Tuyển nữ Malaysia ôm hận phút 90+6 sau màn rượt đuổi tỉ số như phim hành động

Ê chề, đêm qua tuyển nữ Malaysia vừa trải qua trận cầu "muốn ngất" khi ghi tới 3 bàn liên tiếp nhưng cuối cùng vẫn phải ôm hận ngay phút cuối cùng

6595e826ede3a88aa9ab.jpg


Đêm 3/6 vừa rồi, tuyển nữ Malaysia (hạng 92 FIFA) bay sang đấu giao hữu với tuyển nữ Jordan (hạng 76 FIFA) trên sân khách. Đúng như dự đoán, trận đấu này căng đét với thế trận cân não, hấp dẫn từng phút với những tình huống nghẹt thở liên tục.

Mở màn trận đấu, tuyển nữ Malaysia nhập cuộc hơi "lơ là" và bị thủng lưới ngay từ phút thứ 8 sau một pha phòng ngự mất tập trung. Ơ kìa, bắt đầu không suôn sẻ rồi đây

Nhưng Jordan cũng không tận dụng được thời cơ vàng này để dẫn trước. Thậm chí chính Malaysia mới là đội "phát hỏa" sau đó luôn! Các chị đại Đông Nam Á bùng nổ tấn công ác liệt, bất ngờ dội liền 3 bàn chỉ trong vòng gần 20 phút, lật kèo ngoạn mục lên 3-1 khi trận đấu mới sang phút 38. Najwa Irdina chính là MVP khi cô nàng lập luôn cú đúp cực đỉnh

Plot twist vẫn chưa dứt nha! Malaysia để Jordan rút ngắn tỉ số xuống 2-3 sau một pha "tự sát" đau lòng của hậu vệ Nurhadfina Mohd Firdaus. Bàn thua này khiến tuyển nữ Malaysia hơi loạng choạng, trong khi Jordan lại quyết tâm lật ngược thế cờ.

Tới phút 80, công sức kiên trì của Jordan được đền đáp khi họ có bàn thứ 3, gỡ hòa 3-3. Trận đấu lại trở về vạch xuất phát rồi các bạn ơi

Bàn gỡ hòa như tiếp thêm "máu" cho Jordan. Họ tiếp tục ép sân, tạo sức ép khủng lên hàng thủ Malaysia. Và rồi đến phút 90+6, drama đến hồi kết khi Jordan ghi bàn thứ 4, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3 cho đội chủ nhà. Ôi thôi đau quá đi mất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top