Tuyển thủ Nhâm Mạnh Dũng: Suýt bỏ bóng đá vì học văn hóa giỏi quá trời quá đất

c48d28908c74b296e779.jpg


Hồi học lớp 5, dù bận training bóng mỏi tay nhưng cầu thủ ghi bàn thắng vàng vào lưới Thái Lan - người mang về ngôi vô địch SEA Games 31 cho U23 Việt Nam - từng đạt giải học sinh giỏi toán nha các bạn ơi Lúc đó thầy giáo bóng đá của Nhâm Mạnh Dũng phải vất vả lắm mới thuyết phục được bố mẹ Dũng cho em tiếp tục theo đuổi ước mơ sân cỏ, chứ không thì giờ này mất đi một tài năng rồi!

316a0aa3edcfe872dabd.jpg


Tối qua 22/5, ngay sau khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 kết thúc, giống như cả nước đi đu đưa, người dân Thái Bình cũng đổ ra đường với cờ hoa, kèn trống chào mừng chiến thắng của U23 Việt Nam cực xịn sò

Tuy nhiên, chính những người dân bản địa cũng phải thừa nhận, không khí xuống đường của người Thái Bình lần này khác hẳn, đông và sôi động vô cùng luôn! Từ thành thị đến nông thôn, dòng người giăng kín các đường phố. Không khí náo nhiệt kéo dài đến rạng sáng, không hề thua kém so với tỉnh lân cận Nam Định - nơi được xem là vùng đất nổi danh về tình yêu bóng đá.

c3f2a6ce9f5f33c9980b.jpg


62f5671e29ae5c0a58e9.jpg


Giải thích cho sự khác biệt này, anh Trần Văn Đại (47 tuổi, trú tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) nói: "Đêm qua là một đêm không ngủ đối với Thái Bình luôn á. Ngoài niềm vui trước chiến thắng giữ vững ngôi vô địch SEA Games của U23 Việt Nam, người Thái Bình còn có niềm vui riêng để mất ngủ nha".

Anh Đại cho biết, niềm vui riêng của người Thái Bình chính là việc cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng - người ghi bàn thắng vàng đem lại chiến thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam - chính là một người con của quê hương Thái Bình đó mọi người

Anh Nguyễn Mạnh Tùng (40 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, thành phố Thái Bình) phấn khởi: "Trước khi có lứa cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, bây giờ là Nhâm Mạnh Dũng, Thái Bình là 'vùng trũng' về bóng đá so với 2 hàng xóm Nam Định, Hải Phòng. Nhưng bây giờ qua các em, Thái Bình tự tin sánh vai với hàng xóm trên sân cỏ của môn thể thao vua rồi nè. Đêm qua, cùng với phất cao cờ tổ quốc, người dân Thái Bình chúng tôi đã liên tục hô vang cái tên 'Nhâm Mạnh Dũng'".

c0586578899cfb53183f.jpg


Trao đổi với Tiền Phong chiều nay 23/5, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở VH-DL và TT tỉnh Thái Bình cho biết: "Tối qua, tôi và người dân Thái Bình đều nức lòng trước bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng và tự hào về người con của quê hương đã có đóng góp quan trọng cho chiến thắng của đội tuyển".

Cũng theo bà Hạnh, trong kỳ SEA Games 31, các vận động viên của Thái Bình đã đạt thành tích rất tốt, đem về 6 Huy chương Vàng trong bảng tổng sắp, góp phần vào thành tích chiến thắng tuyệt đối của đất nước

"Sau khi bế mạc SEA Games, tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức vinh danh Nhâm Mạnh Dũng và các vận động viên đã đạt thành tích cao tại SEA Games 31" bà Hạnh thông tin.

Suýt bỏ bóng đá vì học giỏi - drama gì đây? ⚽

Sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Thái Lan tối qua, ngôi nhà của cầu thủ đã ghi bàn thắng vàng - Nhâm Mạnh Dũng ở xóm 5, thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - đến nay chưa từng hết khách luôn.

Anh Phạm Văn Thành, một hàng xóm của gia đình cầu thủ này cho biết: "Ngay sau khi kết thúc trận đấu, nhiều đoàn xe máy từ tỉnh, huyện đổ về nhà Dũng và hô vang tên em. Xóm nhỏ này chưa bao giờ náo nhiệt và vui đến thế cả ".

Sáng nay 23/5, trong ngày làm việc đầu tiên của một tuần mới, đại diện lãnh đạo một số đoàn thể của xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng đã đến nhà Nhâm Mạnh Dũng để chia vui, chúc mừng gia đình cầu thủ vừa ghi bàn thắng vàng vào lưới U23 Thái Lan trong trận chung kết.

88a72fd1c587026b2a12.jpg


9d4b18ddad17dd60ffca.jpg


3f3eddc176659305e964.jpg


Líu tíu chân tay vì vui mừng, ông Nhâm Văn Ngoan (50 tuổi, bố Mạnh Dũng) xúc động kể: "Hôm qua vợ chồng tôi, anh trai Dũng và một anh họ con nhà bác cũng lên sân Mỹ Đình để cổ vũ con và toàn đội nè. Cảm xúc sung sướng tột độ khi U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan để bảo vệ huy chương vàng SEA Games, đặc biệt Dũng lại là người ghi bàn thắng vàng nữa chứ Mãi đêm muộn, gần rạng sáng nay cả nhà mới về đến Thái Bình. Từ đó đến nay liên tục có bà con lối xóm và người dân đến chúc mừng, chia vui cùng gia đình".

Mẹ Dũng, bà Vũ Thị Thương (45 tuổi) - ngoài việc đồng áng còn làm công nhân cho công ty gần nhà - cho biết: "Đại diện chính quyền địa phương đến thăm, chúc mừng gia đình và có ý kiến với gia đình, dòng họ tới đây sẽ phối hợp tổ chức một buổi vinh danh thành tích của cháu Dũng. Sáng nay, tôi gọi điện thì Dũng bảo ngay sau SEA Games toàn đội chỉ được nghỉ ngơi vài ngày sau đó lại tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á sắp tới. Có thể giữa hoặc cuối tháng 6 cháu mới tranh thủ về được, do đó dòng họ sẽ tổ chức buổi vinh danh kết hợp khích lệ phong trào khuyến học, khuyến tài sau nhé".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top