ờ ờ ừ" vậy đó. Bà thẳng thắn luôn: cưới tui đi, tui đưa bạn sang Mỹ!
Lúc đầu Lý Xuân Bình từ chối vì khoảng cách tuổi tác là... 39 tuổi (chênh gần nửa thế kỷ luôn á ). Anh sang Anh làm việc nhưng gặp tai nạn nặng phải về nước. Thế mà bà vẫn không bỏ cuộc, cứ tìm kiếm anh mãi. Cuối cùng đứng trước hiện tại khốn khó, anh quyết định chấp nhận tương lai "có thể" tươi sáng hơn.
Sang Mỹ rồi, Lý Xuân Bình mới shock vì "vị thế" của vợ. Bữa tiệc đón anh toàn ngôi sao Hollywood tham dự, xịn xò phết! Lúc mới ngoài 20 tuổi, anh chỉ nghĩ đơn giản: kiếm được 50 đô/ngày thì nộp về cho vợ 30 đô thôi (chuẩn tư duy cày cuốc ).
Nhiều năm sau anh chia sẻ thẳng thắn: "Cô ấy yêu tôi lắm. Thật lòng mà nói, tôi không có tình cảm, chỉ có sự biết ơn. Tôi đã nói rõ là để tôi tự kiếm tiền, có cơm ăn có việc làm thì tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Kỳ thật chúng tôi chưa từng kết hôn chính thức, nó như quan hệ mẹ con vậy".
Lúc đầu bà cũng không tin anh hoàn toàn, "test" đủ kiểu, kiểm soát chi tiêu và giới hạn mối quan hệ của anh. Anh từng kể: "13 năm không có bạn và tôi không được phép kết bạn" (tưởng tượng 13 năm không social là sao các bạn ơi ).
Nhưng Lý Xuân Bình vẫn cố gắng báo đáp hết mình. Anh viết trong tự truyện: "Tôi bất đắc dĩ nhưng bất lực chấp nhận thân phận người yêu và lối sống xa hoa. Đồng hành, chăm sóc và báo đáp cô ấy đã trở thành trách nhiệm không thể trốn tránh".
Sau 13 năm bên nhau, đến khi bà 79 tuổi, họ mới chính thức kết hôn. Nhưng chỉ 67 ngày sau đám cưới, bà qua đời và để lại 90% tài sản cho Lý Xuân Bình (gia đình khác hầu như không có gì ).
Khối tài sản này khủng đến mức vượt xa tưởng tượng: 3 chiếc Rolls-Royce, một biệt thự kiểu Cung điện Buckingham trị giá 80 triệu đô, bất động sản khắp Manhattan và Bắc Kinh, kho trang sức khổng lồ, plus 4 bức tranh Van Gogh và Picasso trị giá hơn 1,3 triệu đô!
Lúc đó người Trung Quốc thu nhập bình quân chỉ vài nghìn nhân dân tệ/năm, còn Lý Xuân Bình trở thành người Trung Quốc đầu tiên sở hữu Rolls-Royce. Biệt thự toàn giường khảm ngọc trai, toilet mạ vàng, có 6 thư ký, 4 tài xế, 5 bảo mẫu, 4 y tá, 3 vệ sĩ và 40 người giúp việc khác phục vụ riêng!
Năm 1991, sau khi lo xong tang lễ vợ, Lý Xuân Bình về Trung Quốc ở tuổi 42. Vị thế lúc đi và lúc về khác nhau một trời một vực!
Mua biệt thự 1500m², có quá nhiều tiền, anh bắt đầu sa vào cờ bạc, thua từ vài triệu đến 140 triệu nhân dân tệ không chớp mắt. Người khác khuyên thì anh bảo: "Tiền thực sự là một lối thoát" (giàu mà cô đơn thật sự ).
Dù ngồi trên đống tiền, chơi bời thoải mái nhưng anh rất trống trải: "Tôi thấy mình chẳng níu kéo được gì. Tuổi thanh xuân đã mất, cảm giác được yêu, nhiệt huyết cũng không còn".
