Trận bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2017 vừa rồi thật sự là một cú sốc không tưởng khi tuyển Futsal Việt Nam để thua Malaysia đến 1-5 trên sân nhà Và đặc biệt hơn, trận đấu còn có tận 3 thẻ đỏ xuất hiện, drama max luôn á!
Thật ra trước trận đấu, ai cũng kỳ vọng vào các chàng trai áo đỏ vì được đánh giá cao hơn và lại còn có lợi thế sân nhà nữa chứ. Ở vòng bảng, team mình còn flex với 49 bàn thắng, khủng vô cùng
Nhưng mà... plot twist ở đây rồi Từ phút 10 đến 15 hiệp 1, Malaysia đã tận dụng những sai lầm của tuyển Việt Nam để ầm ầm ghi tới 4 bàn vào lưới Văn Huy. Trong đó, Mohd Khairul Effendy ghi cú đúp, còn Mohamad Awalluddin Nawi và Idris mỗi người thêm 1 bàn.
Sang hiệp 2, thầy trò HLV Việt Nam quyết all-in với lối chơi power-play để lật kèo. Và cơ hội đã tới khi cầu thủ Abu của Malaysia ăn thẻ đỏ, team mình chơi hơn người rồi đây
Nhưng không ngờ mọi chuyện lại càng tệ hơn khi Văn Vũ và Phúc Hưng liên tiếp bị truất quyền thi đấu. Lúc này Malaysia còn ghi thêm bàn thứ 5 bởi Mohamad Awalluddin Nawi, GG luôn
Dù đã cố gắng hết sức, tuyển Việt Nam chỉ gỡ được 1 bàn danh dự nhờ Ngọc Sơn ở phút 36. Thua 1-5, giấc mơ chung kết tan vỡ rồi các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn