Ôi bạn ơi, drama căng đét! Bộ môn Liên Quân Mobile chính thức lăn bánh vòng bảng tại SEA Games 30 từ ngày 7/12, và như dự đoán thì 2 cái tên vượt qua bảng A chính là Thái Lan (WPF) và Việt Nam (ZD Esports). Hai đội này đều đến từ những khu vực AoV mạnh bậc nhất thế giới, được các HLV Đài Loan chỉ dạy tận tình, lại còn được Garena chăm sóc kỹ càng với quá trình chuẩn bị siêu nghiêm túc. Kinh nghiệm thực chiến? Đỉnh luôn!
Vì cùng số điểm sau 3 trận đấu BO2, nên Thái Lan và Việt Nam phải "quyết đấu" thêm trận tie-break để xem ai ngồi mâm trên bảng A.
Và kết quả là... tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan thắng thuyết phục luôn, giành ngôi nhất bảng A một cách xứng đáng.
Không nằm ngoài dự đoán, trận tie-break kéo dài gần 20 phút mới phân thắng bại. Nhưng cái cách mà team Thái triển khai chiến thuật mới thấy con đường giành HCV SEA Games 30 của tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam mình... gập ghềnh phết đấy!
Suốt 20 phút thi đấu, tuyển Thái Lan với nòng cốt là team WPF cộng thêm tân binh từ Buriram United đã chơi vượt trội hơn hẳn PS Man và đồng đội. Dù các bạn nhà mình cố gắng cản phá và đẩy lính lên cao, nhưng chỉ cần một pha dâng cao hơi "hớ hênh" của Khiên với Lindis là đủ để team Thái "all in" và ăn trọn chiến thắng rồi.
Nongtee, Gzy, Kinesis, Chitawan và tân binh BlueNP đã có một ngày thi đấu quá đỉnh luôn á!
Tuy trận thua này không phải là thảm họa gì to tát, nhưng ai nghĩ Việt Nam giành HCV môn Liên Quân Mobile "ez game" thì hãy tỉnh ngộ đi nhé. Còn phía bên kia, fan Thái Lan thì đang ăn mừng tưng bừng, mặc dù đội tuyển của họ đi dự SEA Games cũng từng có "quá khứ" không mấy sáng sủa, chẳng khác gì tuyển Việt Nam mình trước đây.
"Tuyệt vời" - đó là nhận xét của fan Thái khi xem màn trình diễn của đội nhà.
Dàn "cao thủ" này đang được fan Thái kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử cho Liên Quân Mobile xứ chùa vàng đây!
"Xem trận này còn hay hơn xem bóng đá Thái nữa" - comment của rất nhiều tín đồ RoV bên đó luôn. "Huy chương vàng phải thuộc về chúng ta thôi!" - một fan Thái Lan tự tin khẳng định.
Phải nói là nhiều fan Thái Lan giờ còn hứng thú với đội tuyển Liên Quân Mobile hơn cả đội bóng đá nước nhà rồi đó!
Mà nói thêm cho biết nha, ở bộ môn bóng đá, fan và truyền thông Thái Lan đã "sốc nặng" khi chứng kiến U22 Thái Lan dẫn trước tận 2 bàn chỉ sau 10 phút, nhưng rồi bị U22 Việt Nam ngược dòng gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Mục tiêu HCV SEA Games 30 tan thành mây khói luôn. Đây thực sự là thất bại khó nuốt với bóng đá Thái Lan, dù họ đã đầu tư siêu nhiều để phát triển môn thể thao vua này rồi đấy.
Ngược lại, đội WPF dự SEA Games với tư cách tuyển Liên Quân Mobile quốc gia nhưng lại bị chính fan nhà "ghẻ lạnh". "Đội hạng 7 giải quốc nội đi dự SEA Games thì lấy gì mà mong huy chương?" - đó là suy nghĩ của không ít người Thái trước khi giải đấu bắt đầu. Nhưng càng bị đánh giá thấp thì Nongtee và team càng "bùng nổ" mạnh mẽ!
Nguồn: gamek.vn