MunCoco797
New member
Nếu Việt Nam coi trận hòa vừa rồi là một sự thất vận thì ở phía bên kia chiến tuyến, HLV và đội tuyển Myanmar lại vui như trúng số với kết quả này nha!
Hôm 20/11 năm xưa ấy, Việt Nam có chuyến làm khách "không phải dạng vừa đâu" trên sân Myanmar trong khuôn khổ lượt đấu thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2018. Tuy nhiên, diễn biến trên sân cho thấy đội của thầy Park chỉ hơi struggle ở hiệp 1 thôi. Sang hiệp 2, đội ta hoàn toàn "cầm mic hát" và tạo ra cả tá cơ hội ghi bàn luôn!
Nhưng mà... thần may mắn như kiểu "đi nhậu" mất, không đứng về phía ta trong trận đấu này. Thậm chí bóng đã lăn vào lưới rồi mà vẫn bị "cướp mất bàn thắng" Cuối cùng trận đấu khép lại với tỉ số 0-0 đầy tiếc nuối.
Sau trận, các cầu thủ Việt Nam và thầy Park tỏ rõ sự thất vọng vì không thể rinh về 3 điểm. Còn bên kia chiến tuyến thì sao? Tiền vệ Hlaing Bo Bo đại diện cho hội anh em Myanmar coi trận hòa này như "chiến tích vàng" luôn!
"Tôi biết Thái Lan và Việt Nam là những cường quốc bóng đá và có cơ hội lớn để vô địch. Tuy nhiên, trận đấu vừa rồi chúng tôi đã flex được chất lượng chơi bóng và độ nguy hiểm của Myanmar đấy nhé", Hlaing Bo Bo chia sẻ trong buổi phỏng vấn.
"Hôm nay chúng tôi đã chơi quá đỉnh! Tỉ số vừa rồi là thành quả từ sự cháy hết mình của cả team. Từ giờ chúng tôi sẽ ra sân để giành chiến thắng trong mọi trận còn lại. Đó sẽ là mục tiêu số 1 lúc này", Bo Bo tự tin phát biểu.
Sau khi cầm hòa Việt Nam, Myanmar chỉ cần tối thiểu một kết quả hòa trước Malaysia ở lượt cuối là đủ tiến vào bán kết rồi. Tuy nhiên, đội của HLV Antoine Hey sẽ phải làm khách tại "chảo lửa" Bukit Jalil - nơi mà "dễ vào khó ra" với bất kỳ đội bóng nào đấy!
Nguồn: kenh14.vn