Héo ơi, hội bạn trẻ ơi! Cuối tuần vừa rồi (thứ Bảy-Chủ Nhật), thủ đô Moscow và loạt thành phố miền trung nước Nga vừa trải qua trận bão tuyết "khủng" nhất 100 năm qua luôn á Tuyết rơi dày gần nửa mét, tức là ngập tận đầu gối nha mọi người ơi!
Cả thành phố như bị "tắm trắng" luôn, tuyết phủ kín từ đường phố, lối đi, công viên, nóc nhà cho đến xe cộ. Cành cây cũng đọng đầy tuyết, trông như những cây tuyết trắng siêu ảo. Ai có xe ô tô mà không nhớ kỹ đỗ ở đâu thì... chúc bạn may mắn nhé, vì giờ chỉ toàn thấy đống tuyết trắng xóa thôi
Muốn dùng xe? Chuẩn bị tinh thần đào bới cả tiếng đồng hồ đi bạn ơi Sáng thứ Hai (5/2), biết bao người đi làm muộn vì tuyết dày trên đường, đi lại khó khăn vô cùng. Ùn tắc, tai nạn, xe cộ va chạm thì đừng hỏi nữa, drama full luôn!
Bộ trưởng Bộ Lao động và bảo vệ xã hội Nga - ông Maksim Topilin - đã phải lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ báo sếp trước nha mọi người, không là bị phạt đấy!" Có xe thì để nhà đi, lên xe bus công cộng cho lành
Một tài xế kể lại cảnh bi hài: "Tôi đứng yên luôn, tiến không được, lùi cũng chịu". Còn một chị kia than thở: "Bình thường chỉ 180 Rúp thôi, giờ phải mất 640 Rúp mới được đi taxi"
Phó thị trưởng Moscow phụ trách nhà ở và dịch vụ công cộng - ông Piotr Biryukov - cho biết chỉ riêng ngày 5/2 đã dọn được 800 nghìn m3 tuyết rồi, nhưng còn phải xử lý thêm 72 triệu m3 nữa cơ! Dự kiến mất 10 ngày, nhưng đang cố gắng làm nhanh gấp đôi. Đến thứ Ba (6/2), ekip vẫn đang dọn dẹp hết công suất
Nguồn: kenh14.vn