Sau khi "ăn bánh" 2 trận liền, team bóng chuyền nữ Thái Lan bước vào màn so găng với Hà Lan với mood tự tin lên max từ fans. Đây cũng là trận đấu "tạm biệt sân nhà" Indoor Stadium Huamark trước khi lên đường sang tuần 3 nè.
Thật ra các chị em Thái Lan đã chơi khá ổn trong 2 set đầu đấy. Với lợi thế sân nhà cộng thêm sự cổ vũ "gáy to" của khán giả, team xứ Chùa Vàng đã tạo ra thế trận khá cân não với đối thủ châu Âu. Tuy nhiên, kinh nghiệm và đẳng cấp của Hà Lan đã làm nên khác biệt ở những khoảnh khắc quyết định
Set đầu tiên, tuyển nữ Thái Lan chỉ thua sát sao 23-25 thôi. Kịch bản y chang lặp lại ở set hai khi đội chủ nhà cố gắng bám đuổi nhưng vẫn để thua 22-25.
Sau khi lỡ mất cơ hội "ăn" ít nhất 1 set, tinh thần các cô gái Thái Lan hơi xuống mood ở set ba. Hà Lan nhanh chóng "cầm mic" và kết thúc trận đấu bằng chiến thắng cách biệt 25-15.
Dù nhận "gáo nước lạnh" 0-3, nhưng tuần thi đấu thứ hai vẫn được xem là khá okela với tuyển nữ Thái Lan. Việc giành được 2 chiến thắng trên sân nhà cho thấy team này vẫn đủ sức "solo rank" ở giải đấu đỉnh cao nhất của bóng chuyền thế giới
Quan trọng hơn, những trận đấu với các đội mạnh như Hà Lan đã mang đến cho Thái Lan nhiều bài học xịn xò cho hành trình phía trước.
Kết thúc tuần thi đấu thứ hai với thành tích 2 thắng - 2 thua, tuyển nữ Thái Lan sẽ "move on" sang tuần thi đấu thứ ba diễn ra tại Osaka (Nhật Bản). Đây được dự đoán là thử thách level khó nhất khi họ lần lượt phải gặp Mỹ, Nhật Bản, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong đó, Mỹ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đều là những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch VNL 2026, còn Nhật Bản đang là "ông trùm" hàng đầu châu Á đấy các bạn ơi
Nguồn: saostar.vn