Các nhân vật trong Twenty Five Twenty One đã đối mặt với biết bao khó khăn trong bối cảnh Hàn Quốc lúc đó, thực sự không dễ dàng tí nào
Twenty Five Twenty One (Tuổi 25, Tuổi 21) đang là bộ phim Hàn "làm mưa làm gió" gần đây ở nhiều quốc gia trên thế giới nè! Không chỉ kể về câu chuyện thanh xuân ngọt ngào của những người trẻ thập niên 90, phim còn phản ánh chân thực bối cảnh xã hội thời kỳ khủng hoảng kinh tế IMF - giai đoạn "tối tăm" trong lịch sử Hàn Quốc.
Drama mẹ con Hee Do - khi hiểu nhau quá khó
Suốt nửa đầu phim, Na Hee Do (Kim Tae Ri) liên tục bày tỏ sự thất vọng với mẹ Shin Jae Kyung (Seo Jae Hee) - người luôn ưu tiên công việc phát thanh viên hơn gia đình. Hee Do vẫn không thể quên việc mẹ vắng mặt trong đám tang bố và vô số lần bà bỏ qua chuyện gia đình vì đi đưa tin khẩn.
Còn mẹ của Hee Do thì nghĩ rằng khi lớn con sẽ hiểu cho công việc của bà, và bà luôn âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình. Thực ra, nếu không làm vậy thì bà sẽ mất việc - điều cực kỳ đáng sợ trong thời kỳ khủng hoảng. Lúc đó áp lực nuôi lớn Hee Do, một thân một mình giữa thời đại kinh tế tồi tệ sẽ càng nặng nề hơn gấp bội
Gia đình Yoo Rim - vượt khó giữa nghịch cảnh
Hầu như mọi nhân vật trẻ trong Twenty Five Twenty One đều có câu chuyện riêng đầy nước mắt, và Yoo Rim (Bona) cũng không ngoại lệ. Cô nàng là vận động viên đấu kiếm tài năng và nổi tiếng, vượt lên hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Vì xuất thân nghèo nên Yoo Rim luôn tự ý thức và suy nghĩ cho nỗi vất vả của bố mẹ. Điều này khiến cô không ít lần tự trách bản thân vì đã chọn bộ môn đấu kiếm - thứ "ngốn" rất nhiều chi phí
Baek Yi Jin - chàng trai với muôn vàn công việc part-time
Trong vài tập đầu của Twenty Five Twenty One, Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) xuất hiện như một chàng trai "đa zi năng" với đủ mọi công việc làm thêm và liên tục đi phỏng vấn xin việc. Thế nhưng, thời đại lúc đó quá khắc nghiệt với một người chưa học xong đại học như anh. Yi Jin liên tục trượt phỏng vấn, nỗi thất vọng khiến anh "bỏ trốn" về nhà cậu ruột ở xa.
Ngay cả ở thời điểm hiện tại, khi Yi Jin đã được trở thành phóng viên chính thức thì những khó khăn ấy vẫn chưa buông tha anh. Dù là phóng viên chăm chỉ và được đánh giá cao nhưng Yi Jin không bao giờ ngừng lo lắng vì anh chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 và không có bằng đại học
Nguồn: kenh14.vn