NắngHạDễThương
New member
Ối giồi ôi! Trung vệ William Saliba đang đối mặt với nguy cơ cực cao phải ngồi nhà trong World Cup 2026 luôn rồi nè. Thông tin này được ESPN bóc phốt đấy các bạn ơi!
Theo ESPN, chàng trai 25 tuổi sẽ phải đi chụp cắt lớp vào thứ Hai tuần sau để check kỹ xem chấn thương nặng đến mức nào. Các bác sĩ bên Pháp sơ bộ đánh giá là phải nghỉ lâu lắm rồi, nghĩa là gần như chắc chắn Saliba sẽ miss luôn giải đấu lớn này rồi. Tức vãi đi được!
Đây quả là cú sốc thực sự với HLV Didier Deschamps luôn. Saliba vừa trải qua một mùa giải xuất sắc ở Arsenal, ra sân tận 50 trận trong tổng số 63 trận trên mọi đấu trường. Chàng là trụ cột giúp Pháo thủ vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League, dù cuối cùng phải nuốt đắng trước PSG ở loạt sút luân lưu. Còn ở tuyển Pháp thì cứ khỏe là đá chính 100% luôn á!
Tham vọng vô địch của "Gà trống Gaulois" chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi thiếu vắng một trung vệ đỉnh cao như này rồi đây.
Ở World Cup 2026, Pháp chung bảng I với Senegal, Iraq và Na Uy. Trong tình huống Saliba không thể góp mặt, HLV Deschamps sẽ phải tin tưởng vào các phương án dự phòng khác trong danh sách, gồm có: Lucas Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix và Dayot Upamecano. Khả năng cao là Upamecano sẽ chiếm một suất đá chính, còn vị trí còn lại sẽ thuộc về Konate hoặc Hernandez.
Tại World Cup 2026, HLV Deschamps cũng gây tranh cãi khi loại Eduardo Camavinga khỏi danh sách. Ông chia sẻ trong buổi công bố 26 cầu thủ: "Tôi có tham vọng và tôi muốn các học trò của mình cũng vậy. Nhưng tôi không muốn cả đội quên đi sự khiêm tốn. Tôi sẽ không giấu giếm hay phủ nhận việc Pháp nằm trong nhóm có thể vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, hiện tại có 8 đến 10 đội cũng có thể nói như thế".
"Chức vô địch World Cup không đến bằng việc bạn cứ hét lên: Chúng tôi là người giỏi nhất, chúng tôi là kẻ mạnh nhất đâu nhé", HLV Deschamps nhấn mạnh. Nghe cũng phải công nhận là ông nói đúng!
Nguồn: soha.vn
Theo ESPN, chàng trai 25 tuổi sẽ phải đi chụp cắt lớp vào thứ Hai tuần sau để check kỹ xem chấn thương nặng đến mức nào. Các bác sĩ bên Pháp sơ bộ đánh giá là phải nghỉ lâu lắm rồi, nghĩa là gần như chắc chắn Saliba sẽ miss luôn giải đấu lớn này rồi. Tức vãi đi được!
Đây quả là cú sốc thực sự với HLV Didier Deschamps luôn. Saliba vừa trải qua một mùa giải xuất sắc ở Arsenal, ra sân tận 50 trận trong tổng số 63 trận trên mọi đấu trường. Chàng là trụ cột giúp Pháo thủ vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League, dù cuối cùng phải nuốt đắng trước PSG ở loạt sút luân lưu. Còn ở tuyển Pháp thì cứ khỏe là đá chính 100% luôn á!
Tham vọng vô địch của "Gà trống Gaulois" chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi thiếu vắng một trung vệ đỉnh cao như này rồi đây.
Ở World Cup 2026, Pháp chung bảng I với Senegal, Iraq và Na Uy. Trong tình huống Saliba không thể góp mặt, HLV Deschamps sẽ phải tin tưởng vào các phương án dự phòng khác trong danh sách, gồm có: Lucas Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix và Dayot Upamecano. Khả năng cao là Upamecano sẽ chiếm một suất đá chính, còn vị trí còn lại sẽ thuộc về Konate hoặc Hernandez.
Tại World Cup 2026, HLV Deschamps cũng gây tranh cãi khi loại Eduardo Camavinga khỏi danh sách. Ông chia sẻ trong buổi công bố 26 cầu thủ: "Tôi có tham vọng và tôi muốn các học trò của mình cũng vậy. Nhưng tôi không muốn cả đội quên đi sự khiêm tốn. Tôi sẽ không giấu giếm hay phủ nhận việc Pháp nằm trong nhóm có thể vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, hiện tại có 8 đến 10 đội cũng có thể nói như thế".
"Chức vô địch World Cup không đến bằng việc bạn cứ hét lên: Chúng tôi là người giỏi nhất, chúng tôi là kẻ mạnh nhất đâu nhé", HLV Deschamps nhấn mạnh. Nghe cũng phải công nhận là ông nói đúng!
Nguồn: soha.vn