IdolNgot2k7
New member
Chiều mùng 4 Tết Ất Tỵ, cảnh tượng "rồng rắn" xuất hiện trên các cung đèo Hà Giang (Tuyên Quang) khi hàng nghìn du khách ùn ùn kéo đến. Xe cộ nối dài từng dãy, có đoạn chỉ nhích từng mét một - vừa đi vừa ngắm cảnh luôn rồi các bạn ơi! ️
Trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, các địa điểm hot nhất vùng Hà Giang (giờ thuộc tỉnh Tuyên Quang) đang "cháy phòng" với lượng khách tăng vọt. Giao thông trên các cung đèo rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, kiểu "đi một mét mà mất cả đời" ấy
Theo báo cáo của Ban quản lý Cao nguyên đá Đồng Văn, từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), lượng du khách đã bắt đầu tăng chóng mặt. Hệ thống khách sạn, homestay ở trung tâm và các điểm xung quanh gần như full kín. Các quầy hỗ trợ thông tin hoạt động liên tục không ngừng nghỉ để đáp ứng nhu cầu "cứu hộ" du khách
Những tuyến đường dẫn đến các điểm check-in nổi tiếng như Dốc Thẩm Mã, Sông Nho Quế và Đèo Mã Pì Lèng chính là nơi chịu áp lực "khủng" nhất. Chiều 20/2, cảnh tượng xe ô tô và xe máy xếp hàng dài hàng trăm mét, di chuyển từng đoạn nhỏ xíu khiến ai cũng phải kiên nhẫn level max
Tại dốc Thẩm Mã, lượng xe tăng vọt vì ai cũng muốn dừng lại sống ảo, chụp hình. Một số xe còn phải quay đầu về vì phía trước kẹt cứng không lối thoát
"Từ sáng đến trưa, xe không ngớt luôn. Có lúc phương tiện xếp hàng dài không thấy đuôi, di chuyển siêu chậm. Đây là đợt đông khách hiếm có trong năm", một người dân sống gần đèo Mã Pì Lèng chia sẻ.
Anh Lê Minh Tuấn, một du khách từ Hà Nội xuống, kể lại gia đình anh mất gần một tiếng đồng hồ mới thoát được khu vực dốc. "Chúng tôi đi từ sáng sớm nhưng đến trưa thì kẹt cứng rồi. Xe chỉ nhích từng chút một thôi. Cuối cùng phải chờ mỏi mòn mới thoát được đoạn dốc", anh Tuấn tâm sự
Không chỉ khu vực đèo, bến thuyền trên sông Nho Quế cũng "quá tải" không kém. Nhiều bạn phải xếp hàng chờ đợi mãi mới đến lượt xuống thuyền. Thậm chí có người quyết định bỏ về luôn vì sợ trời tối mất vibe tham quan
Sau khi rời sông Nho Quế, dòng xe lại tiếp tục đổ về hướng Mèo Vạc. Đoạn qua Pả Vi có lúc bị ùn tắc cục bộ hơn 30 phút vì mật độ xe đông kinh khủng
Tình trạng kẹt xe ở các tuyến đường du lịch vùng này không phải chuyện lạ trong những năm gần đây, đặc biệt vào dịp cao điểm. Đa số du khách chọn đi ô tô riêng hoặc thuê xe máy tự lái đến các điểm tham quan, khiến hạ tầng giao thông vốn đã hạn chế của địa phương càng "ngộp" thêm
Cơ quan chức năng đã phải ra tay hướng dẫn, điều tiết xe tại các điểm đông đúc, đồng thời khuyến cáo các bạn du khách tuân thủ quy định dừng đỗ, đừng tụ tập giữa đường để chụp hình - vừa nguy hiểm vừa gây kẹt xe nha!
Nguồn: kenh14.vn
Trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, các địa điểm hot nhất vùng Hà Giang (giờ thuộc tỉnh Tuyên Quang) đang "cháy phòng" với lượng khách tăng vọt. Giao thông trên các cung đèo rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, kiểu "đi một mét mà mất cả đời" ấy
Theo báo cáo của Ban quản lý Cao nguyên đá Đồng Văn, từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), lượng du khách đã bắt đầu tăng chóng mặt. Hệ thống khách sạn, homestay ở trung tâm và các điểm xung quanh gần như full kín. Các quầy hỗ trợ thông tin hoạt động liên tục không ngừng nghỉ để đáp ứng nhu cầu "cứu hộ" du khách
Những tuyến đường dẫn đến các điểm check-in nổi tiếng như Dốc Thẩm Mã, Sông Nho Quế và Đèo Mã Pì Lèng chính là nơi chịu áp lực "khủng" nhất. Chiều 20/2, cảnh tượng xe ô tô và xe máy xếp hàng dài hàng trăm mét, di chuyển từng đoạn nhỏ xíu khiến ai cũng phải kiên nhẫn level max
Tại dốc Thẩm Mã, lượng xe tăng vọt vì ai cũng muốn dừng lại sống ảo, chụp hình. Một số xe còn phải quay đầu về vì phía trước kẹt cứng không lối thoát
"Từ sáng đến trưa, xe không ngớt luôn. Có lúc phương tiện xếp hàng dài không thấy đuôi, di chuyển siêu chậm. Đây là đợt đông khách hiếm có trong năm", một người dân sống gần đèo Mã Pì Lèng chia sẻ.
Anh Lê Minh Tuấn, một du khách từ Hà Nội xuống, kể lại gia đình anh mất gần một tiếng đồng hồ mới thoát được khu vực dốc. "Chúng tôi đi từ sáng sớm nhưng đến trưa thì kẹt cứng rồi. Xe chỉ nhích từng chút một thôi. Cuối cùng phải chờ mỏi mòn mới thoát được đoạn dốc", anh Tuấn tâm sự
Không chỉ khu vực đèo, bến thuyền trên sông Nho Quế cũng "quá tải" không kém. Nhiều bạn phải xếp hàng chờ đợi mãi mới đến lượt xuống thuyền. Thậm chí có người quyết định bỏ về luôn vì sợ trời tối mất vibe tham quan
Sau khi rời sông Nho Quế, dòng xe lại tiếp tục đổ về hướng Mèo Vạc. Đoạn qua Pả Vi có lúc bị ùn tắc cục bộ hơn 30 phút vì mật độ xe đông kinh khủng
Tình trạng kẹt xe ở các tuyến đường du lịch vùng này không phải chuyện lạ trong những năm gần đây, đặc biệt vào dịp cao điểm. Đa số du khách chọn đi ô tô riêng hoặc thuê xe máy tự lái đến các điểm tham quan, khiến hạ tầng giao thông vốn đã hạn chế của địa phương càng "ngộp" thêm
Cơ quan chức năng đã phải ra tay hướng dẫn, điều tiết xe tại các điểm đông đúc, đồng thời khuyến cáo các bạn du khách tuân thủ quy định dừng đỗ, đừng tụ tập giữa đường để chụp hình - vừa nguy hiểm vừa gây kẹt xe nha!
Nguồn: kenh14.vn