KẹoNgọtXinhXắn
New member
Cách mà tuyển Trung Quốc đánh bại Singapore tối qua thật sự khiến nhiều người phải "hả hê" không hiểu nổi luôn á!
Tối 5/6 vừa rồi, tuyển Singapore mở hội giao hữu quốc tế trên sân nhà, đối đầu với tuyển Trung Quốc. Nhìn trên giấy thì rõ ràng đội khách với hạng 94 FIFA cùng dàn cầu thủ xịn hơn hẳn, tất nhiên là được "hóng" thắng dễ so với Singapore - đội chỉ xếp hạng 147 FIFA mà thôi.
Thế nhưng plot twist ở chỗ tuyển Trung Quốc lại chơi kiểu "chơi lớn" bằng cách... nhường hẳn bóng cho Singapore luôn, thay vì kiểm soát và áp đặt thế trận như mọi người nghĩ. Nghe xong thống kê mà muốn té ngửa á: Singapore cầm bóng áp đảo với 61%, còn Trung Quốc chỉ có 39% thôi nha!
Nhưng mà đừng vội kết luận, vì tuyển Trung Quốc vẫn sút nhiều hơn với 12 lần (4 cái trúng đích) trong khi Singapore chỉ có 8 lần (2 trúng mục tiêu).
Dù vào trận hơi "lơ ngơ" nhưng tuyển Trung Quốc đã lên dẫn từ phút 16, khi Serginho đánh đầu mở tỷ số cực ngầu luôn!
Sau khi ghi bàn, Trung Quốc vẫn không đẩy đội hình lên cao quá đâu nha. Nhưng đến phút 41, Zhang Yuning thực hiện thành công quả penalty, nâng tỷ số lên 2-0 luôn rồi!
Dẫn 2 bàn rồi thì hiệp hai Trung Quốc đá khá thư thái. Họ vẫn nhường bóng cho đối thủ và trông có vẻ cũng không quá "máu lửa" trong việc săn thêm bàn thắng nữa.
Còn Singapore thì cố gắng lắm, lên bóng lia lịa với hy vọng gỡ hòa. Nhưng cuối cùng chỉ có một bàn gỡ duy nhất của Ilhan Fandi ở phút 76 thôi. Đến tận phút 81, Trung Quốc mới cho Wu Lei vào sân - đúng ngày anh đạt mốc 100 trận khoác áo ĐTQG nữa chứ! Tiếc là chân sút này cũng không thể ghi bàn.
Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Trung Quốc. Về cơ bản thì tỷ số này không bất ngờ lắm vì Trung Quốc vốn được đánh giá cao hơn mà. Nhưng điều "shock" nhất là tuyển Trung Quốc hoàn toàn bị lép về kiểm soát bóng dù đang là đội mạnh hơn đấy!
Với Singapore, việc thua trận theo cách "tâm phục khẩu phục" ngay trên sân nhà khiến họ phải lo lắng trước thềm AFF Cup rồi đó - nơi họ nằm chung bảng với tuyển Việt Nam nha các bro! Nhìn vào phong độ này thì có vẻ Singapore khó lòng cản nổi đội quân hùng mạnh của HLV Kim Sang-sik ở giải đấu sắp tới rồi đây!
Nguồn: soha.vn
Tối 5/6 vừa rồi, tuyển Singapore mở hội giao hữu quốc tế trên sân nhà, đối đầu với tuyển Trung Quốc. Nhìn trên giấy thì rõ ràng đội khách với hạng 94 FIFA cùng dàn cầu thủ xịn hơn hẳn, tất nhiên là được "hóng" thắng dễ so với Singapore - đội chỉ xếp hạng 147 FIFA mà thôi.
Thế nhưng plot twist ở chỗ tuyển Trung Quốc lại chơi kiểu "chơi lớn" bằng cách... nhường hẳn bóng cho Singapore luôn, thay vì kiểm soát và áp đặt thế trận như mọi người nghĩ. Nghe xong thống kê mà muốn té ngửa á: Singapore cầm bóng áp đảo với 61%, còn Trung Quốc chỉ có 39% thôi nha!
Nhưng mà đừng vội kết luận, vì tuyển Trung Quốc vẫn sút nhiều hơn với 12 lần (4 cái trúng đích) trong khi Singapore chỉ có 8 lần (2 trúng mục tiêu).
Dù vào trận hơi "lơ ngơ" nhưng tuyển Trung Quốc đã lên dẫn từ phút 16, khi Serginho đánh đầu mở tỷ số cực ngầu luôn!
Sau khi ghi bàn, Trung Quốc vẫn không đẩy đội hình lên cao quá đâu nha. Nhưng đến phút 41, Zhang Yuning thực hiện thành công quả penalty, nâng tỷ số lên 2-0 luôn rồi!
Dẫn 2 bàn rồi thì hiệp hai Trung Quốc đá khá thư thái. Họ vẫn nhường bóng cho đối thủ và trông có vẻ cũng không quá "máu lửa" trong việc săn thêm bàn thắng nữa.
Còn Singapore thì cố gắng lắm, lên bóng lia lịa với hy vọng gỡ hòa. Nhưng cuối cùng chỉ có một bàn gỡ duy nhất của Ilhan Fandi ở phút 76 thôi. Đến tận phút 81, Trung Quốc mới cho Wu Lei vào sân - đúng ngày anh đạt mốc 100 trận khoác áo ĐTQG nữa chứ! Tiếc là chân sút này cũng không thể ghi bàn.
Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Trung Quốc. Về cơ bản thì tỷ số này không bất ngờ lắm vì Trung Quốc vốn được đánh giá cao hơn mà. Nhưng điều "shock" nhất là tuyển Trung Quốc hoàn toàn bị lép về kiểm soát bóng dù đang là đội mạnh hơn đấy!
Với Singapore, việc thua trận theo cách "tâm phục khẩu phục" ngay trên sân nhà khiến họ phải lo lắng trước thềm AFF Cup rồi đó - nơi họ nằm chung bảng với tuyển Việt Nam nha các bro! Nhìn vào phong độ này thì có vẻ Singapore khó lòng cản nổi đội quân hùng mạnh của HLV Kim Sang-sik ở giải đấu sắp tới rồi đây!
Nguồn: soha.vn