Tuyển Indonesia có nguy cơ "toang" trước Myanmar, để U19 Việt Nam chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vào bán kết?

Các bro ơi, hôm nay (1/6) giải U19 Đông Nam Á chính thức khởi động tại Indonesia rồi đây! Trong khi U19 Việt Nam mình được dự đoán sẽ ez win trước Timor Leste, thì chủ nhà Indonesia lại đang phải "ôm bụng lo" khi phải đối đầu với Myanmar - một đối thủ cực kỳ khó chịu đấy!

Và thật ra, chả có gì phải ngạc nhiên nếu tối nay Indonesia "sảy chân" trước Myanmar luôn nha. Lý do thứ nhất, chính Myanmar mới là đội "ăn đứt" Indonesia về mặt đối đầu cơ!

Nhìn lại lịch sử đối đầu thì thấy rõ: 8 lần gặp nhau, Myanmar thắng tới 5 trận, hòa 1, còn Indonesia chỉ thắng có 2 trận thôi. Còn về số bàn thắng thì Indonesia ghi được 13 bàn, trong khi Myanmar "bơm lưới" họ tới 16 bàn. Số liệu "không nói dối" đấy các bạn ơi!

Lý do thứ hai khiến Indonesia phải dè chừng, đó là thành tích khá "xịn" của các đội trẻ Myanmar, đặc biệt là lứa U19 mỗi khi đá giải khu vực.

9c423ef3d7b6ad831221.jpg


Trong 12 lần dự giải đấu này, Myanmar từng vô địch 1 lần và về nhì 2 lần luôn đó. Riêng 5 kỳ gần nhất, Myanmar cũng từng gây sốc khi lọt vào chung kết năm 2018, rồi vào bán kết các năm 2017 và 2019. Những con số này cho thấy Myanmar hoàn toàn đủ sức "làm khó" bất kỳ ứng viên vô địch nào!

0e5e425bbb01d036acde.jpg


Thêm một lý do nữa khiến Indonesia phải lo lắng, đó là bóng đá trẻ của họ đang không được mấy "sáng". Mới rồi thôi, lứa U17 Indonesia vừa bị loại ngay từ vòng bảng khi chung mâm với U17 Việt Nam, Malaysia và Timor Leste ở giải U17 Đông Nam Á 2026 (giải mà U17 Việt Nam mình vô địch đó nha ). Chắc chắn HLV Nova Arianto và các trò phải đặc biệt cảnh giác, phải chơi "bằng tất cả trái tim" nếu không muốn "đi vào vết xe đổ" của lứa em!

Hơn nữa, U19 Indonesia còn chịu thêm áp lực tâm lý khủng khiếp khi phải thi đấu trước hàng ngàn CĐV nhà đang kỳ vọng cao. Ngược lại, Myanmar chuẩn bị khá kỹ càng và tâm lý thoải mái hơn hẳn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top