Dàn cầu thủ trẻ Trung Quốc đang "flex" phim độ cực xịn nha mọi người ơi!
U17 Trung Quốc mở màn bảng A vòng loại giải U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước U17 Bahrain. Thắng lợi này giúp đội chủ nhà "thở phào" sau chuỗi trận giao hữu khá mù mờ trước giải (thắng 1, hòa 1, thua 1 trước U17 Myanmar).
Và rồi đến lượt trận thứ hai gặp U17 Timor Leste vào tối 24/11, U17 Trung Quốc càng chơi càng "lên tay" với màn trình diễn "chiến thần" thực sự.
U17 Trung Quốc thắng "nhẹ như không" trước U17 Timor Leste luôn nè!
Trước đối thủ yếu hơn hẳn về mọi mặt, U17 Trung Quốc "đè bẹp" ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Zhang Bolin đã có mặt đúng chỗ đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống sau pha cản phá của thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu.
Từ đây, "cơn ác mộng" chính thức bắt đầu với U17 Timor Leste rồi. U17 Trung Quốc ghi thêm 5 bàn nữa trong hiệp 1, tạm dẫn 6-0. Kiểu "auto win" luôn á!
Thế nhưng trong bối cảnh chỉ có duy nhất đội nhất bảng mới có vé dự vòng chung kết, cuộc cạnh tranh tại bảng A có thể được định đoạt bởi hiệu số bàn thắng, nên U17 Trung Quốc tiếp tục "thêm lửa" trong hiệp 2.
Kết quả là đội chủ nhà ghi được thêm 8 bàn nữa trong 45 phút còn lại để giành chiến thắng 14-0 chung cuộc, trong đó Xie Jin, Shuai Weihao và Zhao Songyuan là 3 cầu thủ lập hattrick. "Bàn tay vàng" gọi tên 3 anh này luôn!
Ở 2 trận đấu còn lại của bảng A, U17 Bangladesh cũng "flex" với chiến thắng 8-0 trước U17 Brunei, còn U17 Bahrain thì "hú hồn" vượt qua U17 Sri Lanka với tỷ số 2-1, với bàn thắng ấn định tỷ số được ghi ở phút 90+9. Drama đến phút cuối cùng luôn nha!
Với những kết quả trên, U17 Trung Quốc "bay lên top 1" bảng A với 6 điểm, hiệu số +18 "khủng bố", còn U17 Bangladesh có 6 điểm, hiệu số +13 và xếp thứ hai. U17 Bahrain và U17 Sri Lanka cùng có được 3 điểm, trong khi U17 Brunei và U17 Timor Leste vẫn "trắng tay" sau 2 trận.
Nguồn: soha.vn
U17 Trung Quốc mở màn bảng A vòng loại giải U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước U17 Bahrain. Thắng lợi này giúp đội chủ nhà "thở phào" sau chuỗi trận giao hữu khá mù mờ trước giải (thắng 1, hòa 1, thua 1 trước U17 Myanmar).
Và rồi đến lượt trận thứ hai gặp U17 Timor Leste vào tối 24/11, U17 Trung Quốc càng chơi càng "lên tay" với màn trình diễn "chiến thần" thực sự.
U17 Trung Quốc thắng "nhẹ như không" trước U17 Timor Leste luôn nè!
Trước đối thủ yếu hơn hẳn về mọi mặt, U17 Trung Quốc "đè bẹp" ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Zhang Bolin đã có mặt đúng chỗ đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống sau pha cản phá của thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu.
Từ đây, "cơn ác mộng" chính thức bắt đầu với U17 Timor Leste rồi. U17 Trung Quốc ghi thêm 5 bàn nữa trong hiệp 1, tạm dẫn 6-0. Kiểu "auto win" luôn á!
Thế nhưng trong bối cảnh chỉ có duy nhất đội nhất bảng mới có vé dự vòng chung kết, cuộc cạnh tranh tại bảng A có thể được định đoạt bởi hiệu số bàn thắng, nên U17 Trung Quốc tiếp tục "thêm lửa" trong hiệp 2.
Kết quả là đội chủ nhà ghi được thêm 8 bàn nữa trong 45 phút còn lại để giành chiến thắng 14-0 chung cuộc, trong đó Xie Jin, Shuai Weihao và Zhao Songyuan là 3 cầu thủ lập hattrick. "Bàn tay vàng" gọi tên 3 anh này luôn!
Ở 2 trận đấu còn lại của bảng A, U17 Bangladesh cũng "flex" với chiến thắng 8-0 trước U17 Brunei, còn U17 Bahrain thì "hú hồn" vượt qua U17 Sri Lanka với tỷ số 2-1, với bàn thắng ấn định tỷ số được ghi ở phút 90+9. Drama đến phút cuối cùng luôn nha!
Với những kết quả trên, U17 Trung Quốc "bay lên top 1" bảng A với 6 điểm, hiệu số +18 "khủng bố", còn U17 Bangladesh có 6 điểm, hiệu số +13 và xếp thứ hai. U17 Bahrain và U17 Sri Lanka cùng có được 3 điểm, trong khi U17 Brunei và U17 Timor Leste vẫn "trắng tay" sau 2 trận.
Nguồn: soha.vn