Tuyển trẻ Việt Nam ghi siêu phẩm tại Hàn Quốc nhưng vẫn phải "ôm hận" trước dàn sao K-League

CunTraSuaNgoan

New member
Đội dự tuyển U18 Việt Nam đã chiến đấu hết mình nhưng vẫn không thể đánh bại U18 K-League All Star, dù có một bàn thắng cực đỉnh

Chiều nay lúc 17h, đội dự tuyển U18 Việt Nam chạm trán U18 K-League All Star tại vòng mở màn Seoul Eou Cup 2025. Và phải nói luôn là trận này drama quá xá các bạn ơi!

Đến phút 25, số 18 Đào Quang Anh đã có màn "solo thần thánh" cho đội khách. Bạn ấy xoay sở cực kỳ khéo léo giữa 3 cầu thủ chủ nhà, xoay người dứt điểm khiến thủ môn U18 K-League All Star tá hỏa, gỡ hòa 1-1 cực kỳ ấn tượng!

60ece5a3dc47e7d21d02.jpg


Trước đó ở phút thứ 7, số 18 Lee Ho-jin đã đánh đầu mở tỷ số từ cú đá phạt góc bên cánh phải của số 10.

Đến phút 36, lại là Lee Ho-jin tiếp tục "flex" với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Nhiệm vụ của bạn ấy khá ez, chỉ cần đệm bóng cận thành sau khi đồng đội số 77 có pha đi bóng ngon lành từ cánh trái vào vùng cấm và tung ra đường kiến tạo chuẩn không cần chỉnh.

Phút 61, Lee Ho-jin chốt hạ cú hat-trick. Số 18 này nhảy cao tít đánh đầu sau pha đá phạt góc của đồng đội, đưa tỷ số lên 3-1. Ở cả 2 bàn này, Lee Ho-jin đều đứng cột gôn gần phía đá phạt, tận dụng chiều cao và sức bật để càn lướt lên đánh đầu như chơi

9306054755363447eb30.jpg


Đến phút 78, đội chủ nhà ấn định chiến thắng 4-1 nhờ pha cướp bóng ở giữa sân rồi phản công nhanh như chớp hơi lệch phải. Thủ môn U18 Việt Nam đã cố gắng lao ra bế góc hẹp nhưng vẫn không cản nổi cú sút của số 11 Lee Hwan-hee.

Thật sự mà nói thì trận này U18 K-League All Star hoàn toàn "vượt mặt" đội dự tuyển U18 Việt Nam rồi. Đối thủ mạnh hơn mình cả về kỹ chiến thuật, thể lực lẫn tốc độ

Đội dự tuyển U18 sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những ngày tới để có thể "cày" được kết quả tốt ở Seoul Eou Cup 2025. Trận tiếp theo, các bạn sẽ gặp Đại học Kanto lúc 14h ngày 22/9. Fighting nhé!

582f26f85581da4a99af.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top