Tuyển Thái Lan sảy chân đầy thất vọng, lỡ cơ hội bỏ xa tuyển Việt Nam

UwUBoss

New member
Tối 5/6 vừa rồi, tuyển Thái Lan vừa có trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days gặp Kuwait - một đối thủ được đánh giá chỉ ở tầm trung châu Á thôi nha. Về paper thì "Voi chiến" nhỉnh hơn hẳn về thứ hạng FIFA (hạng 93 so với 134), lại còn được đá sân nhà nữa chứ.

Tuy mục tiêu là giành chiến thắng để chạy đà cho AFF Cup và cải thiện thứ hạng FIFA, nhưng cuối cùng tuyển Thái Lan lại sảy chân theo kịch bản khá đáng tiếc Đặc biệt là khi họ đã nắm lợi thế cực lớn, trong ngày vắng mặt nhạc trưởng Chanathip Songkrasin.

Về số liệu thì Thái Lan không quá lấn lướt về kiểm soát bóng (52% so với 48%), nhưng họ dứt điểm nhiều hơn với 12 lần (6 trúng đích), trong khi Kuwait chỉ có 6 pha dứt điểm với 3 trúng đích.

Ngay từ đầu trận, tuyển Thái Lan đã dồn lên tấn công liên tục, tạo sức ép khá lớn về phần sân của Kuwait, đặc biệt là nhờ những pha đánh biên. Tuy nhiên phải đến phút 42 họ mới phá được "bus" của đối thủ. Sarach Yooyen từ giữa sân phất vượt tuyến, các hậu vệ Kuwait bẫy việt vị hỏng. Seksan tuy ở góc hẹp nhưng vẫn tung cú đá chân phải cực căng vào góc xa, đánh bại thủ môn Kuwait.

064be5a909f7ceb3019c.jpg


Bàn thắng làm "Voi chiến" hưng phấn hơn hẳn. Họ tiếp tục dâng cao và ghi bàn thứ hai ở phút 45+3 từ tình huống cố định. Từ quả đá phạt, Anan đột phá không thành nhưng bóng bị phá ra tuyến hai, Kritsada đã chờ sẵn và tung cú sút chìm cực hiểm, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá luôn

Với 2 bàn dẫn trước sau hiệp 1, tưởng chừng Thái Lan sẽ dễ dàng kiểm soát hiệp hai. Nhưng plot twist là họ lại mắc sai lầm ở hàng thủ và phải trả giá đắt.

Ngay đầu hiệp hai (phút 48), Thái Lan đã thủng lưới theo cách khá dễ dàng. Cầu thủ đội khách thoát xuống cánh trái và thực hiện quả tạt vào, Majed di chuyển vào vòng cấm Thái Lan và bật cao đánh đầu đánh bại thủ môn Pitiwat!!

Bàn gỡ của Kuwait khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn và cũng khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Việc bị đánh mất thế trận khiến "Voi chiến" dính hậu quả là thủng lưới bàn thứ hai ở phút 69. Một cầu thủ áo đỏ sút xa khiến Patiwat phải đẩy bóng ra, nhưng Eid Al Rashidi đã lao tới sút bồi đưa trận đấu trở về vạch xuất phát

e885fc9dc24bd1f6dc42.jpg


Sau khi bị gỡ hòa, Thái Lan buộc phải dâng lên ở những phút cuối. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm được chỉ là tạo ra cơ hội, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 2-2. Đây là kết quả không như mong đợi với tuyển Thái Lan, đặc biệt khi họ đã nắm lợi thế cực lớn với 2 bàn dẫn trong hiệp 1. Như vậy "Voi chiến" đã có màn chạy đà không mấy thành công, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trên BXH FIFA với tuyển Việt Nam (hạng 99) rồi

Theo lịch, tuyển Thái Lan sẽ có thêm một trận giao hữu gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 9/6 tới.

Tỷ số chung cuộc: Thái Lan 2-2 Kuwait

Đội hình xuất phát:

37ec23372d57618657a4.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top