CunKute5228
New member
Với tình hình hiện tại, khả năng tuyển futsal Việt Nam và chủ nhà Indonesia sẽ "hẹn hò" ở vòng tứ kết giải châu Á đang cao lắm luôn đó các bạn ơi!
HLV Rakphol Sainetngam của tuyển futsal Thái Lan vừa có phát ngôn gây chú ý với AFC. Ông khẳng định sẽ tìm mọi cách để có kết quả tốt trước tuyển Việt Nam ở trận cuối vòng bảng, mục đích là để "né" luôn đội mạnh nhất bảng A - đang là Indonesia đó mọi người.
"Trận đấu gặp tuyển Việt Nam sẽ là một trận quan trọng vì nó liên quan đến đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á của chúng tôi. Chúng tôi phải thắng để tránh gặp đội nhất bảng A ở tứ kết, và vì di sản cũng như niềm tự hào của Thái Lan." - HLV Rakphol Sainetngam nói thẳng luôn.
Nhìn vào bảng xếp hạng thì mục tiêu của ông HLV này cũng không quá "Mission Impossible" đâu nhé. Tại bảng B, Thái Lan đang ngồi đầu với 6 điểm, hiệu số +7 ngon lành. Còn tuyển Việt Nam mình xếp nhì do kém hiệu số (+3). Good news là cả hai đều đã chắc suất vào tứ kết rồi!
Chỉ cần hòa Việt Nam là Thái Lan giữ nguyên ngôi đầu bảng rồi. Thực tế mà nói, với ranking 11 thế giới và danh hiệu Á quân giải châu Á, Thái Lan vẫn được coi là "cửa trên" hơn mình một tí.
Có một điểm mình phải lo là khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam đang hơi "lag" đấy, trong khi Thái Lan lại giỏi tấn công lắm. Không phải chơi đâu!
Nhìn lại SEA Games 33 vừa rồi, futsal Việt Nam chơi không thật sự impressive, chỉ giành HCĐ thôi, lý do chính là từ những "lỗ hổng" ở hàng thủ.
Tính trong 5 trận gần nhất (kể cả 2 trận giao hữu với Afghanistan), tuyển Việt Nam đã thủng lưới tới 14 bàn luôn á! Hôm trước, các chàng trai áo đỏ cũng ăn 4 bàn từ Kuwait (dù thắng 5-4), còn trận gặp Lebanon, nếu đối phương dứt điểm chuẩn hơn thì mình cũng khó giữ sạch lưới lắm.
Giờ muốn giành ngôi đầu bảng thì tuyển Việt Nam PHẢI thắng Thái Lan ở trận cuối (31/1 nha mọi người). Còn hòa hoặc thua thì nhì bảng, và khả năng cao sẽ... "clash" với Indonesia ở vòng sau luôn!
Hiện ở bảng A, Indonesia đang top 1 với 6 điểm, hiệu số +7, còn Iraq nhì với 6 điểm, hiệu số +3. Với phong độ đỉnh cộng thêm "buff" sân nhà, Indonesia được đánh giá cao ở khả năng lấy điểm trước Iraq ở lượt cuối để giữ ngôi đầu bảng.
Nếu phải gặp Indonesia ở tứ kết, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ gặp thử thách khá "hardcore" đấy!
Hồi SEA Games 33, mình từng thắng Indonesia 1-0 ở vòng bảng, nhưng cuối cùng Indonesia mới là người ẵm vàng, trong đó có chiến thắng "huỷ diệt" 6-1 trước chủ nhà Thái Lan luôn nha. Dưới sự dẫn dắt của HLV Héctor Souto, đội bóng xứ Vạn đảo giờ mạnh hơn nhiều, nhất là khả năng tấn công.
Nguồn: soha.vn
HLV Rakphol Sainetngam của tuyển futsal Thái Lan vừa có phát ngôn gây chú ý với AFC. Ông khẳng định sẽ tìm mọi cách để có kết quả tốt trước tuyển Việt Nam ở trận cuối vòng bảng, mục đích là để "né" luôn đội mạnh nhất bảng A - đang là Indonesia đó mọi người.
"Trận đấu gặp tuyển Việt Nam sẽ là một trận quan trọng vì nó liên quan đến đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á của chúng tôi. Chúng tôi phải thắng để tránh gặp đội nhất bảng A ở tứ kết, và vì di sản cũng như niềm tự hào của Thái Lan." - HLV Rakphol Sainetngam nói thẳng luôn.
Nhìn vào bảng xếp hạng thì mục tiêu của ông HLV này cũng không quá "Mission Impossible" đâu nhé. Tại bảng B, Thái Lan đang ngồi đầu với 6 điểm, hiệu số +7 ngon lành. Còn tuyển Việt Nam mình xếp nhì do kém hiệu số (+3). Good news là cả hai đều đã chắc suất vào tứ kết rồi!
Chỉ cần hòa Việt Nam là Thái Lan giữ nguyên ngôi đầu bảng rồi. Thực tế mà nói, với ranking 11 thế giới và danh hiệu Á quân giải châu Á, Thái Lan vẫn được coi là "cửa trên" hơn mình một tí.
Có một điểm mình phải lo là khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam đang hơi "lag" đấy, trong khi Thái Lan lại giỏi tấn công lắm. Không phải chơi đâu!
Nhìn lại SEA Games 33 vừa rồi, futsal Việt Nam chơi không thật sự impressive, chỉ giành HCĐ thôi, lý do chính là từ những "lỗ hổng" ở hàng thủ.
Tính trong 5 trận gần nhất (kể cả 2 trận giao hữu với Afghanistan), tuyển Việt Nam đã thủng lưới tới 14 bàn luôn á! Hôm trước, các chàng trai áo đỏ cũng ăn 4 bàn từ Kuwait (dù thắng 5-4), còn trận gặp Lebanon, nếu đối phương dứt điểm chuẩn hơn thì mình cũng khó giữ sạch lưới lắm.
Giờ muốn giành ngôi đầu bảng thì tuyển Việt Nam PHẢI thắng Thái Lan ở trận cuối (31/1 nha mọi người). Còn hòa hoặc thua thì nhì bảng, và khả năng cao sẽ... "clash" với Indonesia ở vòng sau luôn!
Hiện ở bảng A, Indonesia đang top 1 với 6 điểm, hiệu số +7, còn Iraq nhì với 6 điểm, hiệu số +3. Với phong độ đỉnh cộng thêm "buff" sân nhà, Indonesia được đánh giá cao ở khả năng lấy điểm trước Iraq ở lượt cuối để giữ ngôi đầu bảng.
Nếu phải gặp Indonesia ở tứ kết, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ gặp thử thách khá "hardcore" đấy!
Hồi SEA Games 33, mình từng thắng Indonesia 1-0 ở vòng bảng, nhưng cuối cùng Indonesia mới là người ẵm vàng, trong đó có chiến thắng "huỷ diệt" 6-1 trước chủ nhà Thái Lan luôn nha. Dưới sự dẫn dắt của HLV Héctor Souto, đội bóng xứ Vạn đảo giờ mạnh hơn nhiều, nhất là khả năng tấn công.
Nguồn: soha.vn