Tuyển Indonesia cuối cùng cũng đã có một lời tạm biệt đẹp đẽ ở giải vô địch châu Á khi giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu cuối cùng!
Tham dự giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á 2025, các chàng trai Indonesia đã phải "gánh" 2 trận thua cực đậm trước Iran (2-12) và UAE (1-6) — đúng kiểu "thua đau thấu xương" luôn Kết quả là họ sớm phải gói gém về nhà. Cùng chung số phận buồn tê tê là tuyển Afghanistan, khiến cả hai đội đều đã bị loại trước khi "so găng" với nhau ở lượt trận cuối vào chiều nay (25/3).
Nhưng mà plot twist ở chỗ, chính vì đã bị loại nên trận đấu giữa Indonesia và Afghanistan lại trở nên... siêu chill và "vui là chính" Cả hai đội cứ lao vào tấn công ầm ầm, tạo nên một màn rượt đuổi tỉ số cực kỳ mãn nhãn!
Indonesia mở tỉ số ngay từ phút thứ 7, nhưng plot twist tiếp theo: chỉ vài giây sau, Omid Homani đã gỡ hòa liền tay cho Afghanistan luôn — drama thật sự! Trước khi hết hiệp 1, Akung Teku lập cú đúp (double kill nè) đưa đội bóng xứ Vạn đảo lên dẫn trước 2-1.
Sang hiệp 2, Fahim Haidari gỡ hòa cho tuyển Afghanistan ở phút 18. Nhưng chỉ 1 phút sau thôi, Indonesia lại comeback ngay — sức sống khủng khiếp!
Đến hiệp 3 thì hai đội liên tục "bắn phá" lưới nhau không ngừng nghỉ. Indonesia vươn lên dẫn 4-2, rồi 5-3 và cuối cùng chốt hạ trận đấu với tỉ số 6-4 siêu ấn tượng nhờ cú hat-trick (lập hattrick nha) của Akung Teku — chàng trai này xứng đáng là MVP!
Chung cuộc, Indonesia rời giải với 3 điểm trong tay, hiệu số -13 (vẫn đau nhưng ít đau hơn rồi ), xếp thứ 3 tại bảng C. Còn tuyển Afghanistan thì rớt xuống đáy bảng luôn.
Nguồn: soha.vn
Tham dự giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á 2025, các chàng trai Indonesia đã phải "gánh" 2 trận thua cực đậm trước Iran (2-12) và UAE (1-6) — đúng kiểu "thua đau thấu xương" luôn Kết quả là họ sớm phải gói gém về nhà. Cùng chung số phận buồn tê tê là tuyển Afghanistan, khiến cả hai đội đều đã bị loại trước khi "so găng" với nhau ở lượt trận cuối vào chiều nay (25/3).
Nhưng mà plot twist ở chỗ, chính vì đã bị loại nên trận đấu giữa Indonesia và Afghanistan lại trở nên... siêu chill và "vui là chính" Cả hai đội cứ lao vào tấn công ầm ầm, tạo nên một màn rượt đuổi tỉ số cực kỳ mãn nhãn!
Indonesia mở tỉ số ngay từ phút thứ 7, nhưng plot twist tiếp theo: chỉ vài giây sau, Omid Homani đã gỡ hòa liền tay cho Afghanistan luôn — drama thật sự! Trước khi hết hiệp 1, Akung Teku lập cú đúp (double kill nè) đưa đội bóng xứ Vạn đảo lên dẫn trước 2-1.
Sang hiệp 2, Fahim Haidari gỡ hòa cho tuyển Afghanistan ở phút 18. Nhưng chỉ 1 phút sau thôi, Indonesia lại comeback ngay — sức sống khủng khiếp!
Đến hiệp 3 thì hai đội liên tục "bắn phá" lưới nhau không ngừng nghỉ. Indonesia vươn lên dẫn 4-2, rồi 5-3 và cuối cùng chốt hạ trận đấu với tỉ số 6-4 siêu ấn tượng nhờ cú hat-trick (lập hattrick nha) của Akung Teku — chàng trai này xứng đáng là MVP!
Chung cuộc, Indonesia rời giải với 3 điểm trong tay, hiệu số -13 (vẫn đau nhưng ít đau hơn rồi ), xếp thứ 3 tại bảng C. Còn tuyển Afghanistan thì rớt xuống đáy bảng luôn.
Nguồn: soha.vn