Ôi không, các cháu ơi! Tuyển Việt Nam vừa phải nuốt trái đắng khi thua Malaysia 0-1 tại FIFA ASEAN Cup 2026, khép lại giải đấu với vị trí thứ tư đầy tiếc nuối. Một hành trình nhiều drama, nhiều chấn thương, và giờ là nỗi buồn vô tận
Malaysia tận dụng cơ hội cực đỉnh, Việt Nam thiếu chút xíu sắc bén
Đội tuyển áo đỏ nhập cuộc khá ổn nha mọi người! Phút 4, Hai Long có pha xoay người tạo khoảng trống rồi sút nhưng tiếc là bóng đi lạc đường. Một phút sau, Hoàng Đức cũng thử vận may từ ngoài vòng cấm nhưng bị hậu vệ Malaysia chặn đứng.
Malaysia sau đó bắt đầu lấy lại game. HLV Tan Cheng Hoe chơi chiến thuật phòng ngự đông người, đợi cơ hội phản công - kiểu "nằm vùng" đúng nghĩa luôn. Phút 19, Bergson tỏ ra nguy hiểm cực kỳ khi khống chế bóng, vượt qua Bùi Hoàng Việt Anh rồi căng ngang. May quá không có ai kịp băng vào dứt điểm, không thì nguy to!
Phút 35, Hoàng Đức có sai lầm ở giữa sân, tạo cơ hội cho Bergson tăng tốc và sút xa. Nhưng Patrik Lê Giang phản ứng cực nhanh, cứu thua xuất sắc!
Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0. Việt Nam kiểm soát bóng ổn nhưng chưa tạo được cơ hội thực sự ngon lành để ghi bàn. Đội bóng áo đỏ cần thêm chút xíu bột ngọt nữa thôi!
Hiệp hai: Drama VAR và bàn thua đau đớn
Sang hiệp hai, Việt Nam vào cuộc tốt hơn hẳn. Phút 48, Hoàng Đức có pha rê bóng qua 3 cầu thủ Malaysia cực đỉnh trước khi chuyền cho Đăng Khoa, nhưng đường chuyền cuối lại thiếu chính xác. Tiếc vô cùng luôn á!
Thế nhưng plot twist đến rồi! Phút 62, Fergus Tierney vừa vào sân đã lập tức "flex" kỹ năng. Anh chàng này nhận bóng rồi sút cực căng, bóng xuyên qua hai chân Bùi Hoàng Việt Anh khiến Lê Giang không kịp cứu. Malaysia dẫn 1-0!
Bàn thua buộc Việt Nam phải all-in. Đình Bắc, Văn Đô lần lượt được tung vào sân để tăng hỏa lực. Phút 73, drama thực sự bắt đầu! Văn Đô ngã trong vòng cấm, trọng tài chỉ penalty. Nhưng sau khi check VAR ở phút 75, quyết định bị hủy vì hậu vệ Malaysia đã phá trúng bóng trước. Ơ hay, lại ăn chanh rồi!
Những phút cuối, Việt Nam cố gắng gỡ hòa nhưng các pha tấn công khá đơn điệu, còn Malaysia thì phòng ngự chặt như hàu. Kết quả: Malaysia giữ trọn chiến thắng 1-0.
Một giải đấu toàn "nghịch cảnh" với Việt Nam
Phải nói thật là giải này drama liên tục luôn! Ngay từ đầu, đội tuyển đã mất Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Quang Hải. Sau trận thắng Philippines 1-0, Nguyễn Xuân Son phải về nước sớm. Trước lượt cuối, Phạm Gia Hưng xin rời đội vì việc gia đình. Sau trận thắng Pakistan 4-2, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục gặp vấn đề thể lực. Thậm chí trước trận gặp Malaysia, Đình Bắc còn phải tập riêng!
Liên tiếp mất người khiến HLV Kim Sang-sik phải xoay vòng đội hình liên tục. Việt Nam thắng Philippines 1-0, thua Thái Lan 0-2 (thấy rõ khoảng cách luôn), thắng Pakistan 4-2 để giành quyền tranh hạng Ba, nhưng cũng lộ yếu điểm ở hàng thủ khi để thủng lưới 2 bàn. Và giờ, thua Malaysia 0-1.
