WibuDaoQuay
New member
Trang chủ FIFA vừa thả thính cực mạnh cho tuyển Việt Nam mình nè! Họ siêu hào hứng khi nhắc đến những thành tích xịn sò mà đội bóng áo đỏ đạt được tại vòng loại World Cup 2022 đó.
Dù phải "chiến" với toàn những ông lớn châu Á, nhưng tuyển Việt Nam vẫn kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 điểm trong túi. Trong bài viết tổng hợp về vòng loại khu vực châu Á, trang chủ FIFA đã dành những lời có cánh cực kỳ ngọt ngào cho đoàn quân áo đỏ:
"Trong lần đầu tiên có mặt tại vòng loại thứ ba, những chiến binh Sao Vàng đã khiến tất cả phải trầm trồ. Họ đánh bại Trung Quốc và tạo nên bất ngờ không tưởng khi cầm hoà 1-1 Nhật Bản ngay tại Saitama - trận đấu mà thủ môn Nguyên Mạnh đã có hàng loạt phản xạ xuất chúng".
Để highlight thêm chiến tích đỉnh cao của tuyển Việt Nam, FIFA còn đưa ra một con số thống kê cực gắt:
"Đội tuyển Nhật Bản đã giữ sạch lưới trong suốt 8 giờ và 9 phút bóng lăn cho đến khi bị Thanh Bình chọc thủng lưới. Đây cũng là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới Nhật Bản. Khi 2 đội gặp nhau ở Asian Cup 2007, bàn thắng mà Việt Nam có được là nhờ pha phản lưới của Keita Suzuki".
Theo FIFA, nỗ lực vượt cấp của tuyển Việt Nam đã "assist" cực mạnh cho Ả Rập Xê Út luôn. Với việc Nhật Bản "vấp ngã", đội bóng Tây Á đã vượt lên chiếm ngôi đầu bảng B sau khi thắng Australia.
Trong khi tuyển Việt Nam đang vui như tết thì bên kia, Trung Quốc lại... emo thôi rồi Đội bóng xứ Trung chia tay vòng loại với sự thất vọng tràn trề. Đoàn quân dưới quyền HLV Li Xiaopeng chỉ thắng có 1 trong 10 trận, thụt lùi so với năm 2018 và kém xa mục tiêu giành vé dự World Cup.
FIFA còn "xát muối" vào nỗi đau của Trung Quốc khi nhắc đến một cột mốc siêu buồn:
"35 năm kể từ khi 2 đội gặp nhau lần đầu (Trung Quốc thắng 2-0), cuối cùng đội tuyển Oman đã giành chiến thắng đầu tiên trước Trung Quốc trong một trận đấu chính thức".
Ngoài Oman, tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc cũng có lần đầu tiên phải nhận "thua đau" một đội tuyển khác là... chính Việt Nam mình! Đúng vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022, thầy trò HLV Li Xiaopeng đã phải "về vườn" với tỷ số 1-3 ngay trên sân Mỹ Đình.
Nguồn: kenh14.vn