Người Hàn phải chờ thêm 4 năm nữa để có cơ hội comeback ngôi vương Asian Cup rồi
Tuyển Hàn Quốc đến Asian Cup 2019 với vibe á quân đương nhiệm, được hội chuyên gia hype mạnh là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Dàn lineup toàn cầu thủ xịn xò, được dẫn dắt bởi leader Son Heung-min - một trong những cầu thủ tấn công đỉnh nhất lịch sử bóng đá châu Á luôn nha
Hành trình vào tứ kết của Hàn Quốc khá là gian nan đó. Và hôm nay, họ đã chính thức khép lại Asian Cup 2019 bằng trận thua đáng tiếc trước Qatar
Hàn Quốc vẫn chơi với style quen thuộc: thể hình, thể lực trâu, bóng dài, bóng bổng và sút xa đầy uy lực. Nhưng mà khi gặp đối thủ ngang ngửa về mọi mặt, "Những chiến binh Taeguk" không tạo ra được điểm khác biệt. Thậm chí còn phải nhận trái đắng vì giây phút lóe sáng của đối thủ nữa chứ
Son Heung-min mới sang UAE hội quân từ ngày 13/1 thôi mà. Chiến dịch kết thúc hơi nhanh so với tiền đạo sinh năm 1992 này rồi
Son Heung-min giờ đã trưởng thành rồi, không còn khóc nức nở như xưa nữa. Anh ấy dẫn đầu team đi vỗ tay cảm ơn fan - chuẩn leader luôn!
Nhiều CĐV Hàn Quốc suy sụp trên khán đài luôn á
CĐV tiếp tục phải chờ đợi để được thấy Hàn Quốc comeback ngôi vương châu Á. Lần gần nhất Hàn Quốc vô địch cách đây tận... 59 năm OMG! Hồi đó giải mới có... 4 đội thôi nhé
Nguồn: kenh14.vn