SocMoon3760
New member
Dù được cày sân nhà và chill phết nhưng các chị em tuyển Trung Quốc vẫn không thể nắm bắt cơ hội, để vuột mất tấm vé vàng đến World Cup một cách đáng tiếc
"Tuyển futsal nữ Trung Quốc đã thua Iran với tỷ số 1-3 và không giành được quyền tham dự World Cup" - báo 163.com (Trung Quốc) mở màn bài viết với thông tin không được vui lắm.
Trong bài phân tích này, anh chị nhà báo 163.com đã review lại hành trình của tuyển Trung Quốc tại giải futsal nữ vô địch châu Á 2025 vừa khép lại vào hôm qua (17/5).
Với lợi thế cực khủng là được chiến trên sân nhà, các chị em Trung Quốc đã cháy hết mình tiến thẳng vào bán kết với thành tích toàn thắng như chẻ tre. Tuy nhiên đúng lúc cánh cửa World Cup futsal 2025 tưởng chừng như đã rất gần, mọi thứ lại không diễn ra theo script với đội bóng xứ tỷ dân này
"Càng đi sâu, độ khốc liệt của trận đấu càng tăng lên, phản ánh rõ ràng sự chênh lệch giữa các đội top đầu châu Á với nhóm còn lại.
Ở bán kết, tuyển Trung Quốc bị Thái Lan lội ngược dòng thua 2-3 dù có lúc đã dẫn trước 2-1 và chơi hơn người luôn nha. Đến trận tranh hạng Ba với Iran, tuyển Trung Quốc lại tiếp tục bị dẫn bàn trước. Mặc dù các cầu thủ đã cố gắng hết sức gỡ hòa, nhưng sau đó họ vẫn phải ôm thêm 2 bàn thua nữa ở cuối trận.
Rõ ràng là 2 trận thua liên tiếp vừa rồi cho thấy tuyển Trung Quốc vẫn còn yếu thế, có khoảng cách khá xa về kinh nghiệm thi đấu so với những đội top đầu châu Á" - báo 163.com nhận xét thẳng thắn.
Anh chị nhà báo này còn bóc thêm: "Trong trận đấu với Iran, tuyển futsal nữ Trung Quốc đã có những pha tấn công đẹp mắt, thậm chí là chơi khá bạo ở hiệp 1. Tuy nhiên sau khi có bàn gỡ hòa 1-1, cả đội dường như bối rối không biết nên tiếp tục dâng cao hay ưu tiên phòng thủ. Họ mang trong mình nỗi sợ thua trận, dẫn đến việc do dự khi tổ chức tấn công, để cơ hội trôi qua mất thật đáng tiếc.
Đồng thời, khả năng tranh chấp 1-1 và xử lý cá nhân của các chị em futsal Trung Quốc cũng còn nhiều điểm yếu. Rõ ràng là vẫn còn một chặng đường dài phía trước để tuyển Trung Quốc có thể chen chân vào được top đầu futsal châu lục".
Nguồn: soha.vn
"Tuyển futsal nữ Trung Quốc đã thua Iran với tỷ số 1-3 và không giành được quyền tham dự World Cup" - báo 163.com (Trung Quốc) mở màn bài viết với thông tin không được vui lắm.
Trong bài phân tích này, anh chị nhà báo 163.com đã review lại hành trình của tuyển Trung Quốc tại giải futsal nữ vô địch châu Á 2025 vừa khép lại vào hôm qua (17/5).
Với lợi thế cực khủng là được chiến trên sân nhà, các chị em Trung Quốc đã cháy hết mình tiến thẳng vào bán kết với thành tích toàn thắng như chẻ tre. Tuy nhiên đúng lúc cánh cửa World Cup futsal 2025 tưởng chừng như đã rất gần, mọi thứ lại không diễn ra theo script với đội bóng xứ tỷ dân này
"Càng đi sâu, độ khốc liệt của trận đấu càng tăng lên, phản ánh rõ ràng sự chênh lệch giữa các đội top đầu châu Á với nhóm còn lại.
Ở bán kết, tuyển Trung Quốc bị Thái Lan lội ngược dòng thua 2-3 dù có lúc đã dẫn trước 2-1 và chơi hơn người luôn nha. Đến trận tranh hạng Ba với Iran, tuyển Trung Quốc lại tiếp tục bị dẫn bàn trước. Mặc dù các cầu thủ đã cố gắng hết sức gỡ hòa, nhưng sau đó họ vẫn phải ôm thêm 2 bàn thua nữa ở cuối trận.
Rõ ràng là 2 trận thua liên tiếp vừa rồi cho thấy tuyển Trung Quốc vẫn còn yếu thế, có khoảng cách khá xa về kinh nghiệm thi đấu so với những đội top đầu châu Á" - báo 163.com nhận xét thẳng thắn.
Anh chị nhà báo này còn bóc thêm: "Trong trận đấu với Iran, tuyển futsal nữ Trung Quốc đã có những pha tấn công đẹp mắt, thậm chí là chơi khá bạo ở hiệp 1. Tuy nhiên sau khi có bàn gỡ hòa 1-1, cả đội dường như bối rối không biết nên tiếp tục dâng cao hay ưu tiên phòng thủ. Họ mang trong mình nỗi sợ thua trận, dẫn đến việc do dự khi tổ chức tấn công, để cơ hội trôi qua mất thật đáng tiếc.
Đồng thời, khả năng tranh chấp 1-1 và xử lý cá nhân của các chị em futsal Trung Quốc cũng còn nhiều điểm yếu. Rõ ràng là vẫn còn một chặng đường dài phía trước để tuyển Trung Quốc có thể chen chân vào được top đầu futsal châu lục".
Nguồn: soha.vn