Bên kia chiến tuyến, Malaysia không phải dạng vừa đâu nha! Họ bất bại vòng bảng, ghi 9 bàn, có Bergson nguy hiểm trên hàng công. Phòng ngự chặt chẽ, phản công nhanh, tận dụng sơ hở cực đỉnh.
Việt Nam không chơi tệ đâu, nhưng thiếu người có thể tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng. Malaysia có Fergus Tierney vào sân và bùm - ghi bàn ngay. Còn Việt Nam thì các cơ hội hoặc không đủ rõ ràng, hoặc bị hàng thủ Malaysia xử lý gọn.
Hạng 4 - không phải kết quả ai mong đợi
FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với Việt Nam ở vị trí thứ tư. Rõ ràng đây không phải điều mà thầy trò HLV Kim Sang-sik muốn sau khi vừa vô địch ASEAN Cup và bước vào giải với nhiều kỳ vọng.
Tuy nhiên, hành trình này cũng có điểm sáng nha! Những gương mặt mới như Adou Minh, Williams Minh Hoang, Khoa Ngô hay Đăng Khoa đã được trao cơ hội thể hiện. Một số cầu thủ cho thấy tiềm năng, nhưng việc liên tục thay đổi đội hình vì chấn thương và quá tải khiến HLV Kim khó xây dựng đội hình ổn định.
Việt Nam đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc: thắng Philippines, thua Thái Lan, thắng Pakistan và cuối cùng gục ngã trước Malaysia. Bốn trận đấu với đủ thứ - từ hy vọng, thất vọng đến phải chiến đấu trong nghịch cảnh.
Bài học từ nỗi buồn
Thua 0-1 trước Malaysia là cái kết buồn thật. Nhưng điều quan trọng hơn là ĐT Việt Nam cần nhìn thẳng vào những vấn đề mà giải đấu đã phơi bày: chiều sâu đội hình còn mỏng, khả năng chống chịu khi thiếu trụ cột yếu, hàng phòng ngự chưa ổn định và đặc biệt là thiếu khả năng tạo khác biệt khi trận đấu giằng co.
Nguồn: soha.vn
Malaysia tận dụng cơ hội cực đỉnh, Việt Nam thiếu chút xíu sắc bén
Đội tuyển áo đỏ nhập cuộc khá ổn nha mọi người! Phút 4, Hai Long có pha xoay người tạo khoảng trống rồi sút nhưng tiếc là bóng đi lạc đường. Một phút sau, Hoàng Đức cũng thử vận may từ ngoài vòng cấm nhưng bị hậu vệ Malaysia chặn đứng.
Malaysia sau đó bắt đầu lấy lại game. HLV Tan Cheng Hoe chơi chiến thuật phòng ngự đông người, đợi cơ hội phản công - kiểu "nằm vùng" đúng nghĩa luôn. Phút 19, Bergson tỏ ra nguy hiểm cực kỳ khi khống chế bóng, vượt qua Bùi Hoàng Việt Anh rồi căng ngang. May quá không có ai kịp băng vào dứt điểm, không thì nguy to!
Phút 35, Hoàng Đức có sai lầm ở giữa sân, tạo cơ hội cho Bergson tăng tốc và sút xa. Nhưng Patrik Lê Giang phản ứng cực nhanh, cứu thua xuất sắc!
Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0. Việt Nam kiểm soát bóng ổn nhưng chưa tạo được cơ hội thực sự ngon lành để ghi bàn. Đội bóng áo đỏ cần thêm chút xíu bột ngọt nữa thôi!
Hiệp hai: Drama VAR và bàn thua đau đớn
Sang hiệp hai, Việt Nam vào cuộc tốt hơn hẳn. Phút 48, Hoàng Đức có pha rê bóng qua 3 cầu thủ Malaysia cực đỉnh trước khi chuyền cho Đăng Khoa, nhưng đường chuyền cuối lại thiếu chính xác. Tiếc vô cùng luôn á!
