Tối 5/9 lúc 19h, các anh trai tuyển Việt Nam mình đã ra sân với tinh thần "lên đồ" cực mạnh để đối đầu với đội bóng "kỳ phùng địch thủ" số 1 khu vực này. Khung cảnh trên SVĐ Thammasat thực sự "căng đét" luôn á!
Quyết tâm của các cầu thủ nhà mình trong trận đấu này thực sự không phải dạng vừa đâu nhen. Khí thế lên cao vô cùng khi đối đầu với "đại kình địch" vùng Đông Nam Á.
Hai đội đã có nhữngpha vào bóng "máu lửa" không kém phần kịch tính. Và rồi drama đến trong một tình huống tranh chấp giữa Duy Mạnh và cầu thủ Thái Lan - trái bóng của BTC đã... xì hơi luôn á! Không ngờ tranh chấp quyết liệt đến mức bóng cũng không chịu nổi
Đúng kiểu sự cố "hiếm có khó tìm" ở các giải đấu quốc tế luôn. Bóng cũng phải "chạy mất dép" vì độ quyết liệt của các anh trai rồi
Cùng ngắm lại tình huống "bóng bay màu" này từ một góc khác nè. Nhìn mà thấy cả hai đội đều không "nhường nhịn" tí nào!
Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải có nhiều tình huống lăn xả "máu lửa" ở tuyến phòng ngự, thậm chí còn có lúc bị đối phương phạm lỗi nguy hiểm nữa. Anh đội trưởng mình đá "quá là chất" luôn! ️
Xuyên suốt 90 phút thi đấu, cầu thủ cả 2 đội đều chơi với cường độ cao và vô cùng quyết liệt. Không khí trên sân thực sự "căng như dây đàn" á!
Nguồn: kenh14.vn