TamHong5605
New member
Chưa khi nào như giờ đây, áp lực thành tích với tuyển Việt Nam lại... nhẹ nhàng thế này dù đang làm chủ nhà vòng bảng AFF Cup luôn nha! Từ thời Tiger Cup đến AFF Cup bao nhiêu năm nay chưa có case nào vậy đó.
Lý do thì đơn giản thôi: fan Việt đang chờ đợi một đội tuyển với hình hài mới, niềm tin mới chứ chưa đòi hỏi thành tích gì liền đâu. Và dù đã lọt vào bán kết rồi, nhưng nói về chức vô địch khu vực lần thứ hai thì vẫn còn hơi sớm nha các bạn ơi!
Vấn đề quan trọng với thầy trò HLV Toshiya Miura lúc này là cần tiếp tục hoàn thiện bản thân để không chỉ mở cửa vào chung kết mà còn thổi bùng lại niềm tin của người hâm mộ vừa mới được nhen nhóm trở lại
Khởi đầu với trận gặp Indonesia - đối thủ mạnh nhất bảng A khá ấn tượng, nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến tuyển Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1 điểm. Và thay vì đi "con đường thẳng", thầy trò HLV Miura buộc phải... "đi đường vòng" rồi
Trận thứ hai gặp tuyển Lào vốn được coi là dễ hơn, sai lầm không còn xuất hiện nữa, tuy nhiên cũng phải đến những phút cuối, đội chủ nhà mới cầm chắc được 3 điểm khi hàng công thực sự lên tiếng.
Một đội tuyển Việt Nam thực sự như mong đợi chỉ xuất hiện vào trận đấu cuối của vòng bảng trước Philippines.
Có vẻ như cuối cùng thì ông thầy người Nhật cũng tìm ra đội hình tối ưu cho tuyển Việt Nam bằng cách pha trộn giữa các gương mặt trẻ và cựu binh để tạo nên chất chơi vừa có lửa, vừa có sức mạnh của bản lĩnh, kinh nghiệm
Không đơn thuần là 1 trận thắng ấn tượng để lấy ngôi đầu bảng A cùng lợi thế cho vòng bán kết, tuyển Việt Nam còn lấy lại được hình ảnh đích thực của mình trong mắt người hâm mộ nữa đó!
Dần hoàn thiện qua từng trận đấu, điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng để đi tới trận chung kết và xa hơn là chức vô địch được đợi chờ, thì thách thức mới chỉ là bắt đầu với thầy trò HLV Miura thôi. Indonesia, Lào, thậm chí cả Philippines đều không phải là những vật cản lớn nếu so với Malaysia ở bán kết và rất có thể là Thái Lan ở trận đấu cuối cùng đâu!
Trên sân Shah Alam vào tối 7/12 tới, thử thách thực sự sẽ đến với tuyển Việt Nam trước chủ nhà Malaysia trong khuôn khổ lượt đi vòng bán kết.
Một kết quả bất lợi cho thầy trò ông Miura sẽ biến trận lượt về tại sân Mỹ Đình 4 ngày sau đó mất đi không ít lợi thế luôn nè.
Vậy nên HLV đã tuyên bố - Muốn thắng đối thủ, tuyển Việt Nam vẫn cần phải hoàn thiện, hoàn thiện để trước hết chiến thắng được chính mình
**Kết quả thi đấu vòng bảng AFF Cup 2014**
Việt Nam – Indonesia: 2-2
Việt Nam - Lào: 3-0
Việt Nam – Philippines: 3-1
**Thành tích tại các kỳ AFF Cup**
1 lần vô địch (2008)
1 lần á quân (1998)
4 hạng ba (1996, 2002, 2007, 2010)
1 lần hạng tư (2000)
Nguồn: soha.vn