Tiền vệ kỳ cựu Daisuke Matsui có lời khuyên "đắng" cho tuyển Việt Nam: cẩn thận với những chiêu "xỏ xiên", đừng để mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua nữa nhé!
Daisuke Matsui từng khoác áo Sài Gòn FC nửa mùa giải nên rõ mồn một những "phốt" của cầu thủ Việt Nam ở V.League. Anh tiền vệ 40 tuổi này cho rằng thói quen "tay hơi nặng" ở trong nước đã ảnh hưởng không nhẹ đến lối chơi của các tuyển thủ quốc gia.
"Tôi từng ăn cùi chỏ thẳng mặt ở V.League mà chẳng ai bị thẻ luôn. Còn những lỗi dùng tay cản người thì cứ như... bình thường vậy", Matsui kể lại.
"Lối chơi va chạm mạnh, phạm lỗi khi không có bóng xảy ra như cơm bữa. Có lẽ nó đã thành thói quen rồi. Các bạn cầu thủ Việt Nam cần hiểu rằng những gì làm ở sân nhà có thể qua mặt được trọng tài, nhưng ra quốc tế thì... GG luôn đấy!"
Sau 4 trận ở vòng loại 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã "bao" tận 4 quả phạt đền Trong đó có 2 pha vung tay vào mặt đối thủ, 1 lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, 1 lỗi cản người trái phép.
Với những tình huống penalty "không đáng có" này, tuyển Việt Nam từ thế dẫn trước đã để Saudi Arabia và Oman lội ngược dòng thắng 3-1. Báo chí và fan Việt đã bàn tán ầm ĩ về chuyện này, ai cũng thấy đây là những sai lầm quá "nhạt" rồi
Các tuyển thủ Việt Nam có thể qua mặt trọng tài V.League, nhưng khi ra sân chơi quốc tế, VAR chính là "ác mộng" thực sự. Không một tình huống chơi xấu nào thoát khỏi được camera đâu các bạn ơi!
Phóng viên Jun Usami của Soccer King nhận xét: "Ở trận gặp Oman, cả hai tình huống penalty đều do hậu vệ Việt Nam vung tay vào mặt đối phương. VAR đã nhắc trọng tài cho penalty, nhưng nếu ở V.League thì khả năng cao những pha này sẽ... được bỏ qua thôi".
HLV Park Hang-seo đã nhắc nhở về chuyện này rồi đấy. Các cầu thủ, đặc biệt là hàng thủ, cần phải rút kinh nghiệm từ những gì đã trải qua nếu muốn có điểm trước những đối thủ mạnh.
Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà với khoảng 12.000 khán giả khi chạm trán Nhật Bản. Tuy nhiên, hàng thủ liên tục thiếu hụt nhân sự chủ chốt cộng với tâm lý thua 4 trận liền khiến hàng phòng ngự trở nên... mong manh lắm
So với trận gặp Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam thiếu hẳn 5 cầu thủ ở đội hình xuất phát gồm thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Trọng Hoàng, Văn Hậu và cặp tiền vệ Huy Hùng, Hùng Dũng. Thêm nữa, trung vệ Đình Trọng cũng vắng mặt do chấn thương lật cổ chân.
Tuyển Nhật Bản rất "nguy hiểm" trong tấn công cánh với những cái tên như Junya Ito, Ao Tanaka, Asano,... sở hữu tốc độ như VĐV điền kinh luôn á
Nguồn: kenh14.vn