KẹoNgọtXinhXắn
New member
Tỷ phú 90 tuổi vừa thả "bom tấn" về cuộc đua kinh tế Mỹ - Trung, và lý lẽ ông đưa ra nghe cực kỳ thuyết phục luôn!
Tỷ phú bất động sản Hong Kong Gordon Wu Ying-sheung vừa có màn dự báo gây sốc: Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ trong khoảng 10 năm tới thôi! Lý do? Trung Quốc đang bứt phá về công nghệ, còn Washington thì đang "ngập" trong núi nợ công và chi phí quốc phòng khổng lồ.
Dù hiếm khi lên tiếng với báo chí, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch 90 tuổi của tập đoàn Hopewell Holdings vẫn quyết định chia sẻ quan điểm "real" của mình. Ông còn khuyên Hong Kong nên bỏ qua những căng thẳng địa chính trị để xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ, tận dụng luôn vị thế trung tâm thương mại để "hút" vốn từ xứ cờ hoa.
Được mệnh danh là "Ông vua đường cao tốc" nhờ xây dựng tuyến đường có thu phí đầu tiên tại Trung Quốc, cựu sinh viên kỹ sư dân dụng Đại học Princeton này đã share với South China Morning Post cái nhìn cực kỳ thực tế về kinh tế toàn cầu.
Theo ông, khoản nợ công 39.000 tỷ USD của Washington cộng với ngân sách quốc phòng kỷ lục 1.500 tỷ USD chính là "điểm yếu chí mạng" của nước Mỹ.
"Làm sao một quốc gia có thể duy trì mức chi tiêu như vậy? Lịch sử đã chứng minh các nước đổ quá nhiều tiền vào chiến tranh đều sẽ kiệt quệ tài chính. Đó là lý do tôi tin Trung Quốc – quốc gia chi ít tiền hơn cho quốc phòng – sẽ thịnh vượng và vượt Mỹ trong khoảng một thập kỷ tới", tỷ phú 90 tuổi nhận định.
Để chứng minh luận điểm, ông còn điểm lại cả lịch sử chuyển dịch kinh tế thế giới luôn. Cách mạng công nghiệp từng đưa Anh lên top, sau đó Mỹ thống trị nhờ công nghệ. Nhưng khi chi phí sản xuất tăng cao, các trung tâm sản xuất đã "dời nhà" sang Nhật Bản và "4 con rồng châu Á", giờ thì đến lượt Trung Quốc làm chủ.
"Trung Quốc có vốn, sở hữu nhiều công nghệ và ý tưởng sáng tạo. Người lao động lại sẵn sàng làm việc với mức đãi ngộ thấp hơn người Mỹ. Họ chắc chắn sẽ thành công", ông nói thẳng không chút ngần ngại.
Tính đến năm 2026, nợ chính phủ của Trung Quốc ở mức 101.000 tỷ nhân dân tệ (14,75 tỷ USD), trong khi ngân sách quốc phòng là 1.910 tỷ nhân dân tệ – so với Mỹ thì "nhẹ nhàng" hơn hẳn.
Ông Wu thuộc thế hệ tài phiệt bất động sản kỳ cựu sinh năm 1920-1930 của Hong Kong, nên kinh nghiệm thì không phải bàn rồi!
Niềm tin vào kinh tế Trung Quốc của ông được tích lũy từ nhiều thập kỷ trực tiếp đầu tư tại đại lục. Từ năm 1978, khi Bắc Kinh vừa mới bắt đầu cải cách mở cửa, ông đã thuyết phục các quan chức cho xây dựng tuyến đường cao tốc có thu phí đầu tiên dài 123 km nối Hong Kong với Thâm Quyến và Quảng Châu theo mô hình BOT. Tập đoàn Hopewell đã đổ 2,4 tỷ đô la Hong Kong để đổi lấy quyền thu phí – và đó là một nước cờ thiên tài!
Tầm nhìn xa trông rộng này đã giúp ông giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ giới chức Bắc Kinh. Cựu Thủ tướng Triệu Tử Dương từng nói với ông: "Trung Quốc không chỉ cần nguồn vốn, mà quan trọng hơn là cần bộ não của ông" – nghe mà thấy xúc động luôn!
Dù quan hệ giữa hai siêu cường Mỹ-Trung luôn trong thế "battle", ông Wu vẫn lạc quan rằng mối quan hệ này sẽ sớm ổn định sau cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông khẳng định: "Mỹ đối đầu trực diện với Trung Quốc sẽ không mang lại lợi ích gì" – và honestly, ông nói cũng có lý đấy!
Nguồn: soha.vn