Cầm hòa Myanmar ngay trên sân khách, tuyển nữ Thái Lan giành luôn ngôi vô địch về tay một cách ngọt lành!
Sau khi thắng cả Uzbekistan, tuyển nữ Thái Lan vừa bước vào trận đấu quyết định chức vô địch giải giao hữu quốc tế AYA Bank Tri-Nations Cup với chủ nhà Myanmar. Trước giờ bóng lăn, Thái Lan đang đứng hạng 50 thế giới, còn Myanmar hạng 55 - tuy nhiên Myanmar lại có lợi thế sân nhà nên không hề dễ chơi đâu nha!
HLV Natipong Sritong-In bên phía Thái Lan chỉ điều chỉnh có một vị trí so với trận đấu trước (khi thắng Uzbekistan 1-0).
Suốt hiệp 1, Thái Lan thi đấu nhỉnh hơn hẳn so với Myanmar. Đội khách tạo ra không dưới 3 cơ hội nguy hiểm cực kỳ. Thế nhưng các chị em lại thiếu chút xíu may mắn, các pha dứt điểm chưa đủ chính xác khiến Thái Lan vẫn chưa thể phá lưới Myanmar.
Tấn công nhiều mà không ghi bàn thì drama đến liền! Phút 50, Thái Lan bất ngờ bị thủng lưới. Htet Lu May tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn giúp Myanmar vượt lên dẫn trước luôn. Ối giời ơi!
Nhưng mà... chỉ 5 phút sau thôi, tuyển nữ Thái Lan đã gỡ hòa ngay lập tức! Thawanrat Promthongmee dứt điểm cực chuẩn, đưa trận đấu về vạch xuất phát 1-1. Quá máu lửa luôn!
Những phút tiếp theo, tuyển nữ Thái Lan vẫn chơi hay hơn hẳn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là một pha bóng dội xà ngang ở thời điểm cuối trận - suýt nữa thì thành bàn thắng rồi huhu
Cuối cùng, không đội nào ghi thêm bàn thắng nào nữa, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp tuyển nữ Thái Lan kéo dài mạch bất bại lên tận 10 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, kể từ trận thua gần nhất trước tuyển nữ Việt Nam ở AFF Cup nữ hồi năm ngoái đó!
Nguồn: soha.vn
Sau khi thắng cả Uzbekistan, tuyển nữ Thái Lan vừa bước vào trận đấu quyết định chức vô địch giải giao hữu quốc tế AYA Bank Tri-Nations Cup với chủ nhà Myanmar. Trước giờ bóng lăn, Thái Lan đang đứng hạng 50 thế giới, còn Myanmar hạng 55 - tuy nhiên Myanmar lại có lợi thế sân nhà nên không hề dễ chơi đâu nha!
HLV Natipong Sritong-In bên phía Thái Lan chỉ điều chỉnh có một vị trí so với trận đấu trước (khi thắng Uzbekistan 1-0).
Suốt hiệp 1, Thái Lan thi đấu nhỉnh hơn hẳn so với Myanmar. Đội khách tạo ra không dưới 3 cơ hội nguy hiểm cực kỳ. Thế nhưng các chị em lại thiếu chút xíu may mắn, các pha dứt điểm chưa đủ chính xác khiến Thái Lan vẫn chưa thể phá lưới Myanmar.
Tấn công nhiều mà không ghi bàn thì drama đến liền! Phút 50, Thái Lan bất ngờ bị thủng lưới. Htet Lu May tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn giúp Myanmar vượt lên dẫn trước luôn. Ối giời ơi!
Nhưng mà... chỉ 5 phút sau thôi, tuyển nữ Thái Lan đã gỡ hòa ngay lập tức! Thawanrat Promthongmee dứt điểm cực chuẩn, đưa trận đấu về vạch xuất phát 1-1. Quá máu lửa luôn!
Những phút tiếp theo, tuyển nữ Thái Lan vẫn chơi hay hơn hẳn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là một pha bóng dội xà ngang ở thời điểm cuối trận - suýt nữa thì thành bàn thắng rồi huhu
Cuối cùng, không đội nào ghi thêm bàn thắng nào nữa, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp tuyển nữ Thái Lan kéo dài mạch bất bại lên tận 10 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, kể từ trận thua gần nhất trước tuyển nữ Việt Nam ở AFF Cup nữ hồi năm ngoái đó!
Nguồn: soha.vn