Sau một thời gian lãng phí, Lý Xuân Bình quyết tâm đổi đời, chăm chỉ làm từ thiện. Anh thành lập nhiều dự án giúp người ung thư, người tàn tật do tai nạn lao động. Trong 20 năm, anh quyên góp tổng cộng 630 triệu nhân dân tệ (hơn 2 nghìn tỷ đồng)
Người ta còn truyền tai nhau: "Đến Bắc Kinh gặp khó khăn, hãy tìm Lý Xuân Bình". Phương châm của anh là "Hãy bao dung hơn nếu có thể".
Năm 2007, câu chuyện của anh được dựng thành phim "Human Love" với sự tham gia của Đặng Siêu. Mọi người luôn tò mò về danh tính người vợ - có người đoán là Audrey Hepburn, có người nói là Greta Garbo (ngôi sao bí ẩn nhất Hollywood 1905-1990). Nhưng Xuân Bình đều phủ nhận và giữ lời hứa không tiết lộ.
Những gì anh chia sẻ là: bà là nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood thập niên 1930-1940, đã kết hôn 2 lần, tài sản thừa kế từ cha và 2 người chồng cũ.
Không tái hôn, Lý Xuân Bình cười nhẹ: "Tôi thất bại vì phụ nữ nhưng tôi cũng thịnh vượng nhờ phụ nữ"
Dù không có tình yêu, anh vẫn khẳng định: "Để đền ơn, nếu cô ấy sống thêm 50 năm nữa tôi cũng vẫn sẽ phục vụ cô ấy trong 50 năm". Có lẽ vì thế trước khi qua đời, vợ anh để lại toàn bộ tài sản và lời hối lỗi: "Em là người có lỗi và ích kỷ với anh nhất"
Nguồn: soha.vn
Anh chàng này từng được mô tả là "nam thần" thời bấy giờ đó: cao 1m8, mắt sâu, mũi cao, da đẹp, tóc xoăn tự nhiên vì bà nội mang dòng máu lai Trung-Pháp. Nghe xịn chưa? Nhưng ngoài ngoại hình ra thì... chẳng có gì hết trơn, xuất thân bình thường, không địa vị gì cả.
Plot twist bắt đầu từ khi anh bị bắt đi cải tạo 3 năm vì... đánh nhau với tình địch (drama từ thời xưa cũng căng đấy các bạn ơi
Nhưng rồi số phận lại mở ra một trang mới siêu bất ngờ! Một nữ diễn viên Hollywood ngoài 60 tuổi được "điềm báo" sẽ gặp chân ái ở Trung Quốc (hơi mê tín nhưng okay ). Bà bay ngay sang Bắc Kinh, gặp Lý Xuân Bình ở khách sạn và... yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên vì anh giống mối tình đầu của bà!
Vấn đề là anh không biết tiếng Anh, bà không biết tiếng Trung, hai người chỉ giao tiếp bằng cử chỉ vụng về kiểu "ừm ờ ờ ừ" vậy đó. Bà thẳng thắn luôn: cưới tui đi, tui đưa bạn sang Mỹ!
Lúc đầu Lý Xuân Bình từ chối vì khoảng cách tuổi tác là... 39 tuổi (chênh gần nửa thế kỷ luôn á ). Anh sang Anh làm việc nhưng gặp tai nạn nặng phải về nước. Thế mà bà vẫn không bỏ cuộc, cứ tìm kiếm anh mãi. Cuối cùng đứng trước hiện tại khốn khó, anh quyết định chấp nhận tương lai "có thể" tươi sáng hơn.
Sang Mỹ rồi, Lý Xuân Bình mới shock vì "vị thế" của vợ. Bữa tiệc đón anh toàn ngôi sao Hollywood tham dự, xịn xò phết! Lúc mới ngoài 20 tuổi, anh chỉ nghĩ đơn giản: kiếm được 50 đô/ngày thì nộp về cho vợ 30 đô thôi (chuẩn tư duy cày cuốc ).
Nhiều năm sau anh chia sẻ thẳng thắn: "Cô ấy yêu tôi lắm. Thật lòng mà nói, tôi không có tình cảm, chỉ có sự biết ơn. Tôi đã nói rõ là để tôi tự kiếm tiền, có cơm ăn có việc làm thì tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Kỳ thật chúng tôi chưa từng kết hôn chính thức, nó như quan hệ mẹ con vậy".
