Dù không có đội hình mạnh nhất, nhưng các chị đẹp tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi cực máu lửa trước CLB Werder Bremen đến từ Đức
Thiếu vắng Huỳnh Như đã tạo ra khó khăn không nhỏ cho HLV Mai Đức Chung khi đụng độ với đội bóng rất xịn xò của Đức là Werder Bremen. Đứng trước đối thủ quá mạnh về thể hình và sức lực, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với sơ đồ 3 trung vệ, chơi phòng ngự phản công.
Ngay từ đầu trận, Werder Bremen đã tận dụng triệt để lợi thế về thể lực và tốc độ để dồn ép liên tục. Sau nhiều pha lên bóng với tốc độ khá nhanh, đội bóng xứ sở bratwurst đã mở tỷ số khá sớm ở phút 15. Ricarda là người làm nên khác biệt với cú sút cực mạnh trong vòng cấm khiến thủ môn Kim Thanh bó tay.
Sau bàn thua, các cô gái áo đỏ vẫn chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, việc một số cầu thủ phải chơi không đúng vị trí quen thuộc, cộng thêm sự chênh lệch về thể hình và khả năng tranh chấp, khiến Thanh Nhã cùng hội chị em gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển trò chơi.
Cường độ thi đấu quá cao khiến một số cầu thủ Việt Nam tỏ ra kiệt sức khá sớm. Ngay từ cuối hiệp 1, Nguyễn Thị Vạn đã gặp chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Tuyết Dung. Trước đó, Trần Thị Duyên cũng phải sớm rời sân rồi.
Nói thật thì việc chỉ thủng lưới 1 bàn trong hiệp 1 cũng là thành công rồi đó Sự quyết tâm ở hàng phòng ngự đã giúp đội chủ nhà cản phá được khá nhiều pha tấn công của Werder Bremen.
Sang hiệp hai, Werder Bremen vẫn kiểm soát thế trận và họ sớm có bàn thứ 2 ở phút 50. Thủ môn Kim Thanh đã cản được cú sút đầu tiên của Sophia, nhưng Larissa đã nhanh chân đá bồi thành công nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ khoảng 7 phút sau đó, đội bóng nước Đức tiếp tục đe dọa khung thành của Kim Thanh nhưng may mà bóng dội cột dọc bật ra.
Về phía tuyển nữ Việt Nam, toàn đội không hề bỏ cuộc sau 2 bàn thua. Với quyết tâm ghi bàn rút ngắn tỷ số, các cô gái áo đỏ đã tạo ra bất ngờ siêu to khổng lồ với bàn thắng làm vỡ oà các fan ở Hàng Đẫy luôn
Phút 64, một cầu thủ Werder Bremen để mất bóng, và Ngọc Minh Chuyên đã tỏa sáng rực rỡ với pha thoát xuống bứt tốc cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đội khách trước khi tung ra cú sút chân phải đưa bóng vào góc xa hiểm hóc không cho thủ môn người Đức cơ hội cản phá. Đỉnh của chóp luôn!
Bàn gỡ giúp tinh thần của tuyển nữ Việt Nam phấn chấn hơn hẳn. Toàn đội tạo được thế trận khá tốt trong khi Werder Bremen cũng không thể duy trì thế trận quá lấn lướt như trước.
Tuy nhiên, đến thời điểm cuối trận, việc thể lực xuống dốc không phanh khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó trước Werder Bremen. Hậu quả là đội bạn có thêm 2 bàn thắng nữa Phút 81, Larissa sút phạt trực tiếp đánh bại thủ môn vào thay Khổng Thị Hằng và đến phút 90+5, Emoke Papai vượt qua thủ môn rồi dứt điểm vào lưới trống, ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 cho Werder Bremen.
Việc thua cách biệt trước Werder Bremen không phải là điều bất ngờ khi đội bạn được đánh giá cao hơn rất nhiều mà. Thông qua trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam vẫn có những trải nghiệm rất quý báu, HLV Mai Đức Chung cũng có cơ hội để thử nghiệm và đánh giá trình độ của từng vị trí trong ĐTQG
**Tỷ số chung cuộc: Tuyển nữ Việt Nam 1-4 Werder Bremen**
**Đội hình xuất phát:**
ĐT Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Vạn Sự, Dương Thị Vân, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến, Thanh Nhã
Nguồn: soha.vn
Thiếu vắng Huỳnh Như đã tạo ra khó khăn không nhỏ cho HLV Mai Đức Chung khi đụng độ với đội bóng rất xịn xò của Đức là Werder Bremen. Đứng trước đối thủ quá mạnh về thể hình và sức lực, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với sơ đồ 3 trung vệ, chơi phòng ngự phản công.
