CamSweet610
New member
Chuyện gì đây trời? Sa mạc mà tuyết rơi ư? Hiện tượng thiên nhiên cực hiếm này đang gây bão mạng xã hội, khiến cả dân địa phương lẫn các nhà khoa học phải "đứng hình". Tuy drama này diễn ra từ Chủ nhật tuần trước nhưng mới đây hình ảnh mới viral khắp nơi, ai cũng phải thốt lên "sao mà ảo thế này!"
Theo Daily Mail đưa tin, dân thị trấn Ain Sefra ở Algeria đã té ngửa khi chứng kiến tuyết rơi từ Chủ nhật tuần trước. Tưởng tượng nha, ở một số nơi tuyết rơi dày tận 40cm luôn á!
Fun fact: đây là lần thứ 3 trong vòng 40 năm người dân ở đây mới được "flex" cảnh tuyết phủ trắng xóa những triền cát vàng và đỏ đặc trưng. Quá hiếm có luôn!
Người dân sống ở đây cho biết tuyết bắt đầu bay từ sáng sớm hôm Chủ nhật, rồi chỉ trong chớp mắt đã phủ kín cả triền cát rồi. Tốc độ kinh khủng!
Nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata chia sẻ: "Chúng tôi thực sự shock nặng khi thức dậy và nhìn thấy tuyết lại xuất hiện. Phải đến tận 5h chiều, tuyết mới bắt đầu tan đó nha".
Recall lại chút, năm 2016 thì thị trấn có biệt danh "Cửa ngõ vào sa mạc" này cũng từng được tuyết ghé thăm sau Giáng sinh. Nhưng mà chỉ một lớp tuyết mỏng thôi mà giao thông đã loạn cả lên vì đường trơn trượt và đóng băng, đi lại khó khăn vãi ó.
Đến tháng 1/2017, tuyết lại quay lại lần nữa. Lần đó các bé nhỏ còn được nặn người tuyết và chơi trượt tuyết trên những đồi cát trắng xóa nữa kìa. Còn trước đó xa xưa lắm, lần cuối cùng người dân được ngắm tuyết là vào ngày 18/2/1979 – tuyết chỉ rơi khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi.
Thành phố Aïn Séfra nằm ở độ cao 1.000m so với mực nước biển và nhiệt độ trung bình vào đầu năm là 12,4 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm chỉ có 169mm/m2 thôi, thấp hơn nhiều so với tiêu chí mà các nhà khí tượng học đặt ra để "định nghĩa" một nơi là sa mạc.
Nguồn: kenh14.vn