Dạo gần đây, tuyển Hàn Quốc khiến ai nấy phải há hốc mồm với chiêu "đảo số áo" siêu lú trong các trận giao hữu. Mục đích? Tung hỏa mù cho đối phương lú lẫn luôn! Nhưng mà CH Séc - đối thủ trận đầu của họ - lại cực kỳ bình thản, kiểu "ờ thì biết rồi"
Trong mấy trận giao hữu gần đây (kiểu như trận gặp Trinidad & Tobago hay El Salvador chẳng hạn), fan bóng đá và giới chuyên môn ai cũng phải "ơ kìa" khi thấy các sao Hàn Quốc ra sân với những con số siêu lạ trên áo. Son Heung-min - vốn mặc số 7 iconic - bỗng nhiên xuất hiện với số 13! Còn áo số 7 thì trao cho... một em cầu thủ trẻ luôn
Tiền đạo Oh Hyeon-gyu thì đột nhiên khoác áo số 3 - số áo vốn là "chỗ đứng" của hậu vệ. Còn Kim Min-jae cùng đám trụ cột khác thì mặc toàn số "chả liên quan gì" hết
Chiêu này nghe qua thì hơi "troll" nhưng mà lại khá thông minh đấy! Trong bóng đá hiện đại, đội trinh sát của đối thủ hay dựa vào số áo để phân tích chiến thuật, ghi chép đường chạy của cầu thủ. Hàn Quốc xáo trộn hết số áo là để các báo cáo phân tích của đối phương... đi lạc hướng luôn
Thật ra chiêu này không phải mới đâu nhé! Hàn Quốc đã từng dùng cực thành công tại World Cup 2018 dưới thời HLV Shin Tae-yong. Logic là các đội phương Tây thường hơi khó phân biệt mặt cầu thủ châu Á trên sân (you know ), nên đổi số áo = đánh lừa tâm lý cực mạnh!
HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt tuyển Việt Nam mình cũng từng áp dụng chiêu này và cũng hiệu quả lắm nha!
Tuy nhiên HLV Koubek của CH Séc lại... chẳng thèm lo lắng gì cả: "Đó là bất ngờ họ dành cho chúng tôi thật, nhưng không phải vấn đề đâu vì tôi biết mặt hết cầu thủ Hàn Quốc rồi. Son Heung-min là huyền thoại Hàn Quốc mà. Anh ấy sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Các tiền đạo khác cũng rất xuất sắc. Nhưng Cộng hòa Séc cũng có nhiều cầu thủ đỉnh lắm"
Nguồn: soha.vn
Trong mấy trận giao hữu gần đây (kiểu như trận gặp Trinidad & Tobago hay El Salvador chẳng hạn), fan bóng đá và giới chuyên môn ai cũng phải "ơ kìa" khi thấy các sao Hàn Quốc ra sân với những con số siêu lạ trên áo. Son Heung-min - vốn mặc số 7 iconic - bỗng nhiên xuất hiện với số 13! Còn áo số 7 thì trao cho... một em cầu thủ trẻ luôn
Tiền đạo Oh Hyeon-gyu thì đột nhiên khoác áo số 3 - số áo vốn là "chỗ đứng" của hậu vệ. Còn Kim Min-jae cùng đám trụ cột khác thì mặc toàn số "chả liên quan gì" hết
Chiêu này nghe qua thì hơi "troll" nhưng mà lại khá thông minh đấy! Trong bóng đá hiện đại, đội trinh sát của đối thủ hay dựa vào số áo để phân tích chiến thuật, ghi chép đường chạy của cầu thủ. Hàn Quốc xáo trộn hết số áo là để các báo cáo phân tích của đối phương... đi lạc hướng luôn
Thật ra chiêu này không phải mới đâu nhé! Hàn Quốc đã từng dùng cực thành công tại World Cup 2018 dưới thời HLV Shin Tae-yong. Logic là các đội phương Tây thường hơi khó phân biệt mặt cầu thủ châu Á trên sân (you know ), nên đổi số áo = đánh lừa tâm lý cực mạnh!
HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt tuyển Việt Nam mình cũng từng áp dụng chiêu này và cũng hiệu quả lắm nha!
Tuy nhiên HLV Koubek của CH Séc lại... chẳng thèm lo lắng gì cả: "Đó là bất ngờ họ dành cho chúng tôi thật, nhưng không phải vấn đề đâu vì tôi biết mặt hết cầu thủ Hàn Quốc rồi. Son Heung-min là huyền thoại Hàn Quốc mà. Anh ấy sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Các tiền đạo khác cũng rất xuất sắc. Nhưng Cộng hòa Séc cũng có nhiều cầu thủ đỉnh lắm"
Nguồn: soha.vn