Thế nhưng plot twist đến rồi! Phút 62, Fergus Tierney vừa vào sân đã lập tức "flex" kỹ năng. Anh chàng này nhận bóng rồi sút cực căng, bóng xuyên qua hai chân Bùi Hoàng Việt Anh khiến Lê Giang không kịp cứu. Malaysia dẫn 1-0!
Bàn thua buộc Việt Nam phải all-in. Đình Bắc, Văn Đô lần lượt được tung vào sân để tăng hỏa lực. Phút 73, drama thực sự bắt đầu! Văn Đô ngã trong vòng cấm, trọng tài chỉ penalty. Nhưng sau khi check VAR ở phút 75, quyết định bị hủy vì hậu vệ Malaysia đã phá trúng bóng trước. Ơ hay, lại ăn chanh rồi!
Những phút cuối, Việt Nam cố gắng gỡ hòa nhưng các pha tấn công khá đơn điệu, còn Malaysia thì phòng ngự chặt như hàu. Kết quả: Malaysia giữ trọn chiến thắng 1-0.
Một giải đấu toàn "nghịch cảnh" với Việt Nam
Phải nói thật là giải này drama liên tục luôn! Ngay từ đầu, đội tuyển đã mất Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Quang Hải. Sau trận thắng Philippines 1-0, Nguyễn Xuân Son phải về nước sớm. Trước lượt cuối, Phạm Gia Hưng xin rời đội vì việc gia đình. Sau trận thắng Pakistan 4-2, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục gặp vấn đề thể lực. Thậm chí trước trận gặp Malaysia, Đình Bắc còn phải tập riêng!
Liên tiếp mất người khiến HLV Kim Sang-sik phải xoay vòng đội hình liên tục. Việt Nam thắng Philippines 1-0, thua Thái Lan 0-2 (thấy rõ khoảng cách luôn), thắng Pakistan 4-2 để giành quyền tranh hạng Ba, nhưng cũng lộ yếu điểm ở hàng thủ khi để thủng lưới 2 bàn. Và giờ, thua Malaysia 0-1.
Bên kia chiến tuyến, Malaysia không phải dạng vừa đâu nha! Họ bất bại vòng bảng, ghi 9 bàn, có Bergson nguy hiểm trên hàng công. Phòng ngự chặt chẽ, phản công nhanh, tận dụng sơ hở cực đỉnh.
Việt Nam không chơi tệ đâu, nhưng thiếu người có thể tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng. Malaysia có Fergus Tierney vào sân và bùm - ghi bàn ngay. Còn Việt Nam thì các cơ hội hoặc không đủ rõ ràng, hoặc bị hàng thủ Malaysia xử lý gọn.
Hạng 4 - không phải kết quả ai mong đợi
FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với Việt Nam ở vị trí thứ tư. Rõ ràng đây không phải điều mà thầy trò HLV Kim Sang-sik muốn sau khi vừa vô địch ASEAN Cup và bước vào giải với nhiều kỳ vọng.
Tuy nhiên, hành trình này cũng có điểm sáng nha! Những gương mặt mới như Adou Minh, Williams Minh Hoang, Khoa Ngô hay Đăng Khoa đã được trao cơ hội thể hiện. Một số cầu thủ cho thấy tiềm năng, nhưng việc liên tục thay đổi đội hình vì chấn thương và quá tải khiến HLV Kim khó xây dựng đội hình ổn định.
Việt Nam đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc: thắng Philippines, thua Thái Lan, thắng Pakistan và cuối cùng gục ngã trước Malaysia. Bốn trận đấu với đủ thứ - từ hy vọng, thất vọng đến phải chiến đấu trong nghịch cảnh.
Bài học từ nỗi buồn
Thua 0-1 trước Malaysia là cái kết buồn thật. Nhưng điều quan trọng hơn là ĐT Việt Nam cần nhìn thẳng vào những vấn đề mà giải đấu đã phơi bày: chiều sâu đội hình còn mỏng, khả năng chống chịu khi thiếu trụ cột yếu, hàng phòng ngự chưa ổn định và đặc biệt là thiếu khả năng tạo khác biệt khi trận đấu giằng co.
Nguồn: soha.vn