Tuyển nữ Việt Nam quyết chiến Trung Quốc với tinh thần "cháy" hết mình

KiBong4093

New member
51cf737f11b515d15d58.jpg


Trước trận mở màn vòng loại cuối Olympic Rio 2016 gặp Trung Quốc (14h35 hôm nay 29-2) tại Osaka (Nhật Bản), HLV Mai Đức Chung đã lên tiếng khẳng định các cô gái sẽ chiến đấu với tinh thần max nhiệt huyết để hướng tới kết quả tích cực nhất!

Vòng loại cuối này tập hợp 6 đội "xịn xò" của châu Á gồm: Nhật Bản (cựu vô địch World Cup 2011, á quân Olympic London 2012, vô địch châu Á hiện tại), Úc (á quân châu Á), Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Các đội sẽ đấu vòng tròn một lượt để giành 2 vé vàng dự Olympic Rio 2016

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết trong buổi họp báo trưa 28-2, cả 6 HLV đều "respect" nhau cực mạnh vì đã vượt qua vòng loại trước để đến đây rồi.



Nhắc đến trận đấu với Trung Quốc (hạng 17 thế giới) - đội từng "chặt chém" tuyển nữ Việt Nam (hạng 29 thế giới) với tỷ số 0-8 tại Irena Cup 2016 ở Thâm Quyến hồi cuối tháng 1, HLV Mai Đức Chung thừa nhận trận mở màn nào cũng khó nhưng các em sẽ nỗ lực 200% tinh thần

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định việc đối đầu với đội tuyển từng 8 lần vô địch châu Á như Trung Quốc thì "không bao giờ dễ ăn".

Còn phía bên kia chiến tuyến, HLV người Pháp Bruno Bini của Trung Quốc tuyên bố đội mình sẽ quyết tâm thắng Việt Nam và các đối thủ còn lại để giành slot dự Olympic Rio 2016



Sự tự tin của Trung Quốc không phải "phông bạt" đâu nha! Dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Bini - người từng đưa tuyển Pháp lên hạng 4 World Cup 2011 và Olympic London 2012, đội tuyển nữ Trung Quốc đang có phorm cực "xịn".

Từ khi ông Bruno Bini cầm quân vào tháng 9 năm ngoái, tuyển nữ Trung Quốc đã thắng 5/9 trận giao hữu với các chiến thắng "chanh sả" trước Anh 2-1, Ý 2-0, Mỹ 1-0 (lần thua đầu tiên của Mỹ trên sân nhà từ 2004 luôn đó!), Việt Nam 8-0 và Hàn Quốc 2-0

Bốn trận còn lại thì họ hòa Úc 1-1, Ý 1-1, Mexico 0-0 và chỉ thua Mỹ 0-2 thôi.

Để có thành tích này, HLV Bruno Bini đã cho đội tuyển nữ Trung Quốc "du học" châu Âu siêu nhiều, trong đó có chuyến tập huấn tại Pháp và cọ xát với các CLB nữ mạnh ở đây.

Gần nhất là ở Irena Cup 2016 trên sân nhà với sự góp mặt của Mexico, Hàn Quốc và Việt Nam, vị thầy 61 tuổi này đã đưa tuyển nữ Trung Quốc lên ngôi vô địch.



Từng vào tứ kết Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng lỡ hẹn Olympic London 2012, tuyển nữ Trung Quốc đã được đầu tư "bạo" để thực hiện tham vọng comeback tại đấu trường Olympic

Ngôi sao sáng nhất của Trung Quốc phải kể đến Wang Shanshan - cầu thủ đa năng từng tỏa sáng tại World Cup 2015 ở Canada với 2 bàn thắng đẹp mắt.

Còn tuyển nữ Việt Nam vẫn dựa vào lớp "gạo cội" giàu kinh nghiệm như thủ môn Kiều Trinh, tiền đạo Minh Nguyệt (vừa ghi 6 bàn ở vòng loại thứ hai tại Myanmar) cùng dàn tài năng trẻ như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Liễu... ⚽

Ngoài trận Việt Nam - Trung Quốc, lượt trận mở màn hôm nay (29-2) còn có 2 "đại chiến" khác: Triều Tiên - Hàn Quốc (17h35) và Úc - Nhật Bản (17h39).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top