Lúc đầu bà cũng không tin anh hoàn toàn, "test" đủ kiểu, kiểm soát chi tiêu và giới hạn mối quan hệ của anh. Anh từng kể: "13 năm không có bạn và tôi không được phép kết bạn" (tưởng tượng 13 năm không social là sao các bạn ơi ).
Nhưng Lý Xuân Bình vẫn cố gắng báo đáp hết mình. Anh viết trong tự truyện: "Tôi bất đắc dĩ nhưng bất lực chấp nhận thân phận người yêu và lối sống xa hoa. Đồng hành, chăm sóc và báo đáp cô ấy đã trở thành trách nhiệm không thể trốn tránh".
Sau 13 năm bên nhau, đến khi bà 79 tuổi, họ mới chính thức kết hôn. Nhưng chỉ 67 ngày sau đám cưới, bà qua đời và để lại 90% tài sản cho Lý Xuân Bình (gia đình khác hầu như không có gì ).
Khối tài sản này khủng đến mức vượt xa tưởng tượng: 3 chiếc Rolls-Royce, một biệt thự kiểu Cung điện Buckingham trị giá 80 triệu đô, bất động sản khắp Manhattan và Bắc Kinh, kho trang sức khổng lồ, plus 4 bức tranh Van Gogh và Picasso trị giá hơn 1,3 triệu đô!
Lúc đó người Trung Quốc thu nhập bình quân chỉ vài nghìn nhân dân tệ/năm, còn Lý Xuân Bình trở thành người Trung Quốc đầu tiên sở hữu Rolls-Royce. Biệt thự toàn giường khảm ngọc trai, toilet mạ vàng, có 6 thư ký, 4 tài xế, 5 bảo mẫu, 4 y tá, 3 vệ sĩ và 40 người giúp việc khác phục vụ riêng!
Năm 1991, sau khi lo xong tang lễ vợ, Lý Xuân Bình về Trung Quốc ở tuổi 42. Vị thế lúc đi và lúc về khác nhau một trời một vực!
Mua biệt thự 1500m², có quá nhiều tiền, anh bắt đầu sa vào cờ bạc, thua từ vài triệu đến 140 triệu nhân dân tệ không chớp mắt. Người khác khuyên thì anh bảo: "Tiền thực sự là một lối thoát" (giàu mà cô đơn thật sự ).
Dù ngồi trên đống tiền, chơi bời thoải mái nhưng anh rất trống trải: "Tôi thấy mình chẳng níu kéo được gì. Tuổi thanh xuân đã mất, cảm giác được yêu, nhiệt huyết cũng không còn".
Sau một thời gian lãng phí, Lý Xuân Bình quyết tâm đổi đời, chăm chỉ làm từ thiện. Anh thành lập nhiều dự án giúp người ung thư, người tàn tật do tai nạn lao động. Trong 20 năm, anh quyên góp tổng cộng 630 triệu nhân dân tệ (hơn 2 nghìn tỷ đồng)
Người ta còn truyền tai nhau: "Đến Bắc Kinh gặp khó khăn, hãy tìm Lý Xuân Bình". Phương châm của anh là "Hãy bao dung hơn nếu có thể".
Năm 2007, câu chuyện của anh được dựng thành phim "Human Love" với sự tham gia của Đặng Siêu. Mọi người luôn tò mò về danh tính người vợ - có người đoán là Audrey Hepburn, có người nói là Greta Garbo (ngôi sao bí ẩn nhất Hollywood 1905-1990). Nhưng Xuân Bình đều phủ nhận và giữ lời hứa không tiết lộ.
Những gì anh chia sẻ là: bà là nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood thập niên 1930-1940, đã kết hôn 2 lần, tài sản thừa kế từ cha và 2 người chồng cũ.
Không tái hôn, Lý Xuân Bình cười nhẹ: "Tôi thất bại vì phụ nữ nhưng tôi cũng thịnh vượng nhờ phụ nữ"
Dù không có tình yêu, anh vẫn khẳng định: "Để đền ơn, nếu cô ấy sống thêm 50 năm nữa tôi cũng vẫn sẽ phục vụ cô ấy trong 50 năm". Có lẽ vì thế trước khi qua đời, vợ anh để lại toàn bộ tài sản và lời hối lỗi: "Em là người có lỗi và ích kỷ với anh nhất"
Nguồn: soha.vn