Ối giời ơi, drama rồi đây! Tuyển Thái Lan vừa phải ôm hận trước Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số tối thiểu trong trận giao hữu cuối cùng trước AFF Cup 2022 luôn á
Tối ngày 14/12, "Voi chiến" Thái Lan tổ chức trận giao hữu khởi động cuối trước khi bước vào AFF Cup 2022 - giải đấu mà họ đang là nhà vô địch đương nhiệm đó nha. Nhưng mà plot twist là HLV Mano Polking không có ý định thử nghiệm chiến thuật gì cả. Thay vào đó, ông cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định dành trận đấu này để tri ân Teeratep Winothai - một huyền thoại của bóng đá xứ Chùa Vàng.
Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, Teeratep Winothai chính thức treo giày ở tuổi 37. Trận gặp Đài Bắc Trung Hoa này cũng là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển quốc gia lẫn thi đấu chuyên nghiệp nữa.
Nhắc đến Teeratep thì phải nói là anh từng là "thần đồng" được cả nước Thái kỳ vọng lắm nha! Tiền đạo này có 2 mùa tập luyện ở Crystal Palace và 1 mùa ở đội trẻ Everton từ năm 2002 đến 2006 luôn. Anh còn ẵm 4 HCV SEA Games cùng U23 Thái Lan vào các năm 2001, 2003, 2005, 2007. Thêm vào đó, Teeratep còn ghi 16 bàn sau 47 trận cho "Voi chiến" - impressive phết đó
Thế nhưng trận đấu tri ân lại không như ý muốn chút nào Dù chọn đối thủ yếu hơn là Đài Bắc Trung Hoa (đang xếp hạng 157 thế giới), nhưng đội hình toàn cầu thủ dự bị của Thái Lan vẫn không thể vận hành theo ý đồ của HLV Mano Polking.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Thái Lan lao lên tấn công và chiếm ưu thế hoàn toàn. Thế mà họ lại bị "kẹt cứng" trước hàng phòng ngự dày đặc của đội khách. Theo số liệu thống kê, tuyển Thái Lan cầm bóng tận 73% trong hiệp 1, dứt điểm 7 lần nhưng chỉ có đúng 1 cái trúng đích thôi
Teeratep Winothai nhường chỗ cho Poramet Aejwirai từ phút 29, nhưng vẫn chẳng thay đổi được tình thế gì. Sang hiệp 2, khi HLV Mano Polking cho thêm các ngôi sao vào sân, "Voi chiến" mới tạo ra được những cơ hội ngon nghẻ hơn. Nhưng ối dồi ôi, các chân sút của họ vô duyên kinh khủng, bỏ lỡ liên tục trước khung thành thủ môn Pan Wen-chieh
Tấn công nhiều mà không ghi bàn thì chịu thiệt thôi! Phút 72, tuyển Thái Lan phải ôm hận sau pha dứt điểm của Chen Jui-chieh. Những phút cuối trận, "Voi chiến" dồn lên ép sân dữ dội nhưng vẫn không gỡ được. Riêng hiệp 2, tuyển Thái Lan dứt điểm tới 18 lần, trong đó có 6 lần trúng đích nhưng vẫn không thắng nổi thủ môn Pan Wen-chieh - quả là một ngày buồn
Theo lịch thi đấu, tuyển Thái Lan sẽ bước vào trận mở màn bảng A AFF Cup 2022 vào ngày 20/12, gặp tuyển Brunei tại Malaysia. Hi vọng họ sẽ lấy lại phong độ nhé!
Nguồn: kenh14.vn