Ngay từ đầu trận, Werder Bremen đã tận dụng triệt để lợi thế về thể lực và tốc độ để dồn ép liên tục. Sau nhiều pha lên bóng với tốc độ khá nhanh, đội bóng xứ sở bratwurst đã mở tỷ số khá sớm ở phút 15. Ricarda là người làm nên khác biệt với cú sút cực mạnh trong vòng cấm khiến thủ môn Kim Thanh bó tay.
Sau bàn thua, các cô gái áo đỏ vẫn chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, việc một số cầu thủ phải chơi không đúng vị trí quen thuộc, cộng thêm sự chênh lệch về thể hình và khả năng tranh chấp, khiến Thanh Nhã cùng hội chị em gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển trò chơi.
Cường độ thi đấu quá cao khiến một số cầu thủ Việt Nam tỏ ra kiệt sức khá sớm. Ngay từ cuối hiệp 1, Nguyễn Thị Vạn đã gặp chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Tuyết Dung. Trước đó, Trần Thị Duyên cũng phải sớm rời sân rồi.
Nói thật thì việc chỉ thủng lưới 1 bàn trong hiệp 1 cũng là thành công rồi đó Sự quyết tâm ở hàng phòng ngự đã giúp đội chủ nhà cản phá được khá nhiều pha tấn công của Werder Bremen.
Sang hiệp hai, Werder Bremen vẫn kiểm soát thế trận và họ sớm có bàn thứ 2 ở phút 50. Thủ môn Kim Thanh đã cản được cú sút đầu tiên của Sophia, nhưng Larissa đã nhanh chân đá bồi thành công nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ khoảng 7 phút sau đó, đội bóng nước Đức tiếp tục đe dọa khung thành của Kim Thanh nhưng may mà bóng dội cột dọc bật ra.
Về phía tuyển nữ Việt Nam, toàn đội không hề bỏ cuộc sau 2 bàn thua. Với quyết tâm ghi bàn rút ngắn tỷ số, các cô gái áo đỏ đã tạo ra bất ngờ siêu to khổng lồ với bàn thắng làm vỡ oà các fan ở Hàng Đẫy luôn
Phút 64, một cầu thủ Werder Bremen để mất bóng, và Ngọc Minh Chuyên đã tỏa sáng rực rỡ với pha thoát xuống bứt tốc cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đội khách trước khi tung ra cú sút chân phải đưa bóng vào góc xa hiểm hóc không cho thủ môn người Đức cơ hội cản phá. Đỉnh của chóp luôn!
Bàn gỡ giúp tinh thần của tuyển nữ Việt Nam phấn chấn hơn hẳn. Toàn đội tạo được thế trận khá tốt trong khi Werder Bremen cũng không thể duy trì thế trận quá lấn lướt như trước.
Tuy nhiên, đến thời điểm cuối trận, việc thể lực xuống dốc không phanh khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó trước Werder Bremen. Hậu quả là đội bạn có thêm 2 bàn thắng nữa Phút 81, Larissa sút phạt trực tiếp đánh bại thủ môn vào thay Khổng Thị Hằng và đến phút 90+5, Emoke Papai vượt qua thủ môn rồi dứt điểm vào lưới trống, ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 cho Werder Bremen.
Việc thua cách biệt trước Werder Bremen không phải là điều bất ngờ khi đội bạn được đánh giá cao hơn rất nhiều mà. Thông qua trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam vẫn có những trải nghiệm rất quý báu, HLV Mai Đức Chung cũng có cơ hội để thử nghiệm và đánh giá trình độ của từng vị trí trong ĐTQG
**Tỷ số chung cuộc: Tuyển nữ Việt Nam 1-4 Werder Bremen**
**Đội hình xuất phát:**
ĐT Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Vạn Sự, Dương Thị Vân, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến, Thanh Nhã
Nguồn: soha.vn