Tuyển thủ CS:GO kêu cứu vì lịch thi đấu dày đặc: Nghỉ 14 ngày rồi bay luôn 4 giải liên tiếp!

00882ad75574916dbeaf.jpg


Năm 2021 này mà nói là năm "bão hòa" với các tuyển thủ CS:GO chuyên nghiệp thì không sai chút nào luôn! Từ đầu năm tới giờ đã có tận 8 giải đấu lớn với tổng tiền thưởng trên 100,000 USD được tổ chức rồi, và còn dự kiến thêm khoảng 3-4 giải nữa trước kỳ nghỉ hè giữa tháng 7. Con số này thật sự ấn tượng đấy, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, cho thấy CS:GO vẫn "xịn xò" trong mắt các nhà tài trợ lẫn fan hâm mộ.

3156b251e13ed908ec30.jpg


00b258d0f53bae23f617.jpg


da363082f64d30f03189.jpg


Trận chung kết DreamHack Masters Spring 2021 giữa Na'vi và Gambit đã kéo tới hơn 551,000 người xem trực tiếp luôn đó - cao nhất lịch sử giải này!

Nhưng mà chiều qua, BLAST và ESL - hai ông lớn tổ chức giải hiện tại - vừa thông báo điều chỉnh lịch thi đấu nửa cuối năm 2021, và drama bắt đầu từ đây nè! ESL Pro League Season 14 sẽ diễn ra từ 16/8 - 12/9 (thay vì 8/9 - 10/10 như dự kiến), trở thành giải đầu tiên sau kỳ nghỉ hè và sẽ được tổ chức tại studio ở Malta. Còn hai giải kia cũng đổi lịch luôn:

- BLAST Premier Fall Group: 16/9 - 26/9
- IEM Fall 2021: 28/9 - 10/10

3f564823d54e99427fe1.jpg


Ngay sau khi thông báo này ra lò, các tuyển thủ đã "nổi đoá" hết rồi! Nổi bật nhất phải kể đến cadiaN - IGL của Heroic - khi anh bức xúc cho rằng thay đổi này sẽ khiến họ phải cắt ngắn kỳ nghỉ hè để tập luyện, và lịch thi đấu dày đặc như thế sẽ ảnh hưởng nặng tới sức khỏe của các player.

"Hãy chuẩn bị cùng tôi tận hưởng kỳ nghỉ 14 ngày nào: ESL One Cologne kết thúc vào ngày 18/7, ESL Pro League sẽ bắt đầu vào ngày 16/8. Thêm vào đó, sẽ có 4 giải đấu nối tiếp nhau (EPL, BLAST Premier Fall Group, IEM Fall và BLAST Premier Fall Showdown), chưa kể tới kỳ Major. À, lịch trình này cũng không hề nhắc tới 2 giải đấu RMR sắp được tổ chức nữa." - cadiaN thở dài.

Có người bảo Heroic cứ từ chối tham dự là xong (vì không phải là partner team của ESL và BLAST), nhưng cadiaN đã đáp trả ngay: đây đều là những giải quan trọng, ảnh hưởng tới thứ hạng trên BXH của HLTV/ESL, qua đó ảnh hưởng tới vé mời tham dự trực tiếp ở các giải sau. Chưa kể các đội tuyển Esports còn bị ràng buộc bởi hợp đồng với nhà tài trợ nữa, từ chối tham dự có thể gặp vấn đề về tài chính đấy!

f2c2b1dc3698e73ac72e.jpg


Dev1ce - player mới chuyển sang NiP - cũng lên tiếng: "'Bão hòa' là từ phù hợp nhất để mô tả việc này và các player sẽ là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng tôi không phải là những cỗ máy và nếu tình trạng này không được cải thiện thì sẽ tiếp tục có những player phải thông báo tạm ngừng thi đấu chuyên nghiệp vì stress."

"Stress", "kiệt sức"... những từ này không còn xa lạ gì với giới CS:GO chuyên nghiệp trong 2 năm vừa qua rồi. Năm 2020, cả loạt cái tên đình đám phải tạm nghỉ vì vấn đề sức khỏe như Gla1ve, Xyp9x (Astralis), ALEX (cựu thành viên Vitality), hay apEX...



Gla1ve - bộ não của Astralis - từng phải nghỉ thi đấu tới 4 tháng để lấy lại phong độ đó!

Để tránh tình trạng này, một số đội đã thử nghiệm đội hình 6 người và đạt được vài thành công, nhưng Valve đã "chặn" ngay ý tưởng này khi cập nhật bộ luật RMR đầu năm nay - các đội sẽ bị phạt 20% điểm nếu thay player giữa các trận.

Trong báo cáo tháng 5/2020, CSPPA (Hiệp hội các game thủ chuyên nghiệp CS) đã thừa nhận nhiều player liên hệ với họ với những vấn đề tâm lý nghiêm trọng như "buồn bã, lo lắng, tuyệt vọng, rối loạn giấc ngủ hoặc lạm dụng thuốc". CSPPA cũng đưa ra nhiều biện pháp như hợp tác với các team và đơn vị tổ chức để có lịch trình hợp lý hơn, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ sức khỏe tâm lý... nhưng có vẻ vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top