KemXanh6738
New member
Đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Ba Đức đã mang đến một thử thách cực khó cho các cô gái Việt Nam nè!
Vào 17h00 ngày 17/9 (giờ Đức), U17 nữ Việt Nam đã có trận giao hữu thứ hai trong chuyến tập huấn tại xứ sở xe hơi, gặp đội nữ Werder Bremen II. Nghe tên thôi đã thấy khủng rồi - đây là đội bóng đang lăn banh tại Regionalliga Nord (hạng Ba Đức), với độ tuổi trung bình hơn 20 (tức là các chị đã có kinh nghiệm chiến trường rồi đó). Sau 3 vòng đấu, Werder Bremen II đang đứng thứ 7 trên bảng với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua.
Đối đầu với đối thủ giàu kinh nghiệm và thể lực "trâu bò", nhưng các cô gái trẻ Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm không hề sợ hãi. Tuy nhiên đến phút 27, đội chủ nhà mở tỷ số từ một pha tấn công biên. Nhưng đừng vội buồn, vì đến phút 38, U17 nữ Việt Nam đã có bàn gỡ hòa cực drama sau khi thủ môn đối phương xử lý không dứt khoát, bóng chạm vào Hà Vi rồi... té lưới luôn
Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Werder Bremen II nhanh chóng vượt lên với bàn thắng chéo góc ở phút 42. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, Werder Bremen II tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội. Các chị liên tục ghi thêm 3 bàn ở các phút 4, 13 và 37 của hiệp 2. Đáng tiếc là ở phút 41, U17 Việt Nam có cơ hội rõ ràng nhưng pha dứt điểm lại đưa bóng bay vọt xà ngang Chung cuộc, các cô gái Việt Nam nhận kết quả thua 1-6.
HLV trưởng Okiyama Masahiko chia sẻ sau trận: "Tuy là đội bóng dự bị cho đội 1 của Werder Bremen, thi đấu tại Bundesliga, nhưng cũng rất mạnh. Họ có thể lực, tốc độc và kinh nghiệm vượt trội, trong đội hình có một số cầu thủ lớn tuổi hơn so với U17 Việt Nam. Tôi đánh giá đối thủ hôm nay thực sự chất lượng".
Thầy Okiyama Masahiko còn nói thêm: "Chúng tôi có hai trận đấu liên tiếp nên không có thời gian tập luyện thêm giữa các trận. Sau trận này, toàn đội cần cải thiện khả năng đối kháng, đồng thời tận dụng cơ hội cướp bóng để tổ chức tấn công nhanh hơn. Hôm nay, chúng tôi để mất bóng trong nhiều tình huống và điều đó dẫn đến một số bàn thua đáng tiếc".
Nguồn: soha.vn
Vào 17h00 ngày 17/9 (giờ Đức), U17 nữ Việt Nam đã có trận giao hữu thứ hai trong chuyến tập huấn tại xứ sở xe hơi, gặp đội nữ Werder Bremen II. Nghe tên thôi đã thấy khủng rồi - đây là đội bóng đang lăn banh tại Regionalliga Nord (hạng Ba Đức), với độ tuổi trung bình hơn 20 (tức là các chị đã có kinh nghiệm chiến trường rồi đó). Sau 3 vòng đấu, Werder Bremen II đang đứng thứ 7 trên bảng với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua.
Đối đầu với đối thủ giàu kinh nghiệm và thể lực "trâu bò", nhưng các cô gái trẻ Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm không hề sợ hãi. Tuy nhiên đến phút 27, đội chủ nhà mở tỷ số từ một pha tấn công biên. Nhưng đừng vội buồn, vì đến phút 38, U17 nữ Việt Nam đã có bàn gỡ hòa cực drama sau khi thủ môn đối phương xử lý không dứt khoát, bóng chạm vào Hà Vi rồi... té lưới luôn
Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Werder Bremen II nhanh chóng vượt lên với bàn thắng chéo góc ở phút 42. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, Werder Bremen II tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội. Các chị liên tục ghi thêm 3 bàn ở các phút 4, 13 và 37 của hiệp 2. Đáng tiếc là ở phút 41, U17 Việt Nam có cơ hội rõ ràng nhưng pha dứt điểm lại đưa bóng bay vọt xà ngang Chung cuộc, các cô gái Việt Nam nhận kết quả thua 1-6.
HLV trưởng Okiyama Masahiko chia sẻ sau trận: "Tuy là đội bóng dự bị cho đội 1 của Werder Bremen, thi đấu tại Bundesliga, nhưng cũng rất mạnh. Họ có thể lực, tốc độc và kinh nghiệm vượt trội, trong đội hình có một số cầu thủ lớn tuổi hơn so với U17 Việt Nam. Tôi đánh giá đối thủ hôm nay thực sự chất lượng".
Thầy Okiyama Masahiko còn nói thêm: "Chúng tôi có hai trận đấu liên tiếp nên không có thời gian tập luyện thêm giữa các trận. Sau trận này, toàn đội cần cải thiện khả năng đối kháng, đồng thời tận dụng cơ hội cướp bóng để tổ chức tấn công nhanh hơn. Hôm nay, chúng tôi để mất bóng trong nhiều tình huống và điều đó dẫn đến một số bàn thua đáng tiếc".
Nguồn: soha.vn