Ôi giời ơi, chắc ít ai nghĩ tuyển Trung Quốc lại "tự đào hố chôn mình" đến mức này trước một đội bị đánh giá thấp hơn ngay trên sân nhà luôn á!
Ban đầu thì tuyển Trung Quốc tổ chức trận giao hữu với Palestine tại Trùng Khánh với mục đích rèn quân và cải thiện thứ hạng FIFA. Nghe qua thì vẫn ổn, vì nhìn tương quan lực lượng, tuyển Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn từ đội hình đến lợi thế sân nhà mà.
Thế nhưng... một ngày "tối đen" đã đến! Tuyển Trung Quốc vỡ trận nát bét, sụp đổ dễ như ăn kẹo và phải ăn "mưa bàn thua" từ đại diện Tây Á. Thương quá đi!
Mở màn đã không may mắn khi phút 16, hàng thủ + thủ môn Trung Quốc "xử lý như bán độ", để Assad Al Hamlawi ghi bàn mở tỷ số. Chỉ hơn 5 phút sau, cũng anh Assad này lại phá bẫy việt vị xong solo thủ môn ghi bàn thứ 2 luôn. GG!
Chưa kịp "hồn về" sau 2 bàn thua nhanh như chớp, tuyển Trung Quốc dâng lên muốn gỡ gạc. Nhưng không những không ghi được bàn nào, họ còn "hứng" thêm bàn thua thứ 3 cuối hiệp 1 vì mất tập trung. Thảm họa thật sự!
Sang hiệp 2, HLV Trung Quốc liền thay tận 5 người một lúc để "cứu vãn tình thế". Đội chủ nhà có dâng cao đấy nhưng lối chơi quá đơn điệu, dễ bị hoá giải. Vài cơ hội có được nhưng chân sút thì... vô duyên luôn á!
Phút 54, Palestine "kết liễu" mọi hy vọng mong manh của Trung Quốc bằng bàn thứ 4 từ pha phản công. Những phút còn lại, tuyển Trung Quốc hoàn toàn "bó tay" tìm bàn danh dự.
Tưởng thế là xong? Chưa đâu! Phút 90+4, Palestine còn "đạp thêm một phát" khi đội chủ nhà đã gục ngã về tinh thần. Kết thúc trận đấu: Trung Quốc 0-5 Palestine. Thua tan nát!
Thật sự đây là kết quả nằm ngoài tưởng tượng của ai cũng được. Ai nghĩ tuyển Trung Quốc lại thua đậm thế này trước một đội "không phải hàng top" ở châu Á chứ? Có đầy đủ lợi thế mà thi đấu nhạt thếch, phải trả giá bằng thất bại siêu ê chề.
Thua này chắc bị trừ điểm, tuột hạng trên BXH FIFA mất thôi. Và điều lo hơn là Asian Cup 2026 sắp tới sẽ khó khăn lắm đây!
Điểm đáng sợ là trận thua 0-5 này không phải "tai nạn lần đầu" đâu nha. Trước đó tuyển Trung Quốc cũng thua đậm New Zealand 0-3... ngay sân nhà luôn á!
Lịch thi đấu sắp tới, ngày 6/10 tuyển Trung Quốc sẽ gặp Tajikistan. Sau đó đội bóng của HLV Shao Jiayi còn có 2 trận giao hữu với Malaysia vào ngày 14 và 17/11.
Còn tại VCK Asian Cup tháng 1/2027, tuyển Trung Quốc sẽ nằm bảng "tử thần" với Iran, Syria và Kyrgyzstan. Chúc may mắn thôi!
Tỷ số chung cuộc: Trung Quốc 0-5 Palestine
Nguồn: soha.vn
Ban đầu thì tuyển Trung Quốc tổ chức trận giao hữu với Palestine tại Trùng Khánh với mục đích rèn quân và cải thiện thứ hạng FIFA. Nghe qua thì vẫn ổn, vì nhìn tương quan lực lượng, tuyển Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn từ đội hình đến lợi thế sân nhà mà.
Thế nhưng... một ngày "tối đen" đã đến! Tuyển Trung Quốc vỡ trận nát bét, sụp đổ dễ như ăn kẹo và phải ăn "mưa bàn thua" từ đại diện Tây Á. Thương quá đi!
Mở màn đã không may mắn khi phút 16, hàng thủ + thủ môn Trung Quốc "xử lý như bán độ", để Assad Al Hamlawi ghi bàn mở tỷ số. Chỉ hơn 5 phút sau, cũng anh Assad này lại phá bẫy việt vị xong solo thủ môn ghi bàn thứ 2 luôn. GG!
Chưa kịp "hồn về" sau 2 bàn thua nhanh như chớp, tuyển Trung Quốc dâng lên muốn gỡ gạc. Nhưng không những không ghi được bàn nào, họ còn "hứng" thêm bàn thua thứ 3 cuối hiệp 1 vì mất tập trung. Thảm họa thật sự!
Sang hiệp 2, HLV Trung Quốc liền thay tận 5 người một lúc để "cứu vãn tình thế". Đội chủ nhà có dâng cao đấy nhưng lối chơi quá đơn điệu, dễ bị hoá giải. Vài cơ hội có được nhưng chân sút thì... vô duyên luôn á!
Phút 54, Palestine "kết liễu" mọi hy vọng mong manh của Trung Quốc bằng bàn thứ 4 từ pha phản công. Những phút còn lại, tuyển Trung Quốc hoàn toàn "bó tay" tìm bàn danh dự.
Tưởng thế là xong? Chưa đâu! Phút 90+4, Palestine còn "đạp thêm một phát" khi đội chủ nhà đã gục ngã về tinh thần. Kết thúc trận đấu: Trung Quốc 0-5 Palestine. Thua tan nát!
Thật sự đây là kết quả nằm ngoài tưởng tượng của ai cũng được. Ai nghĩ tuyển Trung Quốc lại thua đậm thế này trước một đội "không phải hàng top" ở châu Á chứ? Có đầy đủ lợi thế mà thi đấu nhạt thếch, phải trả giá bằng thất bại siêu ê chề.
Thua này chắc bị trừ điểm, tuột hạng trên BXH FIFA mất thôi. Và điều lo hơn là Asian Cup 2026 sắp tới sẽ khó khăn lắm đây!
Điểm đáng sợ là trận thua 0-5 này không phải "tai nạn lần đầu" đâu nha. Trước đó tuyển Trung Quốc cũng thua đậm New Zealand 0-3... ngay sân nhà luôn á!
Lịch thi đấu sắp tới, ngày 6/10 tuyển Trung Quốc sẽ gặp Tajikistan. Sau đó đội bóng của HLV Shao Jiayi còn có 2 trận giao hữu với Malaysia vào ngày 14 và 17/11.
Còn tại VCK Asian Cup tháng 1/2027, tuyển Trung Quốc sẽ nằm bảng "tử thần" với Iran, Syria và Kyrgyzstan. Chúc may mắn thôi!
Tỷ số chung cuộc: Trung Quốc 0-5 Palestine
Nguồn: soha.vn