Chưa kịp "ngồi ấm chỗ", tân HLV Milovan Rajevac đã phải đối mặt với một tình huống cực căng: cả loạt cầu thủ trụ cột đến từ Muangthong liên tục... "xin phép vắng mặt" không lên tuyển đá vòng loại World Cup 2018 luôn á!
Tuy Thái Lan đã hết cơ hội giành hạng ba (tức suất play-off rồi), nhưng HLV Rajevac vẫn cần tập hợp lực lượng chất nhất để đá 3 trận còn lại, từ đó mới xây dựng được lộ trình cho tương lai đội tuyển. Thế mà 9 cầu thủ nòng cốt lại "lần lữa" tìm đủ cách để... bỏ tuyển hết á trời!
Nói thật là bóng đá Thái tuy vẫn đứng trên các nước Đông Nam Á khác, nhưng cách hành xử lần này lại hơi... nghiệp dư quá đi mất.
Đội tuyển quốc gia luôn phải là ưu tiên số 1 chứ, không thể hết cơ hội là chán nản quay lưng được. Đội trưởng Bummathan từ chối với lý do chấn thương, Chanathip thì báo quá tải, Dangda cũng chấn thương, hậu vệ Tristan Do thì... bị cảm cúm. Lý do nhiều vô kể luôn!
HLV Rajevac đang rất cần tìm ra "chân dung" thực sự của đội tuyển Thái qua 3 trận vòng loại World Cup còn lại: gặp UAE (ngày 13-6), Iraq và làm khách tại Úc. Nhưng khi đối diện với sự thờ ơ của các học trò, ông đã cảm nhận rõ tinh thần yếu kém của đội bóng đứng đầu Đông Nam Á rồi.
Nguồn: